Hoang mang vì người yêu không dám cưới

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều qua em và anh ấy online và em trêu anh ấy là em lấy chồng muốn mời anh ấy về ăn cưới hình như anh không tin nhưng cuối cùng em gặng hỏi xem anh có ý định lấy vợ bây giò chưa, anh ấy trả lời : Bây giờ anh chưa thể cưới được vì anh còn nhiều việc phải làm, em bảo thế 40 tuổi anh mới làm song việc thì anh lấy vợ ah anh ấy trả lời có thể
Hoang mang vì người yêu không dám cưới
Người yêu còn muốn lo sự nghiệp trước khi cưới vợ
Em chào các anh (chị)!
Anh chị ơi hãy cho em một lời khuyên, giờ em không biết phải làm gì? Em đang rất hoang mang
Em cũng không mê tín gì sau những  thất bại trong tình yêu cũng như trong cuộc sống em thấy câu nói của người ta rất đúng " Con gái tuổi hổ rất lận đận (Em sinh năm 1986)" Ngày trước em không tin nhưng giờ em thấy câu nói đó rất đúng. Riêng em từ t.y cho đến công việc của em cũng không được suôn sẻ như ý muốn, trong công việc thì chẳng đâu vào đâu còn tình yêu cũng vậy.
Mặc dù em sinh ra trong một gia đình thuần nông nhà có 4 chị em gái, em là thứ 3 có lẽ trong số máy chị em đó thì em là người nổi trội nhất(theo nhận xét của mọi người) cả về nhan sắc cũng như tính nết, em khá là thẳng tính và cũng nói là "đanh đá" nữa.
Cũng không phải là em khoe nhưng từ ngày học cấp 1 đến cấp 2 em được mọi người nhận xét là hoa khôi của trường lên cấp 3 em cũng là người nổi trội trong lớp chuyên văn đó,mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng em không chú ý đến ai, học song lớp 12 em thi ĐH nhưng không đỗ toàn xấp xỉ điểm năm sau em đi học Cao Đẳng, kỳ đầu trôi qua nhanh chóng.
Sang kỳ thứ 2 em gặp và yêu anh một người đàn ông hơn em 7 tuổi em cũng không hiểu nỗi anh ấy không có gì đặc biệt nhưng em lại yêu anh ấy một cách mù quáng và rất điên rồ, em cũng cảm nhận được anh ấy cũng yêu em.
Tình yêu của bọn em cứ thế trôi qua yêu được một năm em đã không giữ được mình và trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái, yêu nhau được 2 năm thì chúng em ít liên lạc với nhau rồi cũng dần xa nhau mặc dù em rất yêu anh ấy nhưng do tính em cũng ương bướng nên không muốn liên lạc trước em đợi anh phải liên lạc nhưng thời gian đó anh cũng bận rồi từ lúc nào chúng em cũng không gặp nhau nữa.
Mặc dù em rất đau khổ nhưng em cũng vượt qua nhanh chóng nhưng thú thật thỉnh thoảng em vẫn nhớ anh ấy, em cảm giác nếu anh ấy quay lại em vẫn tha thứ và yêu trở lại.
chia tay anh ấy được 2 năm sau em quen và yêu một người nữa giờ bọn em yêu nhau cũng được 1 năm rồi, chị ơi lúc nào anh ấy cũng nói rất yêu em, khi em ở gần anh ấy thời gian đầu bọn em tuần gặp nhau 3-4 lần sau đấy có những thời gian 2 tháng bọn em cũng không liên lạc gì sau 2 tháng đó anh lại nhắn tin và xin lỗi vì anh bận (tất nhiên 2 tháng đó em cũng không nhắn tin cho anh ấy em để anh ấy nhắn trước) có phải em quá ích kỷ không chị?
Rồi bọn em lại trở lại bình thường như hồi mới yêu nhau cái gì đến cũng đã đến chúng em đã quan hệ với nhau khi đó em không đủ tự tin nói với anh ấy là em không còn trong trắng nữa ngay sau buổi tối hôm đó em và anh ấy cũng nhắn tin cho nhau và em hỏi anh ấy có thấy buồn không thì anh ấy cũng bảo hơi buồn nhưng anh không quan trọng, quan trọng anh chỉ cần em yêu anh ấy thật lòng.
Khi nghe những câu nói đó em thấy mình thật hạnh phúc và ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn nữa, em không muốn anh ấy phải khó xử về em, em luôn phải nhường nhìn mình với công việc của anh ấy. Lúc nào anh ấy cũng bận, nhiếu lúc em chán không muốn nhắc đến.
Gần một năm sau khi yêu anh, em muốn thay đổi không khí em chán cái cảnh chen chúc nhau nơi đô thị em về quê làm, chỗ em cách nơi anh ở khoảng 50 km thôi nhưng từ ngày em lên đây anh chưa lên thăm em, em bảo anh lên nhưng lại " bận".
Mùng 2/9 công ty em được nghỉ 4 ngày công ty em mọi người tổ chức đi chơi em cũng không đi em xuống nhà chị em chơi tiện gặp anh luôn nhưng em thấy thật thất vọng, anh được nghỉ 1 ngày nhưng hôm đó công ty anh chuyển văn phòng anh cũng không được nghỉ thế là lại không được đi chơi cùng nhau buổi tối định đi xem pháo hoa thì sếp anh lại mời mọi người đi ăn liên hoan, anh về từ 9h nhưng tắc đường đến 12h mới về được tối hôm đó anh lại nhắn tin và xin lỗi em, em chẳng nói gì anh hứa sáng hôm sau anh xin nghỉ đi chơi với em, sáng hôm sau cũng đến em ở nhà đợi anh mãi 9h em chưa thấy anh đến em nhắn tin anh lại xin lỗi sếp anh không cho nghỉ vì nhiều việc, lúc đó em tức quá nhắn lại một tin " anh lừa tôi thế là đủ rồi" anh lại giải thích chiều hôm đó anh xuống nhà chị em, chúng em nói chuyện.
Chị biết rồi đó em năm nay cũng có tuổi rồi ở quê bạn bè cũng lấy chồng gần hết rồi còn lại 1-2 đứa nữa thôi bố mẹ em cũng lo sợ em bị "ế" nên cũng muốn em lấy chồng, em cũng chẳng biết phải làm thế nào chẳng nhẽ lại giục anh ấy ah.
Chiều qua em và anh ấy online và em trêu anh ấy là em lấy chồng muốn mời anh ấy về ăn cưới hình như anh không tin nhưng cuối cùng em gặng hỏi xem anh có ý định lấy vợ bây giò chưa,
anh ấy trả lời : "Bây giờ anh chưa thể cưới được vì anh còn nhiều việc phải làm",
em bảo "thế 40 tuổi anh mới làm song việc thì anh lấy vợ ah anh ấy trả lời có thể"
Nghe xong câu nói đó em cảm thấy hụt hẫng em hỏi anh ấy có yêu em không anh ấy trả lời anh rất yêu em nhưng vẫn chưa phải cưới bây giờ.
Em phải làm sao đây? có nên tiếp tục yêu anh hay chia tay để yêu người khác rồi cưới nhưng em vẫn rất yêu anh ấy
Em xin anh (chị) hãy cho em lời khuyên. Nếu có thể hãy email lại cho em được không?
Em xin chân thành cảm ơn! Qua đây cho phép anh gửi tới anh(chị) lời chúc - Thành công và hạnh phúc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật