Đặng Minh Thu lên đường tham dự Miss World

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không kiêng khem, thích gì ăn đấy mà không sợ gày hay béo - Á hậu Thế giới người Việt tiết lộ với Phóng viên như vậy trước khi lên đường tham dự Miss World 2007 tại Trung Quốc sáng 2/11.
Đặng Minh Thu lên đường tham dự Miss World
Á hậu Đặng Minh Thu. Ảnh: Hoàng Hà.

- Từ khi trở thành Á hậu Thế giới người Việt, công việc của chị thay đổi như thế nào?

- Thay đổi nhiều lắm. Điều rõ ràng nhất là tôi bận rộn hơn, nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, làm MC và đặc biệt là đạo diễn Hà Sơn có mời tôi vào một vai y tá trong bộ phim dài tập về đề tài chiến tranh. Tiếc là các cảnh quay có tôi lại rơi vào thời điểm chuẩn bị tham dự cuộc thi này nên tôi không nhận lời.

- Chị sắp xếp việc học tập thế nào để có thể tham dự cuộc thi dài một tháng?

- Tôi đã xin bảo lưu đúng một tháng và sẽ học bù khi trở lại trường.

- Chị và gia đình chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi này?

- Công ty Elite chuẩn bị hết cho tôi phần thủ tục, giấy tờ. Phần trang phục gồm có áo dài, áo dạ hội thì nhà thiết kế Đức Hùng cung cấp. Riêng trang phục bikini sẽ do ban tổ chức cung cấp cho từng thí sinh. Mẹ đã chuẩn bị giúp tôi những đồ dùng cần thiết như thuốc cảm cúm, ho hay đau bụng…

- Nhiều người Việt ra nước ngoài thường sợ món ăn không hợp khẩu vị. Chị thì sao?

- Tôi dễ ăn lắm, cái gì cũng xài được kể cả các món ăn Âu, Á. Tôi chẳng ăn kiêng hay giữ eo bao giờ, thích gì là ăn đấy, c‌ơ th‌ể không vì thế mà bị thay đổi. Ở Hà Nội tôi có thú vui là đi ăn ở các quán vỉa hè như chân gà nướng, sườn rán…

- Trước khi lên đường tham dự Miss World, chị đã học hỏi được kinh nghiệm gì từ Nguyễn Thị Huyền hay Mai Phương Thúy?

- Chị Huyền đang ở Anh nên tôi không thể gặp, còn Thuý thì tôi cũng từng nói chuyện. Bạn ấy khuyên tôi nên chú ý giữ sức khỏe và vấn đề ăn uống. Mình ăn không phải để cho mình mà là ăn vì tổ quốc thân yêu, do đó yếu tố tinh thần là rất quan trọng.

Một tháng tới, Thu sẽ không có mẹ Thanh bên cạnh. Ảnh: Hoàng Hà.

- Công việc đầu tiên khi chị đặt chân tới Trung Quốc là gì?

- Tôi và 149 người đẹp các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ ở tại khách sạn Shanya, Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam. Sau đó chúng tôi sẽ tới Bắc Kinh tham dự buổi tập diễu hành Olympic 2008 và tham gia vào hoạt động của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc.

- Với vai trò đại diện cho một đất nước tại cuộc thi sắc đẹp tầm thế giới, chị có những niềm tin và hy vọng gì?

- Tôi cảm thấy rất tự tin. Cũng như các lớp đàn chị như Nguyễn Thị Huyền, bạn Mai Phương Thúy từng tham dự cuộc thi này, mong muốn lớn nhất và quan trọng nhất đối với tôi là được quảng bá hình ảnh nước ta đến với thế giới, để mọi người trên khắp năm châu biết được đất nước Việt Nam.

- Chị sẽ quảng bá đất nước Việt Nam bằng cách nào?

- Tôi sẽ mang tới cuộc thi những tấm postcard với hình ảnh các danh lam thắng cảnh du lịch trong nước để tặng cho thành viên ban tổ chức và các bạn thí sinh. Ngoài ra tôi còn mang theo chiếc nón lá, một hình ảnh rất đặc trưng của người con gái Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trình diễn chiếc nón này cùng với tà áo dài truyền thống.

Sửa soạn lên đường. Ảnh: Hoàng Hà.

- Là một sinh viên khoa Anh, chị nghĩ sao về lợi thế ngoại ngữ của mình tại cuộc thi?

- Giỏi tiếng Anh thì cũng tốt nhưng chưa đủ. Các thí sinh khác cũng đến từ các châu lục khác nhau, có người nói thành thạo, có người không, ai không nói lưu loát thì có thể sử dụng bằng cử chỉ chân tay, đây không phải là vấn đề lớn nên không hẳn là một lợi thế. Hơn nữa tại cuộc thi cũng có phiên dịch viên mà.

- Chị dự đoán thế nào về khả năng mình sẽ lọt vào top 20 hay 10 cô gái đẹp, thậm chí cao hơn nữa?

- Nằm mơ cũng chẳng được thế đâu. Như tôi đã nói, mục đích của tôi tại cuộc thi này chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước mà thôi. Tôi không hề nghĩ đến giải thưởng hay mục tiêu gì cả.

Minh Thu tại sân bay Nội Bài sáng 2/11. Ảnh: Elite.

Lúc 11h30 hôm nay, Đặng Minh Thu đã tới sân bay Quảng Đông (Trung Quốc). Cô gọi điện về báo rất khỏe và thoải mái sau chuyến bay sớm. Cô mang theo theo 2 va li hành lý nặng 50 kg, với hơn 100 bộ váy áo, quà tặng làm từ thiện và quà cho bạn bè quốc tế. Thu sẽ đáp máy bay tới Tam Á vào 5h chiều. Hãng hàng không Southern China đã đồng ý cho người đẹp Việt Nam gửi hành lý mà không phải trả tiền quá cân.

Hoàng Hà

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật