Tuy nhiên, người hâm mộ dường như vẫn phải “tự túc” cho niềm đam mê của mình.
Người dân chỉ dám bật quạt từ điện bình ắc quy vào giờ ăn cơm trưa, còn lại phải “dành dụm” điện để xem World Cup
Nhiều gia đình đã cùng nhau “đầu tư” 1 một máy chiếu đặt ở bên đường cho cả xóm tiện theo dõi. Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng người dân vẫn “đầu trần” theo dõi các trận đấu, có nhiều gia đình ngồi “bên kia” đường để vừa trú mưa vừa cổ vũ. Không khí bóng đá ở đây vô cùng sôi động và hấp dẫn.
Cả xóm xem ngay bên vệ đường.
Quán cêm chạy máy nổ để phục vụ người dân. Theo chủ quán, đêm nào cũng có hàng trăm người tập trung đến quán xem và cổ vũ bóng đá.
Mất điện triền miên nhưng vẫn không thể dập tắt được những niềm vui của người dân.