Trà My Idol: Hạnh phúc vì được ví với “gái hư“ nước Mỹ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với mái tóc cắt ngắn, phong cách tomboy và những scandal luôn đi theo cô gái tuổi 19 đầy cá tính này...
Trà My Idol: Hạnh phúc vì được ví với “gái hư“ nước Mỹ
Tôi không hiểu công việc của Hà Dũng nên không thể nói gì...

Mặc dù không muốn nhắc đến Hà Dũng nữa vì thời gian qua truyền thông nhắc đến mối quan hệ song hành này khá nhiều, nhất là khi Trà My đã thoát ly khỏi sự bao bọc của đại gia Hà Dũng. Nhưng có một điều thắc mắc, khi đọc được thông tin Hãng hàng không Hà Dũng đang chìm trong nợ nần, chị có chạnh lòng hay coi như đó là việc của người ta?

Những công việc làm ăn, kinh doanh của nhạc sỹ Hà Dũng thì những người như tôi không thể hiểu được,…nên tôi xin phép không nói đến vấn đề này. Mối quan hệ của nhạc sỹ và tôi bây giờ như thế nào, là những cái riêng của bản thân tôi, nên tôi xin phép không nhắc đến trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Nhiều người nói rằng, tomboy không chỉ là phong cách âm nhạc, mà còn là tính cách của Trà My ngoài đời?

Tôi yêu tính “ngông” trong bài hát “ If I were a boy”, ca từ nhẹ nhàng và rất hay,…nên khi lần đầu tiên nghe được bài này tôi đã lẩm nhẩm và đến một lúc nào đó thuộc luôn không hay.

Lúc đầu tôi chỉ định làm nhạc và thu âm chơi, để xem mình hát như thế nào,…nhưng sau đó ekip của tôi đã thuyết phục tôi để hẳn bài đấy vào album online. Đúng là tính tôi khá “men”, thẳng thắng và dứt khoát,…tôi thích chuyện gì cũng nói thẳng và giải quyết nhanh, và rất ghét kiểu cù cưa, dây dưa, úp úp mở mở,…rồi đi nói phía sau,…cảm giác những thông tinsau khi đi 1 vòng đến được tai mình khó chịu lắm.

Việc Trà My bay ra Hà Nội chỉ để dự sinh nhật của cô bạn Hoàng Thuỳ Linh và hôm sau lập tức có mặt ở Sài Gòn. Phong cách và tính cách Tomboy cho Trà My sự “ga lăng” ấy hay có một tình thân nào đó lớn hơn thế giữa hai cô gái gốc Hà Nội?

Tôi và Hoàng Thuỳ Linh là bạn, đó là một tình bạn hơn 10 năm rồi...

Xưa giờ mối quan hệ của My và Linh vẫn rất tốt, vẫn là chị em của nhau. Nhân dịp vừa đi lưu diễn từ Mỹ về, nên My cũng muốn về Hà Nội để thăm gia đình, và cũng hẹn sẽ cùng sinh nhật của Linh,… chỉ đơn giản thế thôi.

Những scandal liên quan đến Trà My Idol thật đặc biệt và thiên hạ vô tình gán chị với biệt danh: “Gái hư”. Chị có thấy ấm ức không khi người ta nhắc đến chị như nước Mỹ nhắc đến "gái hư" Linsay Lohan?

Úi…tôi được so sánh với cả Linsay à? thích thế…(cười). Tôi đã quá quen với mọi thể loại scandal rồi, nên tôi không quan tâm lắm thiên hạ nói gì về mình nữa. Quan trọng là tôi biết tôi thế nào, gia đình và những người thân tôi hiểu và biết tôi ra sao là được rồi, vì tôi không thể đi giải thích với tất cả mọi người được đúng không? Không lẽ giờ tôi lên báo tôi tự bảo tôi không hư thì buồn cười quá.

Chị nhắc đến mối tình đầu với một hotboy Hà Thành. Điều gì ở mối tình ấy khiến Trà My Idol vẫn còn vương vấn và nhắc đến? Phải chăng đó là mối tình sâu sắc của chị?

Trong cuộc sống tất cả nhưng gì tôi đã đi qua nó đều trở thành một kỷ niệm với tôi, có kỷ niệm sẽ vui, nhưng cũng có kỷ niệm sẽ buồn,..đơn giản đó là cuộc sống. Mối tình đầu nó chỉ đơn giản theo kiểu tình cảm tuổi học trò thôi, nhưng nó là một kỷ niệm đẹp.

Ví tôi với Linsay Lohan à? Nếu được như vậy thì hạnh phúc quá!

Những cô gái cá tính như chị, lẽ ra đóng phim và cũng là một gương mặt điện ảnh đấy. Nhưng tôi nghĩ nếu lên phim, chị chỉ hợp với vai cô gái con nhà giàu được cả gia đình cưng chiều, còn ngoài đời, bố mẹ chị đối xử với cô con gái cưng thế nào?

Mọi người nhìn tôi đều bảo tôi hợp với vai phản diện, chị thì bảo tôi hợp với vai tiểu thư (thích quá)…Tôi là em út trong nhà, mà lại là con gái với các ông anh trai, nên tính tôi mạnh mẽ lắm, mẹ tôi luôn quan tâm đến tôi mỗi ngày nhưng mẹ cũng là người hiểu tính tôi. Giờ tôi đã có thể tự lập và sống một mình trong Sài Gòn này thì chị cũng hiểu tôi là người độc lập thế nào trong cuộc sống đúng không?

Cuộc sống Sài Thành náo nhiệt và ồn ã. Trà My từng “phản đối” Hà Dũng vì lời khuyên chọn show và giữ nguyên cát sê. Vậy hiện nay, chị thấy con đường chị đi, sự lựa chọn ấy có đúng đắn?

Dù đúng dù sai đó cũng là quyết định của bản thân tôi, và tôi tự chịu trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Và cho đến giờ tôi nghĩ những quyết định của mình nó vẫn thuộc về mình. Tôi vẫn có thể tự đi trên đôi chân bằng chính sức lực của mình cho đến ngày hôm nay đấy thôi.

Không có đại gia bên cạnh nhưng Trà My vẫn sống như một đại gia. Đấy có phải là sự “chơi trội” hay khả năng tài chính của chị cho phép chị được sống và được tận hưởng cuộc sống theo cách riêng ấy?

Trời,…tôi sống bình thường lắm, có chơi trội gì đâu. Nếu không có việc thì tôi nào có ra đường, toàn ở nhà xem TV, đọc sách,…và ăn cơm nhà như bao người khác đấy thôi.

Trà My khoe đang lái xe, đó là chiếc xe riêng của My? Việc người nổi tiếng tậu xế hộp là chuyện đang diễn ra hằng ngày, chiếc xe đó có nét gì đặc biệt với cuộc sống của My không?

Tôi đã đi chiếc xe của mình từ xưa giờ, nó chỉ là phương tiện đi lại của tôi trong công việc thôi. Hằng ngày tôi tự lái nó và đi làm. Nó chỉ là một chiếc xe đơn giản không có gì đặc biệt cả.

Theo TTOL

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật