Đắm mình trong sắc vàng đồng cải

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày cuối tháng 11 âm lịch, khi những cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi về, cánh đồng hoa cải ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân bắt đầu bung nở. Những cơn mưa phùn lất phất bay như tiếp thêm nguồn năng lượng để ngàn vạn cây cải thêm tràn trề nhựa sống, nở hoa nhuộm vàng cả một cánh đồng.
Đắm mình trong sắc vàng đồng cải
Bát ngát cánh đồng hoa cải xã Thọ Hải

Đồng hành với nhóm phóng viên trên quãng đường chừng 5 km từ thị trấn Thọ Xuân đến cánh đồng hoa cải ở xứ đồng Ba Chạ, xã Thọ Hải, Phó Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân Nguyễn Thị Bích Phương, : Đây là mô hình được Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo Huyện đoàn, xã Thọ Hải và HTX nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Phương Hồng triển khai thực hiện. Mô hình cánh đồng hoa cải lần đầu được triển khai này hướng tới mục đích thu hút du khách đến với Thọ Xuân, đến với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn huyện. Qua mô hình, góp phần khơi dậy  tinh thần lao động của hàng trăm đoàn viên thanh niên trong huyện, đồng thời nâng cao ý thức sản xuất vụ đông cho bà con nông dân.

Chưa hết những câu chuyện với cô phó bí thư đoàn huyện xinh đẹp, có phong thái nhanh nhẹn và hòa đồng, một đồng cải ngút ngàn đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Sắc vàng trải rộng tới 7 héc – ta, mở ra một không gian khoáng đạt dưới nền trời trong xanh và tiết trời se lạnh khơi gợi sự khám phá. Thấy có khách lạ, hai bác bảo vệ của HTX nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Phương Hồng đon đả ra chào khách. Các bác được HTX thuê để hướng dẫn khách tham quan, ngăn việc hái hoa và dẫm đạp lên các luống hoa đang kỳ nở rộ.

Trên những bờ thửa giữa các ruộng cải, hàng chục thanh niên, học sinh hào hứng đến chụp ảnh, ngắm hoa. Vẻ đẹp “hút hồn” của “tấm thảm vàng” hoa cải khiến ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Một phụ nữ đến từ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân vô tình đi qua đây cũng dừng xe để xuống tận những luống cải trải nghiệm. “Nhà tôi cách đây gần 20 km, hôm nay có việc vô tình đi qua đây, thấy đẹp quá, mà đông người nên tôi cũng xuống chơi. Lần đầu tiên tôi thấy cánh đồng cải lớn và đẹp đến như vậy” – người phụ nữ tuổi ngũ tuần cho biết. Các bạn thanh niên trẻ, các học sinh thi nhau chụp những bức ảnh đẹp, làm dáng bên những chùm hoa e ấp, thậm chí đưa ngay lên Facebook cá nhân để khoe với bạn bè, người thân. Trên tuyến đường tỉnh 506 chạy qua cánh đồng cải, nhiều người đi xe môtô, taxi cũng dừng lại ít phút ngắm nhìn, rồi chụp ảnh bởi vẻ đẹp khó cưỡng của loài hoa vốn mộc mạc đã chạm tới những trái tim biết yêu và trân quý cái đẹp.

Theo thống kê sơ bộ, trung bình có khoảng 50 đến 70 người đến đây tham quan đồng cải mỗi ngày. Riêng kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, mỗi ngày đồng cải còn đón hàng trăm du khách xa gần. Nhiều đôi uyên ương cũng đến đây chụp ảnh bởi mùa cưới cuối năm đang vào dịp “rộ”. Trò chuyện cùng nhóm bạn trẻ đến từ các xã Bắc Lương, Tây Hồ, Nam Giang cùng huyện, các bạn đều tỏ ra hào hứng và : Tuy thời tiết giá lạnh nhưng không quản ngại quãng đường gần 10 km để đến chiêm ngưỡng, khám phá sau khi biết tin ngay tại huyện nhà cũng có đồng hoa cải gần giống ven sông Hồng ở Hà Nội hằng năm. Quan sát thực tế, vườn cải hiện chỉ nở khoảng 50 đến 60% số nụ trên thân. Điều này có nghĩa, hàng tỉ tỉ nụ hoa chúm chím còn tiếp tục bung sắc vàng trong những ngày tới. Theo tính toán thời vụ, đến gần Tết Nguyên đán 2018, đồng cải mới lụi tàn, để lại những hạt cải ly ty làm giống, chờ ươm mầm cho những vụ sau.

Được biết trước đó, sau các cơn lũ lịch sử vào tháng 10 – 2017, các cánh đồng ở Thọ Hải cũng như nhiều xã ở Thọ Xuân bị ngập kéo dài. Khi nước lũ rút đi, thời vụ gieo trồng vụ đông bị muộn, bà con nông dân địa phương đành bỏ hoang. Lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã quyết định hỗ trợ giống cải bẹ, xây dựng mô hình hoa cải rộng 7 héc – ta này như là hình thức kích cầu vụ đông, đồng thời tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch. Sau khi xã Thọ Hải họp bàn, vận động bà con nông dân góp đất, HTX nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Phương Hồng tài trợ công cày bừa, phân bón để triển khai mô hình. Huyện đoàn Thọ Xuân đã huy động gần 500 đoàn viên thanh niên của 41 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đi vãi hạt và nhiều đợt tỉa, chăm sóc sau đó. Những hạt cải ly ti được gieo vào lòng đất mẹ hiền hòa, sau hơn 2 tháng đã đồng loạt đơm bông, dâng hương sắc cho đời.

Rời vùng đất nhiều di tích lịch sử ven dòng Chu giang hiền hòa, hình ảnh cánh đồng hoa cải Thọ Hải vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Kỳ vọng về những cánh đồng hoa cải được nhân rộng ra nhiều xã trên địa bàn huyện, thậm chí nhiều nơi trong tỉnh trong những năm tới là hoàn toàn khả thi sau thành công của mô hình này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật