Bi kịch của bé gái bị chính bố mẹ đẻ bán vào nhà chứa vì hết tiền tiêu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô bé này đã thành “món hàng” bị chính bố mẹ mình bán đi bán lại qua nhiều chủ chứa. Thậm chí cặp vợ chồng vô nhân tính còn đánh đập con gái.
Bi kịch của bé gái bị chính bố mẹ đẻ bán vào nhà chứa vì hết tiền tiêu
(Ảnh minh hoạ).

Chỉ vì gia cảnh khó khăn, lại thêm tật nghiện rượu, làm ít chơi nhiều nên cuộc sống của gia đình anh Lala Singh lâm vào cảnh túng bấn cùng cực. Cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã nhẫn tâm bán cả con gái mình vào nhà chứa tới 3 lần. 

Tại sở cảnh sát thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), cô bé còn chưa đến tuổi thành niên lại là nạn nhân nhiều lần bị lừa bán làm "n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc" trong thời gian dài tại các ổ mạ‌ּi dâ‌ּm. Đau lòng là hung thủ không ai khác, chính là bố mẹ đẻ của cô bé.

Theo đó, Lala Singh vốn là một người bán dạo hoa quả, gia đình lúc nào cũng sống trong cảnh nợ nần chồng chất. Gia đình lúc nào cũng sống trong cảnh nợ nần chồng chất. Tuổi thơ của cô bé là những tháng ngày sống trong nghèo túng bên người cha nghiện rượu và người mẹ ở nhà nội trợ. Cứ hết giờ học, cô bé phải đi làm thuê hoặc bất cứ công việc gì kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ.

Lala Singh bàn với vợ là Chandrawati đem con gái lên Delhi cho đi học để có điều kiện phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, thực chất y cùng với vợ đã lên kế hoạch bán con vào nhà thổ để lấy tiền tiêu pha và trang trải nợ nần.

Khi cặp vợ chồng đưa con gái tới cho bà chủ chứa Ravinder. Cô bé mới nhận ra mình bị ép làm gái B.hoa nên đã khóc và cố gắng bỏ trốn nhưng bị Singh đánh thậm tệ.

Cô bé bị ép tiếp khách nhiều lần. Nếu có thái độ chống đối, không nghe lời, ngay lập tức những trận mưa đòn dội xuống đầu cô bé đáng thương.

Có một lần cô bé chạy trốn khỏi nhà chứa, khi trở về nhà, cô bé ngỡ ngàng với sự lạnh lùng của bố mẹ.

Sau đó, cả hai tiếp tục bán con thêm 2 lần cho mấy kẻ dẫn mối khác sau. Khi bị bán đến thành phố Moradabad, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát khỏi tay những kẻ dẫn mối và chạy đến khu nhà ở tạm dành cho những người khốn khó.

Cha mẹ cô bé vẫn nghĩ ra một kế hoạch khác để đưa con về nhà. Họ tìm gặp cảnh sát và thông báo con gái của họ bị bắt cóc.

Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức mở một cuộc điều tra. Tuy nhiên, lúc này, mọi kế hoạch của cặp vợ chồng ác độc đã bị bại lộ.

Cặp vợ chồng cuối cùng bị bắt giữ vì tội đem con bán cho chủ chứa. Ngoài ra còn có 3 tên khác liên quan đến vụ việc này cũng bị tóm gọn.

Trong buổi xét xử của tòa án, ông bố bà mẹ bất nhân này cứ im lặng cúi mặt xuống vành móng ngựa, còn cô gái đáng thương bưng mặt không nói thành lời…

Tương tự, tại Hà Nội cháu Gia K. bị bố ruột và dì ghẻ B.H gây thương tích đầy người. Theo đó, ngày 5/12, cháu Gia K. (10 tuổi, sống cùng bố đẻ và mẹ kế ở phường Nghĩa Đô) đến nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.

 Những vết thương trên người cháu K. Ảnh nguồn: Internet.

Tại đây, ông bà nội phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím, gặng hỏi thì cháu nói “phải trốn khỏi nhà vì bị bố đẻ và mẹ kế đánh”.

Ngay sau đó, ông bà cháu bé đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, đồng thời liên lạc với mẹ đẻ cháu Gia K. để cùng đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Theo lời kể của cháu K. với mọi người trong gia đình thì "từ khi ở cùng với bố đẻ và mẹ kế, cháu không được bố mẹ cho đi học và thường xuyên bị 2 người đánh vào người, đầu".

Cũng theo lời kể của bé K., do không thể chịu đựng được những trận đòn từ bố và mẹ kế, ngày 5/12, cháu K. đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội để cầu cứu.

Xác nhận việc trên, ông Việt (ông nội cháu K.) cho biết, hiện cháu K. đã được mẹ ruột đón và đưa đi chụp chiếu. Bố của K. đi đâu không rõ.

Theo lời kể của ông Việt, con trai ông dẫn theo vợ hai và cháu nội ra ngoài ở đã gần 2 năm nay và rất ít khi về nhà.

Hiện cháu K. đã được chụp chiếu xong và có chẩn đoán bị gãy xương sườn, rạn sọ não và đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, bố mẹ cháu K. đã bỏ nhau cách đây 4 năm, sau đó người bố lấy vợ mới và cháu ra ở với bố. Thời điểm chuyển ra ngoài ở với bố, cháu K. nặng khoảng 40kg, rất ngoan ngoãn, trắng trẻo và học giỏi.

Tuy nhiên, thời điểm ngày 5/12 khi trốn về với ông bà nội, cháu K. chỉ còn khoảng 20kg, người gầy rộc khiến ngay cả những người thân trong gia đình cũng không nhận ra.

Liên lạc với lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô được biết, hiện cơ quancông an phường này đang thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật