Đến ngày bốc mộ vợ thầy bói phán ‘Không được đào lên kẻo đại họa’, ông chồng nhất quyết...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc cho ai nói gì ông vẫn nhất quyết đào bằng được mộ vợ mình lên, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài...
Đến ngày bốc mộ vợ thầy bói phán ‘Không được đào lên kẻo đại họa’, ông chồng nhất quyết...
Ảnh minh họa

Bà Hiền vợ ông Thành mất tới nay đã gần 8 năm. Đến nay cũng đã khá lâu rồi nên ông quyết định gọi đầy đủ các con về để thông báo về việc muốn bốc mộ, sáng cát cho vợ ở một ngôi nhà mới. Bà Hiền từ hồi còn sống đã được mọi người yêu quý bởi tính cách dịu dàng, chẳng to tiếng với ai bao giờ. Hồi đó bà bị bệnh nặng mà qua đời khiến ai cũng thương xót và tiếc cho bà. Cuộc sống hai vợ chồng bà trước khi cũng lận đận vì tay trắng làm nên. Đến khi con cái lớn hết, có chút của ăn của để thì bà lại bị bệnh mà qua đời. Ông Thành thương bà lắm vì bà chẳng được hưởng mấy ngày sung sướng, cả đời khổ vì chồng vì con.

Bà mất cũng đã lâu rồi nên ông suy nghĩ cần đưa bà sang một ngôi nhà mới sạch sẽ hơn để cuộc sống dưới đó của bà được an nhàn hơn. Sau khi gọi hết các con sang ông mới nói điều đó và các con cũng đều nhất trí để cả nhà chọn ngày làm lễ bốc mộ cho mẹ.

Ảnh mang tính chất minh họa

Tuy nhiên khi người con dâu lớn để xem ngày và gặp thầy bói để hỏi về chuyện bốc mộ cho mẹ thì thầy bói lại phán rằng ‘Không được đào lên kẻo đại họa’. Thầy bói nói do là mộ kết, bởi may mắn thu được linh khí của long mạch, phải để nguyên như thế gia đình sẽ có phúc. Bán tín bán nghi nên cô con dâu quyết định đi xem thêm vài chỗ nữa thì hầu hết các thầy đều nói là không được động chạm gì đến phần mộ của người mẹ cả. Sau khi về, cô đã nói điều này với gia đình nhưng đã bị ông bố gạt ngay đi.

- Đến ngày thì phải làm chứ họa cái gì mà họa. Bố là bố không có mê tín, cứ thế mà làm thôi. Chúng mày định để mẹ ở mãi trong cái quan tài cũ đây à.

Mặc cho các con khuyên ngăn nhưng tính ông Thành từ trước đến nay rất cương quyết, lại không phải người mê tín nên các con nói gì cũng đều không có tác dụng. Cuối cùng tất cả mọi chuyện đều nghe theo ý kiến của ông.

Ảnh mang tính chất minh họa

Ngày hôm đó khi đi ra đến mộ, ai nấy đều bị chú ý bởi quang cảnh cỏ mọc xanh tốt, trùm lên cả ngôi mộ của bà Hiền. Trước khi động cuốc xẻng xuống đất, một số người trong nhà biết chuyện đã khuyên ông Thành hay thôi không làm nữa bởi có lẽ điều thầy bói nói là đúng. Tuy nhiên với tính cách nhất mực của mình, một lúc sau mọi chuyện vẫn bắt đầu theo chỉ đạo của ông. Đến khi nắm đất cuối cùng được hất lên, ai nấy đều lo lắng hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Cho đến khi nắp quan tài được bật lên, mọi người ai nấy đều sững sờ khi mà nhìn thấy cảnh tượng xác bà Hiền vẫn còn nguyên si, chưa bị thối rữa một chút nào. Lúc đó tất cả đều sợ hãi:

- Đậy nắp quan lại, đậy nắp quan lại.

Mọi người bảo nhau rồi lụp xụp khấn vái xin tha thứ vì đã động chạm đến ngôi mộ. Ông Thành thì đăm chiêu, chẳng lẽ những điều thầy bói nói là đúng, thế thì chính ông đã động chạm đến mồ mả, long mạch của vợ mình. Chiếc quan tài nhanh chóng bị vùi lấp lại bằng những nắm đất.

Sau khi chuyện này kết thúc, mọi người vẫn bàn tán nhau về câu chuyện này. Tuy nhiên vài hôm sau một chuyện kì lạ xảy ra mà người ta cho rằng nguyên nhân chính là việc đã động đến mồ mả đó là đứa cháu trai của ông Thành đột nhiên bị sốt cao, đi bệnh viện 2 ngày thì qua đời. Ông Thành vô cùng hối hận vì việc làm của mình bởi người ta đều nói vì nó mà cháu trai ông mới chết. Chính việc cải táng sai cách nên mới dẫn đến hậu quả đó.

Ảnh mang tính chất minh họa

BHCS: Cải táng cho người thân là chuyện mà gia đình nào cũng phải trải qua, thế nhưng công việc này vẫn còn nhiều điều mà khoa học chưa thể giải thích được. Mặc dù không nên mê tín nhưng người ta vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, để khỏi mang họa cho gia đình.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật