Tôi có thuộc về “giới thứ ba”?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi quen Vy đều là dân văn phòng, nhưng làm việc ở hai công ty khác nhau. Chúng tôi quen biết nhau bởi ở cùng một dãy phòng trọ.
Tôi có thuộc về “giới thứ ba”?
ảnh minh họa

Vy là một cô gái tốt, thật thà, chân thành, chúng tôi thường hay ngồi tâm sự với nhau đến khuya.

Từ lâu tôi đã biết Vy thầm yêu tôi, nhưng tôi lảng tránh vì thực lòng tôi không có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy. Do Vy quá vô tư và nhiệt tình nên có lần tôi lỡ nói đại rằng tôi yêu Vy nhiều lắm! Vy rất vui và đáp lại ngay tình yêu của tôi. Từ đó trở đi tôi phải miễn cưỡng trao cho Vy những lời yêu thương ngọt ngào mà tôi biết đó là giả tạo.

Gần đây tôi gặp Tuấn - một nhân viên mới của công ty tôi, Tuấn hiền lành, chu đáo và tỏ ra rất thân thiện với tôi. Tuấn đã đồng ý đến ở trọ cùng tôi. Sống với Tuấn tôi rất hạnh phúc nên sao lãng tình cảm với Vy.

Trong một lần ngủ cùng với Tuấn, do không kìm được lòng mình và không cưỡng lại được sự rung động của trái tim, tôi đã ôm chặt lấy Tuấn rồi thì thầm vào tai cậu ấy rằng: “Mình thương yêu Tuấn nhiều lắm!”.

Mặc dù đang ngái ngủ nhưng Tuấn vẫn nói: “Cậu làm gì kỳ vậy? Cậu là “gay” à?”. Ngay hôm sau, có lẽ vì sợ tôi làm phiền nên Tuấn lấy cớ nhà tôi chật quá, rồi chuyển đi trọ ở nơi khác. Vắng Tuấn tôi buồn và đau khổ vô cùng, mặc dù bên cạnh, Vy vẫn luôn quan tâm và yêu thương tôi!

Không muốn lún sâu vào tình cảm của “giới thứ ba” nên tôi đã cố che giấu bản thân để giả vờ yêu Vy. Nhưng có lẽ tôi không thể giấu được mãi khi trong lòng ngày càng thờ ơ với Vy và lúc nào cũng chỉ mong tới công ty để được nhìn thấy Tuấn.

Nhiều lần tôi tự hỏi: “Mình là ai? Mình cần gì? Mình có phải là dân “gay” không và tại sao mình lại như vậy?”.

Tôi mong muốn được giúp đỡ để trở thành một chàng trai bình thường và được hưởng tình yêu, hạnh phúc như bao người khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật