Tin liên quan
Một nhóm 30 bác sĩ sẽ cắt bỏ các chân tay và nội quan thừa cho bé. Ca phẫu thuật nếu thành công sẽ cho em cơ hội tốt để sống qua tuổi trưởng thành. Hiện tại, nhóm đã tách phần xương sống dính nhau và bước tiếp theo sẽ là loại bỏ các chi thừa cũng như phần còn lại của bào thai "ký sinh", bác sĩ Sharan Patil, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết.
"Đến nay, em bé đang có đáp ứng tốt", Patil phát biểu vài giờ sau ca phẫu thuật.
Ở nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ, những đứa trẻ dị tật ra đời thường được xem như thần tái sinh. Cô bé Lakshmi cũng không phải là ngoại lệ - tên bé được đặt theo tên vị nữ thần Hindu 4 tay mang lại sự giàu có.
Những người khác còn muốn dùng Lakshmi để kiếm tiền. Cha mẹ bé đã phải giấu em đi sau khi một gánh xiếc muốn mua con gái họ.
Ca phẫu thuật cho Lakshmi rất phức tạp: ngoài hai xương sống dính nhau, cô bé có 4 quả thận, hệ thống thần kinh vướng vào nhau, hai khoang dạ dày và hai lồng ngực. Cô bé không thể đứng hoặc bước đi được.
Các bác sĩ cho biết nguy cơ tử vong của Lakshmi là 20-25%. Còn triển vọng tốt nhất sau khi phẫu thuật là bé có thể bước đi như một đứa trẻ bình thường. Ca mổ của bé được miễn phí.
"Đó là một cô bé đáng yêu, rất khôi hài và thân thiện với người khác", bác sĩ Patil Mamatha nói.
Thuận An (theo AP)