Chồng hát với đồng nghiệp nhưng im lặng khi đi với vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng chưa bao giờ hát cùng tôi, vậy mà hôm công ty liên hoan, anh lại vui vẻ mời cô bé đồng nghiệp song ca cùng.
Chồng hát với đồng nghiệp nhưng im lặng khi đi với vợ
Ảnh minh họa

Tôi và chồng sống với nhau được 5 năm, có con 5 tuổi và một bé sắp chào đời. Tôi rất tin tưởng chồng nên không bao giờ kiểm tra điện thoại. Gần đây, chúng tôi thường cãi nhau. Bỗng nhiên tôi có cảm giác lạ nên vào mạng tra lịch sử cuộc gọi, thấy chồng nhắn tin cả ngày với một cô bạn học cùng cấp 3. Trước đây, cô ta yêu say đắm chồng tôi nhưng anh không đáp lại. Tôi hỏi chồng nội dung tin nhắn thì anh nói cô ta rủ đi uống nước, anh không đi nên nói dối là đi công tác để từ chối, rồi cô ta hỏi thăm về con cái, công việc,… Sau đó, tôi nhắn tin cho cô ta, nhưng cô ta lại nhờ người khác gọi cho chồng tôi. Chồng nói tôi làm ảnh hưởng tới gia đình cô bạn đó và xin lỗi cô ta. Xong xuôi, anh quay sang nói thấy bực và chán tôi nên muốn ly hôn. Tôi rất tổn thương khi anh nói như vậy. Sau tôi góp ý thì anh bảo do bực quá nên mới nói thế.

Chuyện này vừa qua chuyện khác lại tới. Hôm sinh nhật, anh đi cùng tôi và cả nhà thì không hát, ngồi cả buổi chẳng nói gì, và chưa bao giờ hát cùng tôi. Vậy mà, hôm sau công ty liên hoan, anh lại vui vẻ chọn bài rồi mời cô bé đồng nghiệp song ca. Tôi đang bầu bí nằm ở nhà, thấy nhân viên chụp hình gửi rồi kể 2 người họ vẫn hay hát song ca với nhau mà buồn, sao anh đi với người khác lại vui vẻ thể hiện như vậy, trong khi bình thường ít nói lắm. Là do tôi nghĩ nhiều quá hay anh không thoải mái khi bên tôi? Mong chị Tâm và bạn đọc cho tôi xin lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Lan

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:

Chị Lan thân mến,

Chị có thắc mắc vì sao gần đây chị và chồng hay cãi nhau không? Có lẽ với suy đoán của tôi, là do chị bắt được tin nhắn và nhật ký điện thoại của chồng, chị cho rằng anh có chút tình ý bên ngoài nên mới hay bực bội, cãi vã với vợ khi về nhà. Việc này cũng có thể đúng, bởi khi người đàn ông có những bí mật động trời cần giấu, thì tâm lý anh ta rất căng thẳng, dễ cáu gắt khi bị tra vấn, xét hỏi. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là từ nơi chị, khi phụ nữ mang thai, hoóc môn tăng đột biến, làm cho cảm xúc và suy nghĩ dễ dàng rơi vào tiêu cực, cáu gắt, bực bội.

Về việc chồng chị phản ứng mạnh, đến mức đòi ly dị vợ, có 2 khả năng:

- Nếu chồng chị là người rất sĩ diện, khi chị tự ý nhắn tin cho cô ta, mà không bàn bạc hay thông báo qua cho anh ấy biết, sẽ làm anh ấy cảm thấy bị xúc phạm hoặc xấu hổ với bạn về việc vợ ghen.

- Anh ấy không thành thật với chị trong mối quan hệ này, nghĩa là ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng bực tức khi chị làm như thế, và cảm thấy cần phải bảo vệ cô ấy nên mới dọa ly hôn.

Còn chuyện chồng chị song ca với cô đồng nghiệp, tôi e là chị đang bị ám ảnh về sự chung thủy của chồng. Chị đã bao giờ thắc mắc vì sao người ta chụp ảnh gửi về cho chị chưa? Vì họ biết chị quá ghen, hay muốn giúp chị có thông tin về chồng?

Chồng chị ít nói có thể do không thoải mái khi bên cạnh chị, chỉ vui vẻ khi ra ngoài. Chị thử suy xét lại chính mình xem, vì sao anh không hứng thú nói chuyện, với chị nữa? Mọi việc đều có lý do, nếu vợ chồng chị không thường xuyên duy trì sự trao đổi, buồn vui trong cuộc sống cùng nhau, thì lâu dần mối quan hệ và giao tiếp vợ chồng sẽ nhạt đi. Hoặc chị hay cằn nhằn, ca thán, phê bình, tra vấn thì anh ấy sẽ tránh chị, chọn im lặng cho bình yên.

Chị hãy nghĩ lại từ phía mình, rồi nói chuyện với chồng xem cả hai có hiểu lầm nhau điều gì, cần làm rõ những việc gì, và thống nhất sống chân thành trung thực với nhau ra sao. Sau đó chị xem chồng nói gì, phản ứng thế nào, dựa vào đó để có giải pháp tiếp theo. Có thể mọi thứ sẽ qua khi chị sinh con, vì lúc ấy cảm xúc của chị sẽ thay đổi.

Chúc chị bình tĩnh và sáng suốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật