Cái giá của những sinh viên đi cặp bồ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người chỉ vì tiền, vì ham vui mà dấn thân vào con đường ấy nhưng miệng lại cứ khăng khăng nói rằng, em vì yêu anh. Nói yêu nhau sao cứ lợi dụng vật chất của nhau, chẳng phải vì chàng có tiền nên các cô mới bám vào sao? Tất cả chỉ là lý do để biện minh cho hành động đê tiện, nhơ bẩn của mình, hành động đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, bán rẻ lương tâm để có tiền.
Cái giá của những sinh viên đi cặp bồ
Cái giá của những sinh viên đi cặp bồ

Nhận rất nhiều

Chuyện sinh viên đi cặp bồ đã không còn là chuyện lạ với giới trẻ hiện nay. Đa phần trong những mối quan hệ giữa sinh viên và đại gia ấy không có thứ gọi là tình yêu. Mục đích của những mối quan hệ vụng trộm ấy là vì tiền. Đồng tiền và ma lực của nó đã khiến cho nhiều bạn trẻ không vượt qua được sức cám dỗ, cạm bẫy của cuộc sống.

Nhiều người cho rằng “những cô gái chân dài” ấy đã lãng phí cuộc đời mình khi dành tuổi trẻ trong sáng của mình cho các đại gia nhưng thật tình thì họ lại không nghĩ như vậy. Một khi đã dấn thân vào con đường ấy, họ đã nhận thức được việc mình đang làm bởi nếu hiểu được điều đó thì có lẽ họ đã không làm như vậy.

Lứa tuổi sinh viên là lứa tuổi hồn nhiên và trong sáng nhất nhưng nhiều người lại vấy bẩn bản thân mình bằng những mối quan hệ bất chính như vậy. Vậy cái họ nhận được là gì? Có lẽ cũng như nhiều cuộc tình vụng trộm khác, cái mà họ nhận được là những thú vui thể xác, là tiền bạc vật chất. Quan trọng là nhờ vào các đại gia ấy, các cô sinh viên sẽ không phải làm mà vẫn được ngồi yên một chỗ hưởng thụ cuộc sống sa hoa, phú quý, diễn những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền.

Nếu gặp phải những anh chàng hào phóng hơn thì có thể mua xe, thuê nhà thậm chí còn mua cả nhà cho những cô gái xinh đẹp ấy. Có người cặp vì tiền, có người chỉ vì bản tính ham chơi, lẳng lơ của mình nhưng tất cả đều chung tên “bồ nhí của đại gia”.

Nhiều cô còn khá sành trong chuyện “vòi” tiền của các anh chàng có vợ ấy. Toàn là lý do tự các nàng bịa đặt ra, hết lý do em khó khăn này nọ, đến em muốn mua thứ kia cho bạn cho bè, rồi gia cảnh em khó khăn nên em mới thành ra nhờ vả anh….

Đúng là kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng”. Nhiều người chỉ vì tiền, vì ham vui mà dấn thân vào con đường ấy nhưng miệng lại cứ khăng khăng nói rằng, em vì yêu anh. Nói yêu anh nhau sao cứ lợi dụng vật chất của nhau, chẳng phải vì chàng có tiền nên các cô mới bám vào sao? Tất cả chỉ là lý do để biện minh cho hành động đê tiện, nhơ bẩn của mình, hành động đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, bán rẻ lương tâm để có tiền.

…Và cho hết thảy…

Người ta vẫn có câu ở đời không ai cho không ai cái gì. Quả cũng đúng như vậy. Nhận rất nhiều thì phải trả lại. Các đại gia không màng các cô nàng sinh viên có thể trả họ những thứ vật chất mà họ đã bỏ ra mà quan trọng hơn cả là các nàng có thể làm thỏa mãn họ.

Tuổi đời còn trẻ, cha mẹ còn hi vọng vào con cái nhưng chính họ lại đẩy họ vào vũng lầy. Mang cái quý giá nhất của đời con gái để đổi lấy cuộc sống sa hoa phú quý ngắn hạn. Biết rõ cái kết cục, một ngày nào đó khi những “tay chơi” ấy chán mình thì sẽ đẩy mình đi như một món hàng nhưng các cô sinh viên ấy vẫn chấp nhận. Bởi cái họ cần không phải một mối quan hệ danh chính ngôn thuận mà chính là đồng tiền trong túi các đại gia.

Người này bỏ thì người khác lại nâng. Họ làm được một lần thì lần sau họ vẫn tiếp tục “hành nghề”. Anh này không cần nữa thì lại có anh khác bao bọc và thế là đương nhiên cuộc sống sung túc vẫn tiếp diễn mà không phải lo cơm áo, gạo tiền.

Rồi đến khi ra trường lại có người đỡ đầu, có người lo việc làm cho. Những thứ lợi lộc trước mắt ấy đã làm mờ mắt nhiều người. Mấy ai có thể thoát ra khỏi sức cám dỗ ấy.

Nhưng họ lại không nhận ra rằng, cái giá họ phải trả là quá đắt. Rồi cuộc đời họ sẽ đi đến đâu nếu mối quan hệ ấy bị bại lộ? Rồi thân xác tàn tạ ấy sẽ ra sao, sẽ bị mọi người khinh miệt hay chính bản thân họ cảm thấy coi thường mình?

Ai sẽ là người đau khổ nhất? Có lẽ bố mẹ họ là người sẽ phải gánh chịu những điều tiếng do con cái gây ra. Rồi một ngày khi không còn gì nữa, khi cả xã hội chê trách, cả hàng xóm khinh rẻ, cha mẹ xấu hổ thì liệu cuộc sống ấy sẽ trôi dạt về phương nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật