V.League: Yêu quá, bóng đá đẹp

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi sự nổi tiếng của hai đội bóng. Và ngay cả khi trận đấu đã khép lại thì người ta vẫn có nhiều cái để luận bàn.
V.League: Yêu quá, bóng đá đẹp
Ảnh minh họa

Cuộc so tài đó được coi là “đại chiến sao U23 Việt Nam”, là bữa tiệc tôn vinh bóng đá đẹp. Từ các khán đài đến mặt sân và công tác tổ chức trận đấu đều được đánh giá là hoàn hảo. Thậm chí, nhiều người cho rằng, áp lực từ đội bóng được mến mộ HAGL là chất xúc tác để Hà Nội FC phải hành động. Họ làm tất cả để có được một trận cầu chuẩn mực.

Và lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, người ta mới thấy những khán đài Hàng Đẫy đầy sắc màu và sôi động đến vậy. Rồi, bất ngờ hơn cả là những thảm cỏ êm như nhung. Bất ngờ là bởi, Hàng Đẫy đã được khoác lên mình một tấm áo mới lộng lẫy và đầy chất lượng. Và đó cũng chính cơ sở để có được những màn trình diễn mãn nhãn, là điều kiện để bóng đá ngày một chuyên nghiệp.

Từ sự lột xác của một sân đấu mà chỉ nhắc đến tên của nó, NHM đã hình dung đến một cơ ngơi già nua, lạc hậu! Nhưng ở đó có một cuộc đua không khoan nhượng giữa những người cùng chung màu áo ở U23 Việt Nam và chung cuộc là một chiến thắng của bóng đá đẹp. Bất chấp việc trận đấu có đến hai thẻ đỏ và nhiều thẻ vàng cũng như những điểm nóng thường trực thì người hâm mộ vẫn cảm thấy ấn tượng về cái đẹp trong bóng đá. Ngay cả pha vào bóng rất đáng trách của Tăng Tiến với Duy Mạnh thì giới chuyên môn và dư luận cũng nhìn nhận một cách vị tha.

Thậm chí, khi HAGL ra án phạt nội bộ thì vẫn có tiếng nói cảm thông với cầu thủ này. Nhưng chắc chắn một điều, những sự cố trên sân cỏ và cách phản ứng của dư luận và nhà quản lý sẽ là bài học cho các cầu thủ. Đã đến lúc các cầu thủ cần phải có ý thức giữ gìn hình ảnh của bản thân, của giải đấu bởi lúc này, thương hiệu chính là yếu tố sống còn của nền bóng đá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật