Ly hôn xong, vợ khiến cả chồng và bồ phải sáng mắt ra

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ả bồ tức tối đi về nhưng những ngày sau đó thì ráo riết tìm mọi cách để Hoàng bỏ vợ. Và rồi cuối cùng thì ả ta cũng thực hiện được điều đó.
Ly hôn xong, vợ khiến cả chồng và bồ phải sáng mắt ra
Ảnh minh họa

Loan đầu tắt mặt tối lo nhà cửa với 2 đứa con thì Hoàng chồng cô lại bồ bịch liên miên và chẳng nghĩ gì tới gia đình cả. Đã vậy về tới nhà thấy nhà cửa mà chưa kịp dọn dẹp, con cái khóc lóc là Hoàng lại nổi điên lên đánh chửi vợ không thương tiếc..

Loan cố gắng nhịn nhục là vì cô nghĩ tới con. Thực sự Loan không muốn chúng thiệt thòi khi thiếu bố hoặc mẹ nên cứ cố gắng chịu đựng. Mỗi tháng Hoàng quẳng cho vợ 10 triệu để nuôi con và anh ta nghĩ rằng nếu không có số tiền đó của mình thì chắc chắc mẹ con Loan đã chết đói từ lâu rồi.

Hoàng cũng chưa muốn bỏ vợ vì sợ cái tiếng ở công ty nhưng ả bồ của anh ta thì ngày càng ngang ngược. Ả ta muốn thay Loan làm vợ anh phó phòng nên ra sức kích bác cho Hoàng về bỏ vợ. Có lần ả còn đến thẳng nhà vênh váo yêu cầu Loan nhường chồng:

Ngữ như cô cũng chỉ ngửa tay xin 10 triệu mỗi tháng của chồng chứ hơn gì ai, đừng có mà lên mặt. (Ảnh minh họa)

– Đàn bà ăn bám chồng bao năm nay như cô thế là đủ lắm rồi, tự đi mà tìm miếng ăn nuôi mình đi đừng có sống dựa vào anh ấy nữa. Không thấy nhục nhà…

– Tôi là vợ anh ấy chính thức, sống dựa vào chồng thì liên quan gì tới cô. Chỉ có những loại đàn bà đi đu bám chồng người khác lấy tiền, cướp miếng cơm manh áo của con cái họ mới phải nhục thôi.

- Cô… Ngữ như cô cũng chỉ ngửa tay xin 10 triệu mỗi tháng của chồng chứ hơn gì ai, đừng có mà lên mặt.

Ả bồ tức tối đi về nhưng những ngày sau đó thì ráo riết tìm mọi cách để Hoàng bỏ vợ. Và rồi cuối cùng thì ả ta cũng thực hiện được điều đó. 1 tháng sau chính thức tòa gọi, lúc này thì Loan cũng chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Cô định bồng 2 đứa con đi thì chồng lại ra vẻ đạo đức: “Thôi tôi cho ở tạm đây mấy hôm tới lúc tòa xử xong rồi ra ngoài mà thuê trọ”.

Loan khẽ mỉm cười nhưng cô vẫn để con ở lại, dù sao 2 đứa con cô cũng đã khá thân thuộc với ngôi nhà này. Ngày 2 vợ chồng ra tòa, ả bồ của Hoàng vẫn cứ vênh váo đắc thắng như mọi khi nhưng Loan thì chẳng nói năng gì cả. Xong thủ tục cô ra chiếc xe mà 2 con đã đợi sẵn mình.

- Trước anh ấy cho 10 triệu/ tháng được ở trong nhà đầy đủ tiện nghi đàng hoàng, giờ thì chỉ được chu cấp mỗi tháng 5 triệu cho 2 đứa nhỏ chắc là cô ta khóc thét cho mà coi.

- Cô nhầm rồi, 10 triệu anh ta đưa tôi bao lâu nay tôi toàn gửi về cho bố mẹ anh ấy ở quê chứ có lấy 1 xu nào đâu. 2 đứa con mình tôi lo cả, tôi đường đường là Tổng Giám đốc công ty mà lại cần chồng phó phòng phải nuôi sao??

- Cô, cô đừng có đùa…

- Tôi nói đùa anh làm gì. Đừng tưởng tôi ở nhà là ăn bám chồng nhé, các người tỉnh mộng đi, anh tới công ty mà nhận quyết định thôi việc. Không phải tự dưng từ 1 nhân viên quèn mà anh leo lên được ghế phó phòng dự án nhiều bổng lộc đâu nhé. Nhưng giờ thì anh hết số hưởng rồi.

Cả Hoàng và bồ choáng váng khi thấy chiếc xe sang trọng mà 2 đứa con mình đã ngồi sẵn trong đó đợi vợ. Đúng là chiếc xe của Tổng giám đốc công ty mà anh không có cơ hội nhìn rõ mặt bao giờ rồi. Hoàng ú ớ không thốt lên lời còn ả bồ thì vội vàng chuồn thẳng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật