Vợ tức giận khi bảo cô ấy gửi con rồi đi làm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ nói toàn bộ tiền tôi đưa trước đến giờ đã lập tài khoản tiết kiệm cho con để bé dùng sau này chứ không thèm động tới.
Vợ tức giận khi bảo cô ấy gửi con rồi đi làm
Ảnh minh họa

Bé nhà tôi được 2 tháng tuổi thì tôi bắt đầu đi làm xa. Tối tôi vừa lên xe đi thì ngay sáng hôm sau nghe tin con nhập viện vì viêm phổi. Tôi đòi về nhưng vợ bảo không cần, đã có ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà nội không xuống chăm cháu được vì còn bận trông con cho anh chị tôi đi làm và bán hàng. Sau một tuần, con tôi xuất viện. Vợ tôi cũng ở nhà ngoại từ đó; một, hai tuần mới đưa con về nhà nội chơi vài ngày rồi lại xuống ngoại, lấy cớ là bận bán hàng. Vợ tôi bán hàng online. Nhà nội có công việc gì cô ấy cũng về phụ giúp rồi lại xuống ngoại, nhất định không chịu ở nhà nội. Hàng tháng ông bà nội gửi một yến gạo, ít trứng, rau củ xuống, chứ tiền thì ông bà khó khăn nên cũng không có để cho.

Trước khi đi tôi có đưa cho vợ 3 triệu. Khi đi làm xa tôi gửi về cho vợ 2 lần: một lần 10 triệu và một lần 4 triệu, còn lại tôi giữ để chi tiêu và gửi vào tài khoản ngân hàng của cha để ông trả lãi và tiền nợ. Cha tôi có vay giúp tôi 400 triệu để đầu tư làm ăn nhưng thất bại nên giờ phải trả lãi ngân hàng hàng tháng. Tổng cộng tôi đã đưa vợ 17 triệu. Giờ con tôi đã hơn 15 tháng tuổi, hôm qua tôi gọi cho vợ, cô ấy bảo tôi: "Làm gì thì làm, hàng tháng cũng phải gửi 1-2 triệu cho con chứ". Tôi liền bảo: "Em nên gửi con đi nhà trẻ rồi đi kiếm việc làm đi, ở nhà mãi thế sao được. Cả 2 người cùng làm chứ sau này con lớn không có tiền nuôi nó đâu". Cô ấy tỏ vẻ tức giận bảo tôi xem thường, nói cô ấy là đồ ăn bám. Cô ấy nói toàn bộ tiền tôi đã đưa trước đến giờ đã lập tài khoản tiết kiệm cho con để bé dùng sau này chứ không thèm động tới. Khi nào tôi về, cô ấy sẽ gửi hết cả lại cho tôi. Hơn một năm qua cô ấy tự nuôi con được thì giờ cũng có thể nuôi được mà không cần tôi chu cấp.

Vợ còn bảo tiền tôi nợ hơn 400 triệu đó, cô ấy chưa từng thấy giấy nợ. Tất cả đều là do cha và anh tôi nói. Tiền tôi gửi về cho ông trả nợ cũng không có giấy tờ gì làm chứng, biết đến khi nào mới trả hết nợ, nếu cha tôi vẫn bảo chưa trả hết thì sao. Giờ không gửi tiền nuôi con thì sau này chắc gì tôi đã có mà gửi, ý cô ấy là không tin tưởng cha tôi, muốn mọi thứ phải rõ ràng. Thực ra, hàng tháng cô ấy đâu góp đồng nào để cùng tôi trả nợ đâu. Giờ vợ chặn trang cá nhân của tôi, bảo sẽ xóa hết ảnh và những gì liên quan đến tôi, để cho tôi thấy không có tôi, 2 mẹ con vẫn sống tốt. Tôi không biết mình đã nói gì sai, dù tôi đã xin lỗi nhưng cô ấy không trả lời. Giờ tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật