Tiệc công ty trùng với sinh nhật vợ nên đành dắt vợ đến dự nhưng dặn vợ không được...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiệc của công ty chẳng hiểu sao lại chọn đúng ngày sinh nhật vợ miễn cưỡng đưa vợ đi cùng để rồi anh lại sững sờ trước những gì mình nghe thấy.
Tiệc công ty trùng với sinh nhật vợ nên đành dắt vợ đến dự nhưng dặn vợ không được...
Ảnh minh họa

Nói ra chắc hẳn nhiều người sẽ trách anh là người đàn ông không tốt vì quá coi trọng vẻ bề ngoài. Trước kia, chị là vợ anh chẳng phải đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành gì nhưng cũng là cô gái khá xinh đẹp và có chiếc lúm đồng tiền rất duyên.

Đàn ông mà, sau thời gian thì cũng phải thay đổi. Phụ nữ mà không biết chăm sóc bản thân thì mãi mãi sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh từng yêu thương vợ tha thiết, nhưng theo thời gian vợ anh không còn được như trước nữa.

Tuy nhiên anh không phải gã đàn ông lăng nhăng cặp bồ, chỉ là anh cảm thấy rằng vợ mình xấu quá anh chẳng còn muốn khoe nữa. Bản thân anh vẫn là một người đàn ông hết mực yêu thương gia đình, vợ con.

Kết hôn 9 năm, vợ anh sinh cho anh hai đứa con vô cùng xinh xắn, ngoan và giỏi giang. Anh tự hào vì có được người vợ như vậy bên cạnh. Hôm đó, đúng ngày tiệc của công ty mà lại đúng ngày sinh nhật của vợ. Trước nay có thế nào sinh nhật vợ vợ chồng anh vẫn ăn cùng nhau bữa cơm và cùng tổ chức. Giờ tiệc công ty không bỏ được mà sinh nhật vợ cũng không anh đành bảo vợ đem con sang nhà gửi bố mẹ rồi dắt vợ đến tiệc dự coi như một món quà. Trước khi đi anh dặn kĩ vợ:

-Đến đó em đừng có nói chuyện với ai đấy nhé, anh không thích đâu.

- Được rồi, em biết rồi anh đừng lo.

- Ừ, dặn kĩ rồi đấy đừng quên. Giờ thì đi thôi em.

Vợ chồng cùng nhau ngồi trên chiếc xe tiến tới bữa tiệc. Biết là tiệc cơ quan chồng nên nhìn vợ cũng khá chỉn chu không đến nỗi xấu lắm. Tất nhiên anh vẫn đem hi vọng rằng vợ mình không bắt chuyện và không ai hỏi han vợ mình.

Vừa mới tới gặp ngay sếp anh liền cầm ly rượu đến mời sếp mình mà bỏ mặc vợ ở 1 góc. Mải nói chuyện với sếp mãi mới xong quay sang phía vợ bất ngờ thấy vợ đứng ở trong góc mà có đến 4 người đàn ông vây quanh.

Tức giận tưởng vợ lả lướt nên có nhiều gã đến vậy, anh dè chừng bước tới xem thế nào thì choáng vô cùng khi nghe tiếng người đàn ông đầu tiên nói:

-Em đúng là tài lộc của anh luôn đấy, nhờ có em mà việc kinh doanh của anh thuận lợi lắm. – vợ anh cười đáp:

- Em cũng có giúp được gì đâu. – người đàn ông khác nói tiếp:

- Công lao của em là lớn nhất rồi còn cứ từ chối nữa. Bọn anh thật sự thấy rất may mắn khi được hợp tác với em đó.

- Anh thấy thế thật hả??

- Tất nhiên rồi. Không có em thì làm sao bọn anh có ngày hôm nay. Chồng em thật may mắn khi có được người vợ vừa xinh đẹp lại may mắn giỏi giang như em.

- Em có giỏi đâu, giờ sinh hai đứa rồi em không được như xưa rồi.

- Mà sao em giấu chuyện mình là giám đốc vậy, chồng em không biết chuyện chỉ nghĩ em là nhân viên bình thường đúng không??

- Anh biết mà, đàn ông bọn anh có mấy người muốn vợ hơn mình đâu.

- Em khéo thật đấy, biết nghĩ cho chồng như thế. Chứ không chắc chồng em lại thấy mình lép vế hơn thì lại mệt.

- Em chỉ mong công việc cứ thuận lợi rồi cuộc sống êm ấm thế này thôi anh ạ chứ phụ nữ mà chẳng mong gì nhiều.

- Thôi cách anh đi nói chuyện với mọi người đi, chồng em tý quay lại thấy lại không vui anh ý dặn em nói chuyện ít rồi.

Mọi người chào nhau rồi đi khỏi, anh mới bắt đầu bước ra. Nhìn vợ đang đứng tìm mình lòng anh đau đớn. Vợ anh giỏi giang và giấu anh cô ấy nghe anh tất cả mọi chuyện.

Đàn ông trên đời không cần một người phụ nữ chỉ giỏi nói mà cần một người phụ nữ giỏi làm. Cô ấy không chỉ giỏi giang mà còn biết suy nghĩ cho chồng nhiều đến vậy chính là diễm phúc của anh. Có lẽ từ ngày hôm nay biết rõ mọi chuyện rồi anh sẽ quan tâm vợ hơn. Yêu thương vợ hơn và giúp đỡ vợ việc nhà bởi vì đi làm đã đủ mệt vợ ở nhà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ quả là điều không dễ dàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật