Con rắn bố vừa cứu cắn đứa con trai mắc bệnh bại liệt, anh điên tiết đuổi bố ra khỏi nhà..

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh quát thẳng vào mặt cha những lời nói trong cơn giận dữ, đuổi ông ra khỏi nhà. Nhưng đâu có ngờ đó lại là bắt đầu của những sai lầm không thể cứu vãn.
Con rắn bố vừa cứu cắn đứa con trai mắc bệnh bại liệt, anh điên tiết đuổi bố ra khỏi nhà..
Ảnh minh họa

Tình cảnh nhà ông Ba trước giờ ai cũng biết vì bao nhiêu năm nay những người xung quanh đều chứng kiến cảnh một mình gà trống nuôi con của người đàn ông này. Vợ mất sớm, hồi đó ông còn trẻ lắm nhưng cũng không đi bước nữa một phần vì còn yêu vợ, phần khác thương con không chịu nổi cuộc sống với người mẹ khác. Ông vừa làm bố vừa làm mẹ, chăm sóc con chu toàn đâu vào đấy, dù có khổ cực cũng không để con phải chịu thiệt thòi so với những bạn bè cùng trang lứa. Những ngày mưa gió mặc dù đi làm về nhưng sợ con đi học bị ướt ông lại tất tả cầm áo mưa đi đón con. Những người biết đều thương cho tình cảnh của ông, cũng có người quen bảo ông lấy vợ đi cho có người chăm sóc nhưng chẳng ai có thể khuyên được.

Anh Đông con trai ông cũng là người thông minh, học tập chăm chỉ để không phụ lòng người cha. Sau này học xong đã xin ngay được vào một chỗ làm khá ổn ở quê. Thế nhưng cũng theo quy luật của thời gian chẳng ai tránh khỏi, con càng lớn thì cha lại càng già. Người cha rắn rỏi tần tảo năm nào nay cũng đã hai màu tóc, không còn nhanh nhẹn như ngày xưa.

Ảnh mang tính chất minh họa

Anh Đông đi làm được 2 năm thì cưới vợ, rồi sinh được một cậu con trai. Khi mới sinh thì cậu bé khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác nhưng năm lên 6 tuổi thì đột nhiên bị bệnh nặng khiến cho đôi chân bị bại liệt. Vợ chồng anh Đông suy sụp lắm, đưa con đi chữa chạy bao nhiêu nơi nhưng cũng không có tác dụng. Chuyện con cái, những khó khăn trong công việc cơm áo gạo tiền khiến cho họ cũng trở nên khó tính hơn. Chính vì thế, người cha yêu thương anh ngày nào giờ lại trở thành người già vô dụng trong mắt anh. Vợ anh cũng chẳng ưa gì ông cụ bởi sự xa cách của thế hệ khiến nhiều quan điểm của họ không hợp nhau.

Từ ngày con trai lấy vợ rồi có cháu, ông Ba đã ở riêng tại một căn buồng nhỏ, khi nào nhớ cháu thì mới lên nhà trên bởi ông cũng thấy ngại con dâu. Thế rồi một hôm, trong khi đang tưới rau ngoài vườn thì ông bắt gặp một con rắn bị thương nằm gần gốc cây. Thương tình ông đã lấy lá băng bó vết thương cho nó rồi đặt nó lại vị trí cũ, còn lấy ít rơm lót chỗ cho nó nằm. Đến trưa hôm đó khi đang nằm trong buồng, ông nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người con dâu:

- Con tôi, ôi giời ơi, con tôi.

Ông vội vã đi lên thì thấy người con dâu đang ôm đứa cháu rồi nhìn xuống chân cậu bé có hai vết răng còn in máu đỏ. Người chồng lúc đó cũng đi làm về tới nhà, thấy vợ đã quắc mắt lên nhìn bố:

- Ông cứu nó làm gì để nó cắn cháu ông. Nó mà chết thì ông có chịu trách nhiệm được không?

- Trần đời làm gì có ai đi cứu rắn. Ông đúng là lẩm cẩm quá rồi, tôi không nuôi được ông nữa đâu, thích đi đâu thì đi. Người chồng quát vào mặt cha khi biết sự việc. Rồi anh ta và vợ nhanh chóng đưa con đến bệnh viện.

Ảnh mang tính chất minh họa

Sau khi cậu bé nhập viện và được cấp cứu, anh Đông mới sững người khi nghe thấy những điều bác sĩ nói.

- Đúng là kì diệu. Đây là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi gặp. Con trai anh sẽ hồi phục bệnh bại liệt, chính nọc độc của con rắn đã làm nên điều khó tin này.

Anh cũng không thể tin những điều mình vừa nghe thấy. Hóa ra con rắn cắn con trai anh là để báo ơn người cha đã cứu nó. Thế mà anh lại đi đuổi cha mình. Chạy vội vàng chạy về nhà thì thấy căn buồng trống không, chỉ còn những bộ quần áo cũ mà người cha mắc trên dây. Anh nhìn xuống giường thì thấy bức thư người cha để lại. Từng từ từng chữ như khiến tim ah quặn thắt, người cha bao nhiêu năm nuôi anh khôn lớn nên người lại nhận được sự đối xử tệ bạc của anh. Cầm thư trên tay, anh lao ra khỏi nhà để tìm cha, nói câu xin lỗi và đón ông về nhà.

Ảnh mang tính chất minh họa

BHCS: Bất kì việc gì cũng phải nhìn nhiều chiều, đừng hành động vội vàng trong lúc tức giận mà gây ra những điều đáng tiếc. Bố mẹ là người có công lớn nhất nuôi nấng chúng ta nên người, dù có chuyện gì cũng không nên cư xử quá đáng với họ.

“Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật