Thế giới ngầm của gay ở Thượng Hải

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Thượng Hải, Trung Quốc, có nhiều hiệu massage dành cho gay và ít ai biết được cuộc sống ngầm của giới này.
Thế giới ngầm của gay ở Thượng Hải
ảnh minh họa

Các anh chàng bán dâm sẽ hẹn hò, giao dịch với khách hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng. Hầu hết "những cậu bé làm tiền" sẽ chỉ làm cho mỗi chủ 3 tháng, để đảm bảo "hàng luôn mới".

Bên trong một căn hộ ba phòng ngủ, năm người đàn ông lực lưỡng đang ngồi xúm quanh màn hình máy tính có hình ảnh bán khỏa thân của những chàng trai khác. Họ vừa xem vừa phì phèo thuốc lá. Brother Y, ông chủ của ngôi nhà trên vừa nhả khói vừa nhẩn nha nói: "Chúng tôi chỉ massage nếu khách hàng yêu cầu. Bình thường, tàu nhanh khoảng 70 USD còn qua đêm là 90 USD". Khi đang giải thích công việc làm ăn cho phóng viên của CNNGo, Brother Y luôn phải bận rộn trả lời tin nhắn của khách hàng qua điện thoại.

Tổ chức phi chính phủ Shanghai Leyi luôn có mặt tại những nơi như vậy để hỗ trợ các chàng trai bán dâm. Ước tính mỗi năm Shanghai Leyi giúp được từ 2.000 đến 3.000 lao động tình dục nam. Một nhân viên của tổ chức trên cho biết: "Chúng tôi không bảo với họ rằng điều họ làm là đúng hay sai mà chỉ giúp giải quyết những vấn đề họ gặp phải. Ví dụ như, nếu ai đó mắc những căn bệnh lây qua đường tình dục, họ sẽ gọi cho chúng tôi để hỏi xem nơi nào chữa bệnh".

Tại Trung Quốc, nạn mại dâm được gọi với cái tên đầy mỹ miều "bán những nụ cười". Shanghai Leyi hoạt động với mục đích đảm bảo cho tất cả mọi người đều được an toàn.

Bên trong căn hộ hai phòng dưới tầng hai của một tòa nhà ở quận Hồng Khẩu, ba thanh niên đang ngồi dán mắt vào máy tính cùng chơi trò hai anh chàng đuổi bắt nhau trong nhà bếp. Trong phòng, những chiếc quần nhỏ đầy màu sắc giăng khắp nhà.

"Anh là gay?", "Vâng", chàng trai trẻ có mái tóc để dài kiểu cách trả lời. Nói xong, cậu ta cười khúc khích. Ông chủ của ngôi nhà đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang phỏng vấn một người mới. "Chúng tôi chỉ thu hơn 14 USD, còn lại tất cả là của cậu. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là đăng những tấm ảnh của mình lên website của chúng tôi".

Khi được hỏi tại sao họ lại chọn công việc này, tất cả những thanh niên ấy đều nói rằng đó là vì tiền. "Nếu không phải vì tiền thì ai lại muốn ngủ với người mình không thích?", một cậu trong số đó đáp.

Xiaodong, 24 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông, vừa mới "chân ướt chân ráo" tới làm ở đây. Cậu nuôi mộng sẽ kiếm được khoảng hơn 2.000 USD một tháng "nếu công việc thuận lợi". Tuy nhiên, để kiếm được khoảng 200 USD một tháng cũng rất khó khăn. Ngoài những vấn đề về an toàn tình dục, những cậu tra‌ּi ba‌ּo Thượng Hải còn phải đối mặt với sự truy lùng của cảnh sát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật