Vợ muốn đổi đời

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Oái ăm thay, vợ tôi bảo phải đi từng bước một. Trước hết vợ chồng tôi phải ra tòa xin ly hôn (chỉ là có giấy ly hôn, còn tình nghĩa không thay đổi) để tạo điều kiện cho vợ tôi đăng ký kết hôn với một người đàn ông có quốc tịch nước ngoài.
Vợ muốn đổi đời
Ảnh minh họa

Tôi năm nay bước vào tuổi 41, còn vợ tôi cũng đã 36. Chúng tôi có hai con (đủ nếp, đủ tẻ), công việc hai vợ chồng ổn định, đời sống tương đối khá giả. Gần đây, một người bạn thân của vợ tôi (hiện đang định cư ở nước ngoài) về chơi. Chẳng biết họ trao đổi những gì với nhau mà chỉ sau một vài lần gặp gỡ, vợ tôi dứt khoát bảo: “Chúng ta cần phải đổi đời, cả gia đình sang nước ngoài sống”. Nếu chỉ có vậy thì không sao. Oái ăm thay, vợ tôi bảo phải đi từng bước một. Trước hết vợ chồng tôi phải ra tòa xin ly hôn (chỉ là có giấy ly hôn, còn tình nghĩa không thay đổi) để tạo điều kiện cho vợ tôi đăng ký kết hôn với một người đàn ông có quốc tịch nước ngoài. Lúc nào bảo lãnh tôi sang được bên đó, cô ấy sẽ lập tức ly hôn với người kia. Khi tôi đã được nhập cư chính thức, hai vợ chồng lại kết hôn, gia đình tất nhiên sẽ được đoàn viên như trước.

Tôi không chấp nhận cách làm của vợ. Thế là cô ấy đay nghiến, chì chiết chồng không có chí tiến thủ, không muốn vợ con sung sướng. Vẫn không được thỏa nguyện, vợ tôi quay sang khóc lóc, than vãn, dọa nạt sẽ đơn phương ly hôn để thực hiện ý định sang nước ngoài sống.

Tôi phải làm gì để gia đình được êm đẹp như trước?

Hoàng Tuấn Anh (Hà Nội)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật