Hại chồng để qua lại với em chồng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tội cho chồng Hà đã cưu mang, đã bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của Hà. Thế mới biết, ngựa quen đường cũ, đàn bà lẳng lơ thì mãi vẫn lẳng lơ, không thể khác được.
Hại chồng để qua lại với em chồng
ảnh minh họa

Phận làm vợ nhưng chưa ngày nào Hà biết yêu chồng. Cô lấy chồng cũng chỉ vì nhà anh ta giàu có và hơn hết, anh ta lại rất si mê Hà. Chồng Hà là một người đàn ông tốt và bao dung. Anh sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của cô và chấp nhận che giấu cho cô sự thật rằng, cô đã không còn trong trắng.

Vậy nhưng sống với chồng 2 năm nay, Hà vẫn không hề có tình yêu dành cho anh. Tất cả chỉ là sự đền đáp của một người mang ơn. Cô sống như cái bóng trong nhà chồng, không thương không nhớ.


Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu em trai chồng là một người đẹp trai, cởi mở và gần gũi.
(Ảnh minh họa)

Rồi sự xuất hiện của em trai chồng Hà làm đảo lộn tất cả. Em chồng Hà đi công tác xa và đã về hẳn quê hương lập nghiệp. Ngày cậu ấy về, Hà lo toan cơm nước như một người con dâu đảm vì mẹ chồng muốn tiếp đãi con cẩn thận. Phận làm dâu dù không hài lòng nhưng Hà vẫn phải làm.

Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu em trai chồng là một người đẹp trai, cởi mở và gần gũi. Cậu hỏi han Hà đủ điều, nói với Hà những câu chuyện vui vẻ mà từ ngày về làm dâu nhà chồng Hà chưa một lần được nghe. Cô bắt đầu có cảm giác gia đình từ khi cậu em chồng trở về. Hà thấy quý mến cậu ấy một cách khác lạ.

Rồi không hiểu sao, nhiều lần nói chuyện và cùng ăn cơm với nhau, Hà bắt đầu nảy sinh tình cảm. Những lúc em chồng không có nhà là Hà bồn chồn, lo lắng. Em trai của chồng khác hẳn anh chồng trầm tính, yêu Hà nhưng lại không biết quan tâm, chăm sóc. Hai người, một thì sôi nổi, một thì trầm tư khiến Hà không thể không so sánh.

Trong một đêm mưa, Hà vô tình vào nhà vệ sinh đã giáp mặt em chồng. Không hiểu sao lúc ấy cảm xúc dâng lên, Hà và người ấy bỗng lao vào ôm chầm lấy nhau. Trong giây phút ấy Hà hiểu, cậu em chồng cũng đã thích Hà.

Thật không thể tượng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chồng của Hà biết chuyện này. Từ sau ngày hôm đó, Hà bắt đầu quan tâm và chăm chút chồng hơn. Liệu có phải là lòng cô đang cảm thấy tội lỗi? Tình cảm của Hà và cậu em cũng cứ lớn dần lên khiến cả hai không thể kìm chế và đã rất nhiều lần đi quá giới hạn. Họ cứ hẹn nhau trong nhà tắm lúc đêm hoặc trên phòng của cậu em chồng.

Lý do khiến chồng Hà không phát hiện ra điều đó vì ngày nào Hà cũng bỏ vào nước uống hoặc thức ăn một loại thuốc khiến cho chồng cảm thấy mệt mỏi c‌ơ th‌ể và ngủ li bì. Vì thế chưa tối, chồng Hà đã lăn đùng ra ngủ, chẳng còn thiết tha gì vợ con nữa. Những lúc ấy Hà làm ra vẻ dỗi hờn vì chồng hờ hững không quan tâm mình nhưng thật lòng, cô đang mừng thầm trong bụng.


Thế mới biết, ngựa quen đường cũ, đàn bà lẳng lơ thì mãi vẫn lẳng lơ, không thể
khác được. (Ảnh minh họa)

Chồng Hà cứ trong cơn mê muội, sau ngủ còn Hà và cậu em chồng thì tha hồ làm chuyện tội lỗi. Loại thuốc ấy có thể khiến cho chồng Hà không biết gì và uống nhiều sẽ mất đi trí nhớ. Thậm chí, vợ mình có ngủ với ai bên cạnh anh cũng không thể tỉnh lại mà biết được.

Tội cho chồng Hà đã cưu mang, đã bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của Hà. Thế mới biết, ngựa quen đường cũ, đàn bà lẳng lơ thì mãi vẫn lẳng lơ, không thể khác được. Cậu em chồng cũng vì si mê chị dâu mà không mảy may nghĩ đến tác hại đã gây ra cho anh trai mình. Chỉ vì một mụ đàn bà không ra gì mà tình cảm anh em sứt mẻ và đang tâm khiến anh trai rơi vào tình trạng bệnh tật. Rồi cuộc sống gia đình Hà sẽ đi đến đâu và nếu một ngày mọi chuyện bại lộ…?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật