Nỗi khổ “đẻ cho bằng được thằng cu“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần này được sinh đứa con của mình, chị Duyên như trút được gánh nặng tội lỗi. Bởi chị thực sự gai lạnh cái cảm giác bị chồng lạnh lùng nói: “Thôi phá đi”.
Nỗi khổ “đẻ cho bằng được thằng cu“
ảnh minh họa

Không phải con trai là… phá!

Vợ chồng anh Tuấn, chị Duyên đã có một cô con gái 12 tuổi xinh xắn. Nhưng theo “chỉ giáo” của bố mẹ nên anh chị vẫn phải theo đuổi con trai cho “đủ nếp đủ tẻ”. Cái đáng nói là nếu đi khám thai mà không phải con trai là phải “phá” để chờ cơ may đến.

Hai vợ chồng “phục” con trai bằng việc đi hỏi thăm thầy bói cho đến việc nhờ người tính ngày tháng. Nhưng chẳng hiểu sao đã làm theo đúng lịch trình cẩn thận rồi mà vẫn không “đậu” được con trai. Bao lần anh Tuấn sắng sốt đưa vợ đi siêu âm nhưng cứ con gái là lại ngậm ngùi nhờ vả đến Bác sỹ. Nỗi khao khát có cháu trai của bố mẹ chồng khiến cho chị Duyên chỉ biết nước mắt chao chát nơi bệnh viện.

Nhất là hàng ngày, chị Duyên còn bị mẹ chồng chì chiết là không biết đẻ. Bao lần phải đi phá thai, lòng chị quặn thắt. Vậy nên đã gần 40 tuổi rồi mà chị vẫn còn “bụng vượt mặt”.

Đến khi chị Duyên bước vào tuổi 38 thì đã “trót” nên phát “trét”. Cố gắng thêm lần nữa biết đâu lại là “số đỏ”. Rất may lần này là con trai. Không yên tâm, anh Tuấn còn giục vợ khám đi khám lại mấy nơi cho chắc ăn.

Có nhiều người vợ chao chát nước mắt chỉ vì phải phá thai theo ý chồng (ảnh minh họa)

Hàng ngày được mẹ chồng nấu cho những món ăn bổ dưỡng mà chị Duyên có cảm giác mình chỉ như người đẻ không công con cho nhà người ta. Những lần trước khám thai là con gái thì nhà chồng mặt nặng mày nhẹ bắt bỏ. Còn bây giờ thì nào khen con dâu ngoan, con dâu hiền…

Từng cử chỉ ngủ nghỉ của con dâu đều không lọt được mắt mẹ chồng. Xót đứa cháu còn chưa ra đời, mẹ chồng chị Duyên khắt khe, o ép con dâu phải ngủ nghỉ, đi đứng đúng tư thế để không ảnh hưởng đến đứa con. Chị Duyên tủi thân rơi nước mắt vì rõ ràng là nhà chồng chú trọng vào đứa cháu, còn người mẹ mang bầu như chị chỉ được hưởng lời, ăn ké thôi.

Lần này được sinh đứa con của mình, chị Duyên như trút được gánh nặng tội lỗi. Bởi chị thực sự gai lạnh cái cảm giác bị chồng lạnh lùng nói: “Thôi phá đi”.

Còn chị Thảo (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cũng có mặt ở bệnh viện phụ sản không ít lần để làm thủ thuật phá thai. Nhưng cái khiến chị đau đớn nhất là mỗi lần tự dùng que thử ở nhà, biết có thai là chị lại phải một mình đến bệnh viện siêu âm chính thức xem là gái hay trai?

Nỗi lòng người vợ, người mẹ như bị xát muối khi anh Khương còn nhắc nhở: “Em đi thì mang thêm triệu bạc nữa cho chắc ăn, nếu gái thì làm luôn đi cho gọn”. Đứa con đó cũng là giọt máu của chồng chứ nào của riêng chị mà sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Mỗi lần làm thủ thuật là một lần người chị xác xơ, đau đớn.

-    Vừa nghe vợ báo là có thai rồi, kiểu gì anh Khương cũng sẽ hỏi ngay là con trai hay gái? Và lần nào cũng như lần nào, nếu con gái thì anh sẽ thở dài cái thượt: “Thôi phá đi em, kiên trì rồi khắc được con trai thôi”.

Chị Thảo chỉ còn biết khóc thút thít khi ngồi chờ ở khoa phụ sản bệnh viện Bạch Mai: “Con nào mà chả là con? Tại ổng cứ bắt ép nên đành phải vậy thôi. Không được con trai thì còn lâu mới được nghỉ đẻ”.

Cũng là người có học thức, đi ra vậy mà quan điểm của anh Khương vẫn còn khá cau nệ chuyện con trai, con gái. Theo như lời anh Khương thì kiếm được nhiều tiền mà không có con trai chẳng thà chết đói còn hơn. Thế nên số lần mà chị Thảo phải phá thai đã lên đến con số 4. Chị chỉ mong ông trời thương tình cho vợ chồng chị một mụn con trai để nghỉ cho khỏe chứ cứ thế này thì có tội chết.

Vượt cạn khó khăn và lời “giá như”…

Lần đó, chị Thảo vượt cạn khó khăn nên mổ gấp thì mới mong cứu được cả hai mẹ con. Cuối cùng thì kíp mổ căng thẳng cũng thành công. Nhìn đứa con trai còn yếu ớt với người vợ vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, anh Khương thở dốc ân hận. Bón cho vợ từng chìa cháo, anh Khương không cầm lòng được. Lẽ ra vợ anh đã không phải chịu đựng những đau đớn thế này nêu như anh không kháo khát con trai để chị phải sinh nở muộn và có tiền sử phá thai nhiều lần.

Không biết các đấng ông chồng có nghĩ đến sự an toàn của vợ khi o ép phải đẻ cho bằng được con trai? (ảnh minh họa)

Nhưng nguy hiểm hơn phải nói đến trường hợp của chị Duyên. Do bị băng huyết nên sau khi đứa con trai nặng 3,5 kg chào đời thì các bác sỹ hội chẩn phải mổ cấp cứu để cắt tử cung. Cả kíp mổ căng thẳng trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Lúc đứng chờ đợi bên ngoài, anh Tuấn và gia đình nhà chồng mới thấm thía được những sai lầm của mình.

Chỉ vì phải đẻ bằng được con trai nên chị Duyên mới phải phá thai nhiều lần. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng băng huyết bởi niêm mạc tử cung bị viêm nhiễm. Cuối cùng thì ca mổ cũng thành công, chị Duyên đã qua cơn nguy kịch. Trong một gang tấc, suýt chút nữa chị Duyên đã bỏ mạng vì phải theo đuổi giấc mơ con trai. Anh Tuấn cũng học được nhiều điều khi vợ chống chọi trên giường bệnh giữa sự sống và cái chết.

Nhiều ông chồng o ép vợ phải đẻ bằng được con trai, nếu là con gái thì phải bỏ ngay. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho không ít người chồng mất vợ hoặc mất con và đeo đẳng những lời “giá như” muộn màng…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật