Nhờ bạn trai cài lại áo ngực thì anh cười đểu: “Mặc làm gì…”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thắng chiếm được trọn trinh tiết của bạn gái, cứ ngỡ anh ta sẽ vui mừng và thêm tin tưởng My hơn nhưng rồi cuộc â‌ּn á‌ּi kết thúc lúc giữa đêm Thắng vẫn bật dậy luôn mặc đồ để đi về...
Nhờ bạn trai cài lại áo ngực thì anh cười đểu: “Mặc làm gì…”
Ảnh minh họa

Ngay từ khi My vào công ty làm việc Thắng đã để ý tới cô rồi, nhưng lúc đó không phải chỉ có mình anh mà tới 5 đồng nghiệp đều muốn tán tỉnh My. So với 5 người kia thì Thắng lép vế hơn cả vì anh ở quê, lương thấp trong khi họ người là trai thành phố, người lại làm tới chức trưởng phòng.

Ai cũng nghĩ chẳng đời nào My để ý tới Thắng đâu nhưng không ngờ rằng Thắng đã lên kế hoạch quyết tâm cưa đổ My bằng được. Không có nhiều tiền thì Thắng dùng sự chân thành và nhiệt tình của mình. Hết giờ làm anh lại lặng lẽ chờ My xuống cùng lấy xe rồi lẽo đẽo đi theo để bảo vệ người đẹp vì đoạn đường về phòng trọ của My khá vắng vẻ.

Thắng luôn chủ động hỏi han My xem có khó khăn gì trong công việc không để anh giúp chứ chẳng cần đợi người đẹp phải nhờ vả. Trưa này anh cũng tự động mua cơm hộp để tận bàn cho My kèm theo cả 1 túi hoa quả. Ấy vậy mà đã 2 tháng trôi qua My vẫn chưa nhận lời đi chơi với Thắng lần nào trong khi mấy anh kia mời cô đều đi hết. 1 chị trong phòng đã trêu:

 Ấy vậy mà đã 2 tháng trôi qua My vẫn chưa nhận lời đi chơi với Thắng lần nào trong khi mấy anh kia mời cô đều đi hết. (Ảnh minh họa)

- Cậu nuôi ong tay áo tốn cơm rồi. Con gái giờ nó thực dụng lắm em ơi, dân tỉnh lẻ ít tiền nó không thích đâu dù em có chân thành cỡ nào. Các em ấy chỉ thích yêu trai phố đi 4 bánh thôi.

- Thì em cứ cố, biết đâu bất ngờ…

Và đúng là bất ngờ thật, thêm 2 tháng chăm bẵm người đẹp nữa thì cuối cùng Thắng đã được My chấp thuận làm bạn trai. Hôm đó Thắng đành màn trót dùng toàn bộ tiền tích góp 5 tháng mua cho bạn gái cái dây chuyền 40 triệu và tặng My đúng dịp sinh nhật cô. Cộng với sự nỗ lực từ trước đến nay Thắng đã được đền đáp.

- Thằng này thế mà khá. Vượt qua 5 đối thủ kia đâu có dễ dàng, vậy mà nó thắng rồi. Em My là của nó rồi.

- Em đã nói rồi, chị phải tin em.

Nhưng rồi 1 anh đồng nghiệp lại rỉ tai Thắng:

- Tao sợ nó đồng ý để mày đổ vỏ đấy chứ không phải vì yêu đâu. Chú là chú cứ phải tỉnh táo cho anh. Bữa trước anh còn thấy nó vào nhà nghỉ với thằng Nam trưởng phòng cơ mà. Anh nghe mấy đứa ở phòng kế toán kháo nhau là con My nó còn xếp lịch cho tụi kia đấy.

- Thế hả anh??

Tuy nhiên quãng thời gian sau đó Thắng cũng không hề nghĩ tới chuyện này cho đến hôm vào đúng sinh nhật anh, do uống khá say nên cả Thắng và My đã cùng nhau vào nhà nghỉ. Yêu và tin tưởng bạn trai nên hôm đó My đã không giữ mình mà trao hết cho Thắng.

x

Thắng chiếm được trọn trinh tiết của bạn gái, cứ ngỡ anh ta sẽ vui mừng và thêm tin tưởng My hơn nhưng rồi cuộc â‌ּn á‌ּi kết thúc lúc giữa đêm Thắng vẫn bật dậy luôn mặc đồ để đi về:

- Anh khô‌ּng mặ‌ּc lại áo ngực cho em à??

- Mặc làm gì đằng nào sau anh em chả còn tiếp cả chục thằng khác nữa.

- Anh… anh nói thế mà nghe được à, vừa nãy rõ ràng anh đã thấy máu trinh của em còn gì.

- Anh có phải gà đâu mà để em lừa, bỏ ra vài đồng là em có ngay trinh giả lừa anh thôi. Thế nên mình chấm dứt ở đây em nhé, anh cũng chỉ cần thế này thôi…

My đau đớn tột cùng. Hóa ra đám đồng nghiệp nam ở công ty quá đểu. Không tán tỉnh được My thì họ tìm cách đạp đổ và cái tin My sếp lịch nhà nghỉ cũng là từ miệng những kẻ bị cô từ chối tung ra. Tiếc là cô yêu thương thật lòng với Thắng nhưng anh ta lại chẳng hơn gì đám người kia cả. Cô đã trao gửi tình cảm nhầm chỗ rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật