Có nên tiếp tục chờ người không còn thiết tha với tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi có thể chờ cô ấy nhưng không thể chờ mãi người không yêu mình được.
Có nên tiếp tục chờ người không còn thiết tha với tôi
Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, đang tìm hiểu một cô gái kém 6 tuổi. Cô ấy còn đi học, vài tháng về một lần, còn nhà thì gần nhà tôi. Chúng tôi tìm hiểu và đều có cảm tình với nhau. Trong quá trình tìm hiểu, tôi phát hiện cô ấy đang thích một người khác ở nơi cô ấy học, tôi đã rất buồn nhưng vì yêu mà lại tiếp tục cho cô ấy cơ hội, cũng là cho chính tôi cơ hội để đến với nhau. Rồi chúng tôi cũng yêu nhau, nghỉ lễ Tết cô ấy cho tôi được đến nhà chúc Tết gia đình, cho tôi được gặp người thân. Cô ấy không nói tôi là người yêu hay bạn trai nhưng có lẽ mọi người đều hiểu.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến lúc cô ấy lại đi học, rồi tôi biết cô ấy vẫn gặp người mà cô ấy thích lúc trước (cô ấy nói vô tình gặp chứ không phải hẹn hò). Tôi đã rất buồn và mắng chửi cô ấy, cô ấy giải thích nhưng thực sự tôi rất khó tin. Rồi vì yêu mà tôi cũng xin lỗi luôn ngày hôm sau, chấp nhận bỏ qua thì cô ấy nói chưa sẵn sàng yêu, muốn tôi cho thời gian xác định lại tình cảm. Cô ấy nói còn trẻ, vẫn muốn được tự do, không hẳn là chia tay nhưng cô ấy muốn có thêm thời gian. Lúc đó quả thật tôi không biết phải như nào, trách cô ấy tại sao yêu mà lại thay đổi nhanh như vậy.

Đến bây giờ chúng tôi vẫn hỏi thăm bình thường nhưng tôi thấy cô ấy không còn vui vẻ như trước. Tôi hiểu cô ấy chưa thực sự muốn chia tay hẳn nhưng thấy tình cảm này mông lung quá, tôi có thể chờ nhưng không thể chờ mãi người không yêu mình được. Mong được .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật