Cường Seven và những chia sẻ lần đầu đi “phượt“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một dancer hiphop nổi tiếng, lần đầu tiên Cường Seven “thử nghiệm” bản thân với vai trò người mẫu ảnh trong chuyến phượt trên Tây Bắc.
Cường Seven và những chia sẻ lần đầu đi “phượt“
Ảnh minh họa

- Chào Cường, được biết bạn vừa tham gia chuyến phượt một tuần đến Ba Bể- Bắc Kan, Mèo Vạc- Hà Giang và Sapa- Lào Cai. Một chuyến đi dài từ Đông sang Tây Bắc. Vì sao bạn lại đến với chuyến đi này?

- Sở thích của mình là chinh phục và khám phá. Chuyến đi lần này qua tới những địa danh mà mới nghe tên thôi nhiều người đã phải ao ước, đó là Sapa, Đồng Văn, Mèo Vạc và Ba Bể. Với lại, gần đây mình đã rất bận bịu với các kế hoạch mở lớp hiphop nên mình cũng muốn được “xả hơi” một chút.

Hơn nữa mình cũng muốn có cơ hội làm việc cùng với nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng. Nghe nói nhiều về anh, nên mình hi vọng chuyến đi này sẽ giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm. Mình không có ý định theo nghề mẫu lâu dài, tuy nhiên, khi đã làm việc gì thì mình muốn cố gắng hết sức, hết mình. Một công đôi việc, vừa đi phượt, vừa pose hình, hay đấy chứ?

- Cường thấy sao khi lần phượt này bạn đi cùng hai hotgirl nổi tiếng Sài Thành?

- Thực sự mình cũng bất ngờ vì Bảo Ngọc và Đan Cha đều là những mẫu ảnh khá nổi. Từng nghe nói nhiều về các bạn ấy, giờ đi chơi cùng, lại đi phượt cùng, tất nhiên là mình rất vui rồi. Mình học hỏi được không ít điều trong tác phong làm việc của các bạn ấy như sự nhiệt tình, thông minh, sáng tạo và nghiêm túc mọi lúc, mọi nơi. Trong những cung đường đi qua, mình có cơ hội nói chuyện, chia sẻ cùng nhau và đã trở thành những người bạn rất thân thiết.

- Hành trình Tây Bắc hẳn không đơn giản, hãy chia sẻ vài tình huống “hú hồn” trong chuyến đi được không?

- Chuyến đi lần này là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình. Nó là chuyến đi đầu tiên,và cũng là chuyến đi đầy những bất ngờ.

Mình còn nhớ như in hôm đi Ba Bể, mấy đứa mải ngắm cảnh, mải pose hình, dẫm cả trên tổ kiến lửa, nào đứa nấy suýt bị đốt cho sưng chân. Sợ nhất là lúc đang chụp ảnh ở bãi cỏ ven suối có con rắn từ bụi rậm lao ra, suýt lao vào Bảo Ngọc, may mà mình giúp cô ấy né kịp. Cũng trong buổi chụp hình ấy một con rết dài gần bằng cái đũa đã bám vào chân 1 thành viên trong đoàn, may mà các anh chị đi cùng đã phát hiện và “tiêu diệt” nó kịp thời.

Hôm đi Hà Giang thì gặp mưa, cả nhóm ướt lướt thướt. Lúc đi qua đoạn đèo Mã Pí Lèng, cung đường nổi tiếng “hiểm” nhất trên vùng núi phía Bắc, mình vừa run, vừa thấy tự hào…

Còn chật vật nhất là mấy ngày ở Sapa. Chúng mình đến nơi đúng lúc có đợt mưa trên diện rộng. Mưa ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Để thực hiện được ý tưởng của Samuel Hoàng, có lúc bọn tớ phải đội mưa, đội rét, thậm chí đi chân đất làm mẫu. Mình thì không sao, hai cô bạn Bảo Ngọc, Đan Cha chụp xong tím tái cả người, khiến cả đoàn ai cũng lo lắng.

- Điều hay ho nhất trong chuyến đi này là gì?

- Rất nhiều điều! Không chỉ là những khám phá văn hóa đặc sắc về những miền đất mình đến mà cả những khám phá thú vị về bạn bè như Tú Shark, anh Trupi, Đan Cha, Bảo Ngọc… Anh Samuel Hoàng cực vui tính nhưng cũng cực kì nghiêm khắc. Đan Cha cá tính, và thẳng thắn. Bảo Ngọc thì chăm chỉ và thân thiện. Tú Shark thông minh, biết nhường nhịn, anh Trupi tình cảm, biết quan tâm… Nhóm mình lúc nào cũng cười được, dù đi xe mệt lử, nắng mưa thất thường. Thú vị nhất là sau chuyến đi mình đã có thêm những mối quan hệ bạn bè rất tuyệt.

- Bạn còn chia sẻ thêm gì về chuyến đi lần này?

- Những chuyến đi luôn giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn. Đi cùng nhau, mình biết quan tâm đến người khác nhiều hơn và cũng nhận ra mình còn nhiều điều phải cố gắng, nỗ lực.

Kết thúc chuyến đi, mình sẽ lại trở về Hà Nội để hoàn thành nốt những kế hoạch dang dở, những kỉ niệm về chuyến phượt Tây Bắc này mình sẽ nhớ mãi.

- Cảm ơn Cường vì nhưng chia sẻ rất chân thành. Chúc cho những dự định của bạn sẽ thành công!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật