Đêm tân hôn nghe lời mẹ, chồng lén bôi thứ ấy vào quầ‌n ló‌t của vợ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói rồi mẹ Huy giục anh lên phòng tân hôn, có được bảo bối mà mẹ đưa Huy hí hửng vô cùng. Tranh thủ vợ tắm Huy nhanh chóng bôi thứ ấy vào đồ lót của Ngân rồi nằm trên giường coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đêm tân hôn nghe lời mẹ, chồng lén bôi thứ ấy vào quầ‌n ló‌t của vợ
Ảnh minh họa

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến đám cưới của mình và Ngân nên Huy vui mừng hí hửng vô cùng, nói đến đây có vẻ nhiều người cho rằng Huy và Ngân trải qua mấy năm yêu nhau nên bây giờ có kết quả hạnh phúc cũng là điều đương nhiên. Vậy nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại vì Huy và Ngân chỉ tìm hiểu có đúng 1 tháng rồi nhanh chóng bàn tính chuyện kết hôn…và tất nhiên cả hai bên gia đình đều đồng ý vì hơn ai hết chính mẹ Huy là người mai mối cho anh lấy Ngân làm vợ…

Huy vốn là một người đàn ông khá thành đạt, vậy nhưng khổ nỗi gần 30 tuổi mà anh vẫn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Thấy con nhà người ta bằng tuổi con mình thậm chí là ít hơn đều lập gia thất có con bế bồng nên mẹ Huy lo lắng vô cùng. Không thấy con dắt bạn gái về nên bà phải đích thân nhờ người mai mai dắt cô vợ về cho con trai mình. May mắn thay được bà mối giới thiệu Ngân cho, ngay giây phút gặp Ngân thì mẹ Huy đã ưng ý vô cùng, thấy cô vừa đẹp nết lại đẹp người nên bà gật đầu ưng thuận ngay.

Mới đầu nghe mẹ nói cưới vợ qua mai mối thì Huy chán ngán vô cùng, vì anh vẫn biết người ta yêu nhau 4, 5 còn chưa hiểu hết về nhau huống gì bây giờ phải cưới một cô vợ mà không hề biết một tý gì. Vậy nên anh một mực phản đối bằng được…

- Đàn ông 30 tuổi chưa lập gia đình là chuyện thường có gì mà mẹ phải sốt ruột cơ chứ?? Con không muốn cưới qua việc mai mối đâu, mất mặt lắm…

- Mày mà cũng đòi xấu hổ hả con?? Nhìn mấy đứa bằng tuổi mày xem người ta có vợ con đầy đủ cả thế mà mày cứ lông bông cả mấy năm trời rồi.

- Nhưng mẹ bắt con cưới một cô gái con không biết gì thì lỡ có chuyện gì phải làm sao chứ?? Ai biết cô ta là gái nhà lành hay hư hỏng cơ chứ, mẹ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu…con gái bây giờ nguy hiểm lắm.

- Mày chỉ việc cưới nó về thôi, còn lại mọi chuyện cứ mẹ lo. Đảm bảo đêm tân hôn mẹ khiến mày sung sướng hơn bắt được vàng.

Thấy mẹ nói như vậy từ cái việc phản đối thì Huy quay sang đồng ý vì anh đang tò mò xem rốt cuộc mẹ mình sẽ làm gì. Huy và Ngân có thời gian hẹn hò trong suốt gần 1 tháng trước khi làm đám cưới, thú thật ngay buổi đầu hẹn hò với Ngân thì Huy cũng cảm thấy khá ấn tượng, Ngân xinh và có nước da trắng ngần. Thoạt đầu nhìn Huy bị mê hoặc bởi nét ngây thơ trong sáng, vậy nhưng sau đó suy đi nghĩ lại anh lại cho rằng một cô gái xinh đẹp như Ngân thì không đời nào còn trong trắng vì mấy cô xinh bây giờ toàn qua tay mấy gã đại gia hết.

Chẳng thế mà nhiều lần anh cũng gạ gậm mẹ nên suy nghĩ lại vậy nhưng lần nào mẹ Huy cũng nhìn anh rồi cười tủm tỉm bảo đêm tân hôn sẽ rõ. Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp như cổ tích của Huy và Ngân diễn ra trong bầu không khí ấm áp, suốt cả hôn lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn khiến Huy cũng không cảm thấy hứng thú vì cái suy nghĩ mình “đổ vỏ”” khiến Huy bứt rứt…

Có vẻ như mẹ anh là người hiểu rõ nhất cảm giác ấy của con trai mình, chính vì thế ngay sau khi khách khứa về hết bà ra hiệu cho Huy vào mình…

- Nhìn mặt bí xị như vậy có phải mày đang lo cái chuyện con Ngân nó mất trinh rồi chứ gì??

Như được tháo nút thắt khi mẹ mình nói câu đó, Huy được dịp xả hết mối bận tâm…

- Nói như vậy chứng tỏ mẹ cũng nhìn ra vợ con không còn trong trắng đúng không?? Thế mà mẹ còn khen nức nở cơ đấy…

- Chính vì mẹ hiểu lòng mày nên hôm nay mới bày cách cho mày đây. Muốn biết con dâu còn hay mất thì mày cứ bôi cái thứ này vào quầ‌n ló‌t của nó….đảm bảo làm xong 1 hiệp mày sẽ nhận kết quả đúng 100% con ạ.

Cầm cái thứ mẹ đưa nó ươn ướt lại trắng sữa khiến Huy cảm thấy tò mỏ vô cùng….

- Mẹ có chắc với cái thứ trắng trắng này có thể kiểm tra được trinh tiết của vợ con không?? Hơn nữa nếu bôi vào quầ‌n ló‌t của cô ấy thì con có bị làm sao không chứ??

- Cứ yên tâm đi…mẹ đã bảo mày làm thì cứ làm.

Nói rồi mẹ Huy giục anh lên phòng tân hôn, có được bảo bối mà mẹ đưa Huy hí hửng vô cùng. Tranh thủ vợ tắm Huy nhanh chóng bôi thứ ấy vào đồ lót của Ngân rồi nằm trên giường coi như không có chuyện gì xảy ra, vì quá nóng vội để kiểm tra nên sau khi Ngân bước ra từ phòng tắm Huy lao đến ôm hôn vợ ngấu nghiến. Và rồi sau cả tiếng đồng hồ hì hục Huy cố tình lật tấm ga giường trắng lên xem thì anh hớn hở vô cùng vì nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra, quá sức sướng anh hét to lên…

( ảnh minh họa )

- Ơ…em còn trinh thật này. Gái xinh như em còn trinh đúng là không tin nổi. Anh cưới được cô vợ còn trinh rồi..

- Thế giờ anh không nghi ngờ em nữa chứ hả??

- Em nói như vậy là sao?? Anh…anh có bao giờ nghi ngờ em đâu.

- Anh không phải chối, anh tưởng em không biết anh bôi cái thứ trắng đó vào đồ lót của em sao??

- Sao…sao em biết chứ??

- Thì em và mẹ anh cùng một phe mà. Cái thứ trắng trắng kia chẳng qua là một loại nước thôi mà…thế mà đã đánh lừa được anh.

- Hóa ra em với mẹ anh hợp tác ăn hiế‌p anh sao??

- Thế giờ anh muốn gì đây?? Vợ chồng mình làm luôn mấy hiệp nhé..

Thấy vợ nói vậy Huy lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến, cả đêm đó hai vợ chồng làm luôn mấy hiệp rồi ôm nhau lăn ra cười. Thế mới nói đâu phải cuộc hôn nhân qua mai mối nào cũng chán ngán cơ chứ….

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật