Những “Nếu như“ sau cuộc thi HHTGNV

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ khi cuộc thi HHTGNG vừa khởi động mùa thứ hai, không ít người đã lo lắng về khả năng nói tiếng Việt của các thí sinh đến từ khu vực nước ngoài.
Những “Nếu như“ sau cuộc thi HHTGNV
Lưu Thị Diễm Hương (giữa) - Tân Hoa hậu Thế giới Người Việt và 2 Á hậu. (Ảnh: Jundat)

Và sự lo lắng đó đã có cơ sở, được chứng minh bằng những gì đã diễn ra trong đêm chung kết tối 21/8 vừa qua tại Nha Trang.

Những “nếu như” sau cuộc thi

Danh hiệu Người đẹp Biển dành cho Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đến từ Đức là một phần thưởng khá chính xác và trùng khớp với cái nhìn của công chúng dành cho cô.

Từ giải thưởng quan trọng này, không ít người đã cá cược ngôi vị hoa hậu năm nay sẽ thuộc về Kiều Khanh, vừa xứng đáng, vừa mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Trong lúc phóng viên đang bủa vây lấy cô để tranh thủ có những giây phút phỏng vấn hiếm hoi, mẹ của Kiều Khanh, bà Nguyễn Thị Quế Phương đã không quá bất ngờ về kết quả cuộc thi. Với bà, cuộc thi như một trường học để cho Khanh củng cố thêm vốn tiếng Việt cũng như những hiểu biết về mảnh đất nơi mình đã sinh ra.

“Nếu Khanh trở thành Hoa hậu mà không biết nói tiếng Việt, không yêu tiếng mẹ đẻ thì cũng không xứng đáng với ngôi vị đó”- bà Phương nói.

Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (Ảnh: Hữu Nghị)

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, vốn tiếng Việt của Khanh nâng lên khá rõ, dù từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, mẹ của cô luôn ý thức rất rõ về việc hướng cho Khanh trở thành một người con gái mang đậm tâm hồn Việt.

Nhưng rồi, đứng trước một sân khấu lớn, cô gái nói được 3 thứ tiếng nước ngoài Anh, Đức, và một chút tiếng Pháp đã tỏ ra mất lợi thế khi sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Với câu hỏi: “Để chuẩn bị hành trang bước vào đời bạn thấy cần hoàn thiện bản thân như thế nào để có thể sống tốt và có ý nghĩa hơn?”. Khanh đã trả lời: “Trước khi bước vào cuộc sống thì em sẽ chuẩn bị học hỏi thêm những điều tốt và em cố gắng sống tốt, luôn nghĩ đến người xung quanh học hỏi thêm về văn hóa đất nước của mình, học hỏi thêm để rút kinh nghiệm của người khác và em mong sau đây có thể sống tốt”.

Việc dùng đến 3 từ “tốt” trong một câu, đã khiến cho câu trả lời của Khanh thiếu sự trôi chảy. Khanh nói chuẩn âm tiết, song với vốn tiếng Việt chỉ được nói khi về nhà đã không đủ cho cô diễn đạt một cách lưu loát, diễn cảm ý mà cô muốn thể hiện.

Sẽ yêu tiếng Việt hơn

Nhưng tiếc hơn cả là với Thúy Vy Victoria, cô gái đến từ Mỹ đã từng đoạt giải Người đẹp Thể thao. Sinh ra tại Mỹ nên dù mang trong mình dòng máu Việt nhưng Phạm Thúy Vy lại có nét khá "Tây". Điều đó lại càng thể hiện rõ khi cô giao tiếp bằng tiếng Việt.

Thúy Vy cũng là thí sinh duy nhất cầm câu hỏi ứng xử lâu hơn các thí sinh còn lại, bởi có lẽ khi đó, cô đang tập... đánh vần. Không ít người đã tiếc cho Thúy Vy bởi đêm chung kết, cô thực sự tỏa sáng hơn rất nhiều so với những phần thi trước.

Điều này gợi nhớ đến trường hợp của Teresa Sam ở Hoa hậu thế giới người Việt 2007, một ứng viên nặng ký nhưng không diễn đạt được ý kiến, cũng như không hiểu hết nội dung chính của câu trả lời.

Á hậu 2 Phạm Thúy Vy Victoria. (Ảnh: Hữu Nghị)

Bên ngoài hậu trường sân khấu, Á hậu 2 Thúy Vy nhận được khá nhiều câu hỏi của phóng viên dành cho cô, dành cho một vẻ đẹp dễ thương và nữ tính, nhưng với cô, có lẽ nó cũng “hóc búa” không kém gì khi đang đối diện với câu hỏi của BGK.

Thúy Vy đã phải nhờ người em trong gia đình của mình dịch sang tiếng Anh để hoàn thành phần phỏng vấn ngắn của phóng viên với một mong ước: “Trở về Mỹ, em sẽ tập trung học tiếng Việt nhiều hơn để không nghe mọi người đánh giá em nói tiếng Việt như nói tiếng nước ngoài. Em cũng sẽ về Việt Nam nhiều hơn để được nghe và nói tiếng mẹ đẻ”.

Tiêu chí của bất kỳ một cuộc thi hoa hậu nào cũng nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn, trí tuệ của người phụ nữ. Giữa một rừng nhan sắc thì yếu tố để đọng lại là trí tuệ, khả năng ứng xử của các người đẹp trước công chúng. Và đó là điều người ta đã nhìn thấy ở tân hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương qua cách cô trả lời báo chí ngay sau đêm đăng quang.

Hương sắc Việt Nam Nhà thơ Lê Cảnh NhạcTặng Hoa hậu Thế giới người Việt 2010

Sắc biển xanh màu xanh đại dương
Khát vọng triều dâng hòa chung biển lớnHương sen ngàn đời dịu dàng nồng thắm
Lắng thơm hồn đất Việt sáng đài hoa

Từ Hà Nội đến MaxcơvaThành phố Hồ Chí Minh
đến Luân đôn sương trắngNhững cánh sen kiêu sa tỏa nắng
Hội tụ về thơm sóng nước Vinpearl

Sắc biển - Hương sen - Trí tuệ Việt NamVành nón trắng tà áo dài trinh trắng
Tâm hồn Việt Nam bao dung nồng ấmGửi trao em - Hoa hậu của muôn nhà * Chủ đề Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010:
“Sắc biển-Hương sen-Tâm hồn Việt”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật