Giảm án con giết cha, bà lạy hội đồng xét xử

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tọa phiên toà vừa dứt lời tuyên án, một bà cụ già nua quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn ứa ra trên gương mặt đen đúa. Bà tạ ơn Hội đồng xét xử đã xem xét, cho đứa cháu trai duy nhất có cơ hội được sống.
Giảm án con giết cha, bà lạy hội đồng xét xử
Đôi mắt mẹ và bà của Mẫn ngấn lệ khi được mời lên với tư cách đại diện người bị hại tại toà.

Ngày 21/9, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “giết người”.

Sáng sớm, phòng xử B của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đông nghẹt người dự khán. Hầu hết, họ có mặt để theo dõi phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Phan Minh phạm tội giết cha.

Được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, đầu Mẫn luôn cúi thấp, từng bước chân chậm chạp, vẻ bối rối, sợ sệt hiện trên gương mặt. Bị cáo khẽ khàng ngồi xuống băng ghế giữa các phạm nhân trong những vụ án khác. Dưới khán phòng, mẹ và bà nội Mẫn thấp thỏm nhìn bóng con.

Phần thủ tục phiên toà diễn ra nhanh chóng. Hai người phụ nữ được mời lên hàng ghế phía trên dành cho đại diện người bị hại. Bà cụ già nua lọng khọng lê bước. Từ trước khi bóng con trai xuất hiện, đôi mắt chị N.T.K.A. đã rưng rưng lệ, với chị phiên toà này là phiên toà định mệnh không chỉ của đứa con trai mà của cả cái gia đình xiêu vẹo ấy.

Vị chủ toạ phiên toà tóm tắt lại nội dung vụ án. Một lần nữa diễn biến đau lòng được nhắc lại trước những người dự khán. Khoảng 18h10 ngày 9/11/2009, Phan Minh Mẫn - sinh viên trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm đi học về tới nhà thấy cha là ông P.T.T. say rượu đang nằm ngủ dưới nền nhà. Nghĩ đến cảnh ông thường xuyên say rượu, đánh chửi vợ con, đập phá đồ dùng trong nhà, Mẫn nảy sinh ý định giết cha.

Kết thúc đau lòng, ông T. chết do bị con trai chích điện vào người trong nhiều phút. Ngày 10/11, Phan Minh Mẫn bị bắt. Ngày 16/7, Phan Minh Mẫn lãnh án tử hình.

Lần thứ hai đứng trước vành móng ngựa, Mẫn thừa nhận hành vi phạm tội, không quanh co chối tội. Bị cáo cũng thừa nhận mình nảy sinh ý định giết cha do thấy cha thường say xỉn, đánh đập mẹ và hai anh em suốt nhiều năm…

Sau ánh mắt nghiêm nghị, vị chủ toạ chất vấn: “Cha bị cáo đối xử không tốt với gia đình thì bị cáo phải nhờ chính quyền địa phương giải quyết, đằng này bị cáo đang tâm giết chết cha mình, bị cáo có thấy mình tàn nhẫn không?”  Bối rối, im lặng, mái đầu kẻ đứng trước vành móng ngựa càng cúi thấp. Cả phòng xử im phăng phắc, vài tiếng thở dài bất chợt buông ra.

Hàng trăm người dự khán có mặt để theo dõi phiên toà.

Được mời lên thẩm vấn với tư cách đại diện người bị hại, bà nội Mẫn lại khóc. Cũng như tại phiên toà sơ thẩm, bà mếu máo kể tội con trai và nhắc đến những trận đòn roi anh đổ xuống đầu con dâu và cháu nội. Nhìn bà cụ, ai cũng biết bà đang cố nén nỗi đau của người mẹ già mất con, cố tìm mọi lý do bấu víu để tìm cho đứa cháu đích tôn cơ hội được sống. Mẹ Mẫn cũng khẩn thiết xin toà xem xét, giảm án cho con, hai mươi năm bên chồng với chị là những ngày tháng không ít đắng cay, chị đã mất chồng, giờ không muốn mất thêm đứa con trai duy nhất.

Chứng kiến lời khẩn cầu của mẹ và bà, Mẫn thốt lên “Bị cáo xin toà cho bị cáo cơ hội được sống để về bù đắp cho mẹ. Từ nhỏ tới lớn bị cáo thấy mẹ khổ, mẹ chưa được một ngày sung sướng”...

 

 Câu nói buột ra từ cửa miệng Mẫn khiến nhiều người nghe ứa nước mắt, Hội đồng xét xử không khỏi day dứt trước hoàn cảnh éo le của họ, “một người sinh ra phải có cả cha lẫn mẹ, bị cáo cam tâm giết chết cha mình mà nói thương mẹ liệu có được không?”, “Cha bị cáo làm cho mẹ bị cáo đau khổ một thì hành vi của bị cáo làm cho mẹ bị cáo đau khổ gấp mười, bị cáo có biết không?”...Mẫn chỉ biết im lặng rồi khẽ gật đầu.

Bị cáo Phan Minh Mẫn trước vành móng ngựa.

 

Bào chữa cho Mẫn, các luật sư cho rằng cấp sơ thẩm xét xử về tội giết người là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, mức án tử hình dành cho bị cáo là có phần nghiêm khắc, xét nguyên nhân sâu xa của vụ án thì bị hại cũng một phần có lỗi, bị cáo phạm tội do bị ức chế tâm lý trong một thời gian dài, bị cáo có nhân thân tốt...nên đề nghị Toà giảm án cho bị cáo. Đề nghị trên được viện phát biểu trong phần luận tội trước đó.

Nghe viện kiểm sát và luật sư trình bày, đôi mắt những người thân trong gia đình Mẫn bừng sáng. Họ ấp ủ tia hi vọng rằng Mẫn sẽ được sống, được sửa chữa lỗi lầm.

Sau khi xem xét đầy đủ hồ sơ vụ án, đồng tình với quan điểm của viện kiểm sát và các luật sư, Toà chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Phan Minh Mẫn mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Chủ tọa phiên toà vừa dứt lời tuyên án, bà cụ già nua quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn ứa ra trên gương mặt đen đúa. Bà khoanh tay tạ ơn Hội đồng xét xử đã xem xét cho đứa cháu trai duy nhất có cơ hội được sống. Cuống quýt khi thấy cháu tội lỗi tra tay vào còng chuẩn bị bước đi, bà cụ lập cập kêu người thân đỡ dậy cho kịp theo bước.

Nhìn bóng Mẫn khuất dần sau khu vực phòng lưu phạm, cả gia đình họ mừng mừng, tủi tủi ôm nhau khóc, những giọt nước mắt vui mừng cứ thế tuôn rơi giữa chốn pháp đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật