Thông tin mới vụ đâm chồng t‌ử von‌g, vợ nguy kịch lúc nửa đêm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 2 vợ chồng bị một đối tượng lạ mặt đâm thương vong lúc nửa đêm.
Thông tin mới vụ đâm chồng t‌ử von‌g, vợ nguy kịch lúc nửa đêm
Nhiều người địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Như Báo đã đưa tin: Vụ việc xảy ra khoảng 1h30 sáng 22.3. nạn nhân t‌ử von‌g được xác định là anh Nguyễn Trung T (29 tuổi, ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Người bị đâm trọng thương là chị Trần Thị D (28 tuổi, vợ anh T).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Người Đưa Tin: Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 22.3, vợ chồng anh T và chị D đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động trước nhà. Thế nên, anh T mở cửa kiểm tra và bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghe chồng la thất thanh, chị D chạy ra xem thì cũng bị đối tượng đâm trọng thương.

Sau đó, cả hai được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh T đã t‌ử von‌g, còn chị D đang điều trị tại bệnh viện. Vụ việc lập tức được người dân trình báo đến ngành chức năng.

Từ tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang có mặt phong tỏa hiện trường. Ngay trong đêm, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Q (51 tuổi, cha của T) cho biết, vào thời điểm đó, ông nghe tiếng la cầu cứu của con dâu (tức chị D) nên chạy sang để xem sự việc. Đến nơi, con trai ông đang nằm gục, trên người có nhiều vết thương, xung quanh rất nhiều vệt máu, trên tay có 1 con dao cắm sâu vào.

Con dao cắm vào tay anh T được người nhà rút ra. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo ông Q, nhà ông và nhà con trai khá gần. Thế nên, sau khi nghe tiếng la cầu cứu, ông liền chạy sang. Tuy nhiên, khi ông đến, đối tượng gây án đã rời khỏi hiện trường. “Lúc đó, con trai tôi không còn biết gì, còn con dâu thì chạy hô hoán. Lập tức, mọi người đưa vợ chồng T đến bệnh viện cấp cứu nhưng T không qua khỏi”, ông Q. đau buồn.

Nói về gia đình của con gái mình, ông Trần Văn T (51 tuổi, cha chị D, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, khoảng 10 năm trước, D và T cưới nhau. Sau đó, D sống luôn ở bên chồng. Nơi ở của vợ chồng D. giáp ranh giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp nên thi thoảng chị D vẫn thường hay về thăm gia đình. “Khi hay tin con rể và con gái gặp nạn, tôi vô cùng bất ngờ và đau đớn”, ông T nói.

Ngày 23.3, ông Trần Minh Vân - Đội trưởng đội Dân phòng xã Mỹ Lợi A cho biết, tại địa phương vợ chồng T chủ yếu làm thuê kiếm sống. Vợ chồng T có một đứa con chung đang học tiểu học, cuộc sống khó khăn.

Cùng ngày, đại diện Công an xã Mỹ Lợi A xác nhận, qua điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn đang ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật