“Ông ơi, đây là cái gì?” - nhóc con 3 tuổi chạy về hỏi ông nội, không quên kèm câu bình phẩm đậm chất tưởng tượng trẻ thơ. “Trông cứ như là răng của con voi ấy”.
Tuy nhiên, trong lúc tất cả mọi người cười ồ lên thì ông nội Gary Kidd lại tỏ ra cực kỳ đăm chiêu, bởi chính ông cách đây 9 năm đã phát hiện một “hòn đá” tương tự, sau đó được kết luận đích thị là răng của loài voi ma mút tuyệt chủng.
Thật may mắn, các chuyên gia ở Trung tâm khảo cổ học Thung lũng Mississippi thuộc trường ĐH Wincosin- La Crosse cũng chung ý kiến đồng tình.
Giám đốc Connie Arzigian của Trung tâm cho biết, mẫu răng tiền sử này dài chừng 15 cm, bề mặt rộng hơn 7 cm và nặng gần 1 kg. Ước chừng nó có niên đại từ 10.000 - 30.000 năm tuổi.
Thú vị hơn cả, chiếc răng do nhóc Kaleb tìm thấy xem chừng còn đẹp và hoàn hảo hơn so với chiếc răng mà ông nội cậu phát hiện năm 1998 trong lúc nạo vét lòng sông Mississippi. Mẫu răng đó bị ngâm nước quá lâu nên nhiều chỗ đã bị vỡ rụng rời.
Ông Gary Kidd cho biết, việc xử lý chiếc răng voi ma mút như thế nào sẽ do cha của Kaleb, anh Travis, thay mặt con trai quyết định. Hiện tại, nó đang được trưng bày tại Phòng triển lãm nghệ thuật Satori - điều khiến Kaleb vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
“Lúc đầu khi chúng tôi gửi chiếc răng tại Phòng triển lãm, Kaleb đã khóc rất to và nói rằng không muốn đem cho ai cả. Nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ, cậu nhóc đã hiểu ra. Hiện giờ Kaleb thấy rất phấn chấn, tự hào”.