Tiểu thuyết mới của Marc Levy chỉ ăn khách thứ nhì tại Pháp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Và ai là cái tên thống trị mùa hè này nếu không phải Marc Levy hay Guillaume Musso?
Tiểu thuyết mới của Marc Levy chỉ ăn khách thứ nhì tại Pháp
Bìa cuốn tiểu thuyết mới của Marc Levy

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng dành cho các nhà văn ăn khách nhất tại Pháp tung ra tiểu thuyết mới thuộc dòng văn lãng mạn và đây cũng là khoảng thời gian được ví như chiến trường của những cái tên như Marc Levy hay Guillaume Musso đua tranh danh hiệu "cây bút ăn khách nhất mùa hè". Liên tiếp 3 năm gần đây, với Mọi điều ta chưa nói cùng bộ đôi Ngày đầu tiên - Đêm đầu tiên, người đàn ông lãng mạn nhất nước Pháp Marc Levy đã độc chiếm ngôi đầu bảng với doanh số cao chót vót. Nhưng mùa hè năm 2010, với Le voleur d'ombres không quá ấn tượng, Marc Levy đã chỉ về đích ở vị trí thứ 2.

Điều bất ngờ là cái tên thay thế Marc Levy ở ngôi quán quân không phải là kì phùng địch thủ Guillaume Musso mà lại là nữ nhà văn Anna Gavalda với tiểu thuyết mới nhất của cô mang tên La Consolante (tạm dịch: Niềm an ủi). Hiện tượng của nền văn học Pháp này đã có một mùa hè tuyệt vời khi là tác giả đắt khách hất tại hơn 1200 hệ thống cửa hàng bán sách tại Pháp. Tiếp nối thành công của các tựa sách đình đám của cô như Giá đâu đó có người đợi tôi, Bố đã từng yêu và Chỉ cần có nhau, sáng tác mới nhất La Consolante thêm một lần nữa khẳng định tài năng của Anna Gavalda và sức hút của cô đối với độc giả thuộc nhiều lứa tuổi tại Pháp.


Dù không mấy thành công với tựa sách mới Le voleur d'ombres nhưng nếu nhìn tổng thể thì Marc Levy vẫn là cây bút được yêu thích nhất tại Pháp. Dẫn chứng điển hình là trong Top 10 best seller mùa hè, ông còn có thêm một tác phẩm nữa góp mặt, đó là Le premier jour - tựa sách dù đã ra mắt từ năm ngoái nhưng vẫn chiếm một vị trí rất cao: thứ 5. Nhưng tác giả có nhiều đầu sách ăn khách nhất phải kể tới K. Pancol khi nhà văn mới nổi này có tới 3 tiểu thuyết lọt vào Top 10.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật