Vì sao đàn ông và đàn bà bị “hút“ vào nhau?

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông thích trầm mặc trong khi đàn bà thích náo động, đàn ông chọn rượu còn đàn bà chọn trà, đàn ông chọn sự nghiệp còn đàn bà chọn tình yêu... Những kinh nghiệm được tổng kết trên đã chứng minh những điểm khác nhau trong phong cách sống giữa đàn ông và đàn bà.
Vì sao đàn ông và đàn bà bị “hút“ vào nhau?
Ảnh minh họa

Đó cũng chính là lý do mà họ cứ "hút" vào nhau.

Đàn ông thích trầm mặc, đàn bà thích náo động



Cũng không phải im lặng là vàng, nhưng đàn ông vốn là giống sâu sắc, nhìn xa trông rộng, từ những phút giây trầm mặc yên tĩnh, mà nhiều phát minh hay, những sáng kiến, chân lý đã ra đời.

Còn phụ nữ thì có phương pháp riêng của mình, họ thích được nói chuyện, tâm sự, thổ lộ hay khóc lóc khi vui sướng cũng như khi thất vọng, họ đều cần có bạn bè. Có lúc, sự náo động ồn ào ấy cũng là cách thể hiện tình yêu của họ.

Đàn ông chọn rượu, đàn bà chọn trà

Rượu không chỉ là một công cụ giao tế mà cũng là một cách làm giảm áp lực cho những thứ áp lực đàn ông phải gánh trên vai. Khi áp lực càng nhiều thì tửu lượng của đàn ông sẽ càng tăng. Đàn bà uống trà để chú trọng vào tâm sự và nội dung câu chuyện họ muốn trao đổi cùng bạn bè.

Đàn ông chọn sự nghiệp, đàn bà chọn tình yêu

Đối với đàn ông mà nói, giang sơn, sự nghiệp vĩnh viễn là quan trọng hàng đầu, còn mỹ nhân chẳng qua là “sản phẩm phụ”. Tình yêu sâu lắng, chung thuỷ hết mình của đàn bà cũng được tán dương. Bởi nếu không có tình yêu ấy, không có sự hy sinh, chăm chút ấy của đàn bà đối với người đàn ông mà họ yêu thì cũng chẳng kiếm đâu được người đàn ông công thành danh toại cả!

Đàn ông chọn số lượng, đàn bà chọn chất lượng

Đàn bà vốn coi trọng chất lượng của cuộc sống hôn nhân chứ không phải là số tiền hàng tháng quý ông đưa về nhiều hay ít. Chất lượng, đó là sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ, mà trong đó, thái độ của người chồng đối với vợ mình là điều quyết định cuộc hôn nhân đó có hạn phúc hay không, tồn tại được đến bao giờ?

Đàn bà luôn đánh giá cao tình cảm của người đàn ông dành cho họ chứ không phải là số lượng đời sống tình dục hay cuộc sống vật chất.

Đàn ông chọn thể diện, đàn bà chọn tấm lòng

Vì sĩ diện, đàn ông không dám mặc cả khi mua bán, cũng vì sĩ diện, đàn ông có thể mượn tiền vợ đãi khách, hoặc luôn nói dối. Còn với đàn bà, họ coi trọng tấm lòng chân thật của những anh chàng tốt nết chứ không phải là vẻ hào hoa bên ngoài.


Đàn ông thích phiêu lưu tình ái, đàn bà coi trọng tình yêu


Khẩu hiệu của đàn ông là "thích mới nhưng không chán cũ”. Còn đàn bà, cả đời họ chỉ yêu một người đàn ông và thuỷ chung như nhất. Đàn bà khi yêu luôn tôn trọng tình, trọng nghĩa, còn đàn ông thì chỉ biết yêu thôi.

Đàn ông lựa chọn thế giới, còn đàn bà …lại lựa chọn đàn ông

Vì chọn lựa thế giới nên đàn ông có thể chế tạo ra tàu hoả, máy bay, phi thuyền vũ trụ… đàn ông lựa chọn thế giới cũng là lựa chọn lòng khoan dung, nhẫn nại, kiên trì, mạo hiểm với tất cả những phẩm chất tạo nên vẻ đẹp nam tính.

Còn đàn bà, cuối cùng lại chọn lựa đàn ông, vì lựa chọn đàn ông thì đàn bà có thể lựa chọn được tính mạnh mẽ, phong trần, hay sự chở che bảo vệ của phái mạnh – mà cốt yếu là để lựa chọn cả thế giới này.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật