Lạc vào thiên đường mơ trắng ngút ngàn ở Mộc Châu

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những rừng mơ, vườn mơ hoa nở trắng trời ở ngoại ô thị trấn Mộc Châu đang là điểm đến của nhiều bạn trẻ từ khắp nơi.
Lạc vào thiên đường mơ trắng ngút ngàn ở Mộc Châu
Rừng mơ nở trắng xóa đang là điểm đến của nhiều người những ngày này dù tiết trời lạnh giá. (Ảnh: Trung Hiếu)

Mộc Châu là vùng đất có nhiều cảnh đẹp quanh năm, mà đẹp nhất là khi những loài hoa khoe sắc.

Trong những ngày giá rét này, khi hoa đào vẫn còn đang ấp nụ, hoa mận chưa bung thì hoa mơ đã nở trắng trời Mộc Châu.

Địa điểm ngắm hoa mơ đẹp nhất ở Mộc Châu chính là khu vực cửa khẩu Lóng Sập, khắp các xã Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu… Đây là những nơi tập trung nhiều đồi hoa, vườn hoa... mọc tự nhiên hoặc do tư nhân khai thác.

Chúng tôi đã tới một trong những vườn mơ nằm ở gần Dốc Thớt, thu‌ộc đị‌a phận tiểu khu 14 thị trấn Mộc Châu. Bạn có thể dễ dàng thấy nó khi đi qua trụ sở hành chính thị trấn Mộc Châu khoảng 1km về phía thành phố Sơn La. Đến km 82 trên Quốc lộ 6 một thung lũng hoa xuất hiện bên tay trái đường Quốc lộ. Con dốc nhỏ rẽ xuống đưa bạn đến một "thiên đường trong mơ". 

Có dịp đến Mộc Châu mùa này, bạn hãy dành ít thời gian dạo chơi thăm những thiên đường có thật ấy.

Từ trên cao nhìn xuống, những bông hoa chúm chím, chụm vào nhau như những đám mây bồng bềnh, bất tận. Hoa mơ ở Mộc Châu không mọc lác đác như những nơi khác mà ở đây thường trải rộng bên sườn đồi, tạo thành những vườn hoa nở trắng trời.

Chủ vườn, chị Ngô Thị Giang cho biết, vườn mơ do gia đình chị trồng và mới được đưa vào phục vụ du lịch gần đây. Hiện nay, gia đình quản lý khoảng 5ha rừng, trong đó diện tích trồng mơ chiếm khoảng 4ha, còn lại là diện tích trồng các loại cây khác như mận, đào, bưởi, bơ... xung quanh đó.

Rừng mơ thu hút rất nhiều bạn trẻ tới ngắm cảnh, chụp ảnh. (Ảnh: Trung Hiếu)

Chị Giang cho biết, từ khi đưa vào khai thác, du khách tìm về đây rất nhiều, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia, các đôi chụp ảnh cưới, các bạn trẻ, sinh viên...

Vào rừng mơ này, chủ vườn sẽ thu phí 20.000 VND/người. Sau đó, bạn có thể tha hồ dạo chơi, tạo dáng, chụp ảnh ở nơi khung cảnh đẹp nên thơ này.  

Sắc trắng tinh khôi, dịu dàng của hoa mơ đủ sức quyến rũ bước chân du khách ngang qua để rồi đắm say... (Ảnh: Trung Hiếu)" style="box-sizing: border-box; border: none; ">

Sắc trắng tinh khôi, dịu dàng của hoa mơ đủ sức quyến rũ bước chân du khách ngang qua để rồi đắm say... (Ảnh: Trung Hiếu)

Đứng giữa rừng mơ, bạn sẽ thấy mình như lạc vào thế giới khác với sự bất ngờ bởi vẻ đẹp mộc mạc nhưng thanh khiết của hoa mơ. Người dân nơi đây thường hay gọi hoa mơ là mai rừng, để chỉ vẻ đẹp tinh tế thuần khiết của loài hoa. So với hoa mận, hoa mơ thường nở sớm hơn và cánh hoa cũng tròn đều chứ không dài như mận, nhị hoa bao giờ cũng phớt đỏ chứ không nhiều sắc vàng. Hoa chỉ nở rộ và đẹp nhất trong khoảng 1-2 tuần là tàn và lên lộc non xanh biếc.

Thật ngỡ ngàng: từ những gốc cây xù xì, thô kệch lại nở ra những bông hoa trắng muốt tinh khôi như vậy. (Ảnh: Trung Hiếu)" style="box-sizing: border-box; border: none; ">

Thật ngỡ ngàng: từ những gốc cây xù xì, thô kệch lại nở ra những bông hoa trắng muốt tinh khôi như vậy. (Ảnh: Trung Hiếu)

Du khách có thể dành cả buổi sáng hoặc buổi chiều để dạo chơi, thỏa sức ngắm những cây hoa mơ đang nở rộ.

Hoa nở trắng cành, tạo nên cảnh quan thật thơ mộng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Màu trắng tinh khôi của hoa mơ khiến du khách ngỡ ngàng như lạc vào cõi Bồng lai... (Ảnh: Trung Hiếu)

Một du khách yêu hoa đang say sưa ghi lại những hình ảnh đẹp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tuy nhiên, hiện nay đang là những ngày đông rét buốt, nếu muốn lên Mộc Châu ngắm hoa mơ, bạn nên chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, mũ, khăn quàng, găng tay để chống rét.

Ngoài rừng mơ đang nở đẹp, Mộc Châu còn là địa danh thu hút du khách bởi những vườn hoa anh đào, hoa cải ngút ngàn... Thậm chí, bạn có thể lên lịch trình kỹ lưỡng để đi thăm rừng thông Bản Áng và những đồi chè có hình trái tim để chuyến đi thêm phần phong phú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật