“Dượng… không phải hôm nay, cho con khất đi…” mặc kệ cô gái 10 tuổi co rúm người lại...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Dượng... làm ơn tha cho con được không, con hết chịu nổi rồi. Con đau, đau lắm... Aaaaa...” thế nhưng lão ta lại không những không tha mà còn “B.H” con bé 1 cách ghê rợn hơn.
“Dượng… không phải hôm nay, cho con khất đi…” mặc kệ cô gái 10 tuổi co rúm người lại...
Ảnh minh họa

Bố mẹ ly hôn, bé Ly sống với mẹ và rồi nửa năm sau mẹ lấy chồng mới. Theo mẹ về nhà dượng ở, mọi thứ với bé Ly thay đổi hoàn toàn. Mẹ không còn dành thời gian cho nó nữa mà lúc nào cũng chồng, chồng. Người cha dương thì lúc nào cũng nhìn bé Ly với ánh mắt dò xét. Nhiều lần bé Ly sợ phát khóc khi dượng xoa đầu hay ôm thì mẹ nó quát: “Dượng chứ có phải người lạ đâu mà sợ, mày cứ thế tao đuổi mày về ở với thằng bố mày đấy!!”.

Mẹ yêu dương, nghe theo dượng răm rắp nên bé Ly chịu nhiều ấm ức lắm. Hễ cứ hôm nào mẹ đi vắng, nhà chỉ có mình nó với dượng thì y rằng hôm đó là ác mộng của con bé. Hôm nay cũng thế, mẹ vừa gọi điện về báo đi tỉnh công tác mai mới về, dượng đã lôi nó lên giường mà nhếch mép làm điều khủng khiếp này. Con bé sợ, nó khóc lóc van nài:

- Dượng… không phải hôm nay, cho con khất đi… Hôm nay không thể được. Đừng mà dượng…

- Con ranh con, mày dám mặc cả với tao à?? Ở cái nhà này ngoài tao ra không ai có quyền gì hết biết chưa?? Thứ con hoang như mày vào nhà tao, được tao nuôi ăn học thì biết điều mà chịu được, cãi, bép xép thì đừng trách tao cho mày đoàn tụ với ông bà mày sớm.

- Con không dám trốn, con chỉ xin dượng cho con nợ đến ngày kia được không?? Ngày mai con phải mặc váy đến trường, con sợ các bạn sẽ nhìn thấy chân, đùi con bị bật máu… Xin dượng, dượng để ngày kia được không, rồi dượng thích hành hạ con thế nào cũng được.

- Tao thích hành hạ mày lúc nào thì hành lúc đấy, mày là cái thá gì tao phải nhân nhượng chứ?? Con nhỏ 10 tuổi không có cửa thương lượng với tao.

Cứ thế lão ta kéo 2 chân của bé Ly rộn ra rồi vội vàng cởi thắt lưng ra mà làm điều khủng khiếp này. Như để xả hết bực tức trong người hắn cứ cầm thắt lưng quật liên tiếp xuống người con bé không thương tiếc. Và hắn rất khôn chỉ đánh phần quần áo che được trên người bé Lý, riêng mặt và cổ thì tuyệt nhiên không có vết nằn đỏ nào.

Gồng mình lên chịu những đòn roi của dượng giáng xuống, bé Ly đau đớn vô cùng. Hắn ta đánh đến mức mông và đùi con bé hằn những vết đỏ rỉ cả máu. Đánh 10 phút chưa chán, hắn vẫn tiếp tục đánh và chửi con bé thậm tệ:

- Loại con hoang, vì mày mà tao tốn bao nhiêu tiền nuôi mày. Tao phải đánh, đánh cho bõ tức mới được. Mày mà hé răng với ai chuyện này thì liệu hồn đấy.

- Dượng… làm ơn tha cho con được không, con hết chịu nổi rồi. Con đau, đau lắm… Aaaaa…

- Tha này!!

Bé Ly càng cầu xin thì hắn ta lại sôi máu đánh ác liệt hơn. Đúng lúc đó thì Hằng (mẹ bé Ly) về nhà đột xuất. Chứng kiến cảnh con gái bị bảo hành bởi chồng mới, Hằng uất hận vô cùng mà lao vào đấm thẳng vào mặt chồng ôm lấy con gái bật khóc xót xa:

- Con gái, con có đau lắm không?? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã giao trứng cho ác.

- Mẹ ơi, mẹ cứu con với… dượng… – không nói được hết câu bé Ly đã òa khóc vì tủi thân, sợ hãi.

Bực dọc khi biết chồng luôn B.H con riêng của mình Hằng nói lớn:

- Đồ độc ác, con tôi nó làm gì lên tội mà anh B.H nó thậm tệ thế này chứ?? Muốn đánh, muốn chửi cứ tìm tôi đây này!!

- Vợ… anh… anh có đánh nó đâu, nó bị ngã xe nên thế đấy.

- Im đi, tôi tận mắt chứng kiến anh đánh nó thậm tệ lại còn chối tội à?? Anh hận, ghét nó vì nó không cùng máu mủ với anh ư?? Tôi tưởng anh là người tử tế, yêu thương con riêng của vợ như con đẻ ai ngờ… Tôi sẽ kiện anh vì tội B.H trẻ em, anh sẽ phải trả giá. Con gái, theo mẹ rời khỏi đây nào.

Đưa con gái rời khỏi căn nhà đó, nhìn con đau không cả ngồi nổi được Hằng xót con hận chồng mới vô cùng. Sợ Hằng kiện, lão chồng mới cầm tiền đến bồi thường, xin lỗi mẹ con Hằng mong cô đừng kiện lão thế nhưng Hằng từ chối tất cả, quyết kiện lão, bắt lão trả giá vì những việc làm thú tính của mình.

Rời xa người đàn ông ghê tởm đó, được ngủ với mẹ. Thế nhưng đêm nào bé Ly cũng mơ thấy ác mộng, thấy mình bị dượng B.H mà mê sảng hoảng loạn. Ôm lấy con, Hằng trách bản thân vô cùng. Cô chỉ biết sống cho hạnh phúc của riêng mình mà để người khác đầy đọa con như thế??

Vợ chồng ly hôn, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới nhưng sau tất cả người bất hạnh, chịu đau khổ nhất lại là những đứa bé. Nó bơ vơ không biết theo bố hay mẹ, để rồi khi bố mẹ có hạnh phúc riêng lại bị người ta khinh miệt, đối xử không bằng con ở 1 cách nhục nhã.

Vậy nên các cặp vợ chồng à, hãy cố níu giữ gia đình, bởi ly hôn người khổ ai nhất lại là những đứa trẻ vô tội. Hãy làm 1 người cha/mẹ, biết hi sinh hạnh phúc cá nhân để bù đắp cho con cái những thiệt thòi mà bạn vô tình bắt chúng gánh chịu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật