Bình Minh và 3 món quà của số phận.

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bình Minh thường nói mình may mắn được trời cho một ngoại hình dễ nhìn. Và chính lợi thế đó đã đưa cuộc đời anh bước sang một hướng đi hoàn toàn khác so với dự kiến ban đầu.
Bình Minh và 3 món quà của số phận.
Bình Minh và 3 món quà của số phận.

Ngã rẽ bất ngờ

Nghĩ về đời mình, Bình Minh cho đó là một giấc mơ nhưng là một giấc mơ không ảo mộng. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai trẻ Bình Minh, sinh ra và lớn lên ở tận Lạng Sơn, đã cảm thấy hết sức may mắn khi được về Hải Phòng theo học ngành hàng hải, ngành truyền thống của họ ngoại. Anh đã từng thả không biết bao nhiêu ước mơ về tương lai theo những chuyến hải trình thực tập lênh đênh giữa đại dương.
 
Bình Minh cùng vợ và con gái

Nhưng Bình Minh không ngờ, chỉ một lần “nhẹ dạ” ham vui nghe theo lời rủ rê của bạn bè, tham dự cuộc thi Siêu mẫu toàn quốc lần đầu tiên diễn ra ở Hải Phòng (năm 2002) mà con tàu đời mình bỗng xoay hẳn hướng đi. Lần ấy, giải Siêu mẫu ấn tượng đã giữ chân anh ở lại bờ, và hơn nữa, đã đưa anh một mình liều lĩnh vào tận phương Nam xa xôi.

Không gia đình, không nhà cửa, không người thân… anh phải trải qua những tháng ngày lận đận, khó khăn đến mức đã nhiều lần chán nản muốn quay về với tàu biển. Nhưng dần dần, tấm lòng của những bố nuôi, anh nuôi, chị nuôi… Sài Gòn đã giúp Bình Minh đứng vững. Để rồi hai năm liền kế tiếp (2003 - 2004), anh lại giật giải Người mẫu được yêu thích nhất và bốn năm sau (2008), đoạt luôn giải Siêu mẫu xuất sắc tài năng toàn quốc.

Ba món quà của số phận

Cho dù trước đó đã có mặt trong vài ba phim, phải đến giữa năm 2008 Bình Minh mới thực sự “bùng nổ” khi cùng lúc tạo được ấn tượng qua vai Tiến Mạnh trong phim truyền hình Cô gái xấu xí và lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với vai Vũ trong vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây (Sân khấu Phú Nhuận). Cả hai vai này ít nhiều đều mang dáng dấp của Bình Minh ở ngoài đời; một Tiến Mạnh bảnh trai hay bông đùa, châm chọc và một Vũ rạng ngời, cốt cách.

Sau các giải thưởng và hai vai diễn này, cơ hội đã ngày càng rộng mở cho “kép đẹp” Bình Minh ở phim ảnh lẫn sân khấu. Nhưng điều đáng nói là “anh lính mới” Bình Minh đã qua mặt nhiều cựu binh đoạt những giải thưởng nghề nghiệp quan trọng như HCV Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (vai Hùng phế binh trong vở Mẹ và người tình), HCV LHPVN lần thứ 16 (vai Hiền trong phim 14 ngày phép).

Vài tháng gần đây, khán giả lại gặp Bình Minh trong vai trò MC cho chương trình Sức sống mới (VTV1). Với Bình Minh, đây là bước tiến đáng ghi nhớ trong một nghề mới của anh: nghề dẫn chương trình.
 
'
Bình Minh trong vai trò MC

Vóc dáng người mẫu, gương mặt điển trai, nói năng trôi chảy, phong cách lịch lãm… Bình Minh dường như hội đủ các yếu tố để trở thành người dẫn chương trình sáng giá. Thế nhưng, đề trở thành một MC chuyên nghiệp như ý nguyện của mình, Bình Minh luôn ý thức được việc bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cũng như củng cố thêm bản lĩnh sân khấu.

Cả ba công việc dẫn chương trình, đóng phim, diễn kịch tuy không nằm trong dự án đầu đời nhưng giờ đây, chúng đã trở thành món quà của số phận mà anh luôn nâng niu, gìn giữ và làm cho ngày càng hoàn thiện hơn. Với nghề MC, anh quyết tâm trở thành chuyên nghiệp; với sân khấu, anh thích sắm những vai khác mình, không đẹp trai, không hiền lành, làm sao để khi xuất hiện không ai nhận ra đó là Bình Minh; với điện ảnh, anh mong được đóng phim hành động, có dịp thể hiện ngón võ Vĩnh Xuân được rèn luyện từ nhỏ. Trở thành một nghệ sĩ đúng nghĩa là mục tiêu lâu dài anh đặt ra cho mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật