Hôn nhân không giá thú

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quen nhau 6 năm, hai đứa hai nơi, Hà Nội - Sài Gòn, làm giàu cho các hãng hàng không bằng những cuối tuần xuôi Nam ngược Bắc.
Hôn nhân không giá thú
Liệu tờ giấy hôn thú có đủ để cho chúng tôi mãi mãi tay trong tay?

Một ngày nhận ra số tiền mua vé máy bay ấy dư để làm một đám cưới rình rang, ngại ngần chi mà không cưới.

Ấy thế mà sau khi bàn bạc chuyện cưới xin, phần tôi đã có những phút giây giật mình, khi cả anh và tôi, không hẹn mà gặp, thống nhất quan điểm: làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, đợi đến lúc có con rồi tính. Tin vào tình yêu hai đứa cho nhau, nhưng sợ những điều mà sống chung không lường trước nổi, phòng chuyện không vui xảy ra, đường ai nấy đi chẳng rắc rối chi những thủ tục pháp lý.

Chuyện đám cưới ra mắt bà con hai họ, chung vui bạn bè là điều không thể không làm để hai đứa về ở chung với nhau không bị lời ong tiếng ve, hàng xóm đồng nghiệp này kia dị nghị. Nhưng đăng ký kết hôn, tờ giấy giá thú thủ tục kia có đủ gìn giữ hạnh phúc hay chỉ gây thêm những phiền phức về sau.

Ra trước tòa, anh và tôi ai chén ai đũa, ai ly ai tách. Phân chia tài sản đếm đếm đong đong thật là rách việc. Cứ trên tinh thần về sống với nhau nhưng đồ ai nấy dùng, cần gì mua chung thì lúc chồng chi, khi vợ trả, cùng lắm cưa đôi số tiền. Khi hạnh phúc đã tan, chút của cải vật chất là bao mà phải nhờ luật sư với quan tòa giải quyết.

Để rồi cưới nhau có những lúc cơm không lành canh không ngọt, may mà đều đã vượt qua. Nhưng nhiều khi nằm bên chồng tôi cứ hay nghĩ vẩn nghĩ vơ: sao đã sống với nhau mà không dắt nhau đi làm một tờ hôn thú. Trước để đúng với pháp luật, sau còn chuyện con cái phải làm giấy khai sinh. Mà nếu bảo giấy hôn thú chỉ là thủ tục thì chiếc nhẫn đeo tay hai đứa có phải cũng chỉ là hình thức?

Đem chuyện nói với chồng, chồng hôn một cái thiệt kêu rồi bảo: giấy với chả tờ, vác nhau ra đó làm gì cho mất thời gian khi thời gian là vàng là bạc. Câu hỏi “anh yêu em chưa đủ sao” làm mình cũng gật đầu. Chồng còn bảo thời nay bạn anh thiếu gì đứa sống chung với nhau không cần cưới hỏi, hoặc cưới hỏi rồi mà có làm đăng ký kết hôn đâu, mình cũng thế đi cho tiện. Mình biết bạn mình cũng nhiều người như thế.

Hai năm sống chung đời sống hôn nhân với nhau, không hôn thú vẫn hôn nhau, yêu nhau mặn nồng. Nhưng tờ giấy đăng ký kết hôn đôi khi vẫn lơ lửng chập chờn trong giấc ngủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật