“Choáng” với nhạc Lê Minh Sơn!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Gần 10 năm rồi chưa giật mình với giọng hát nào như thế!” là chia sẻ của “gã nhà quê” Lê Minh Sơn khi bắt gặp cô gái trẻ Hoàng Quyên (Đại học VHNT Quân đội) tại một sân chơi âm nhạc sinh viên. Phóng viên Báo ANTĐ đã có dịp trò chuyện với “mối duyên” âm nhạc mới của Lê Minh Sơn…
“Choáng” với nhạc Lê Minh Sơn!
Hoàng Quyên -phát hiện mới của Lê Minh Sơn!

- PV: Điều gì đã khiến bạn - một cô gái trẻ mới 16 tuổi “bén duyên” với âm nhạc Lê Minh Sơn thế?

- Hoàng Quyên: Hình như đó là sự đồng điệu trong âm nhạc. Tôi bắt đầu biết đến nhạc sĩ Lê Minh Sơn từ ca khúc “À í a”, khi ấy tôi tự hỏi sao lại có sáng tác gì tên lạ thế, ca từ mộc mạc mà cất lên lại có gì đó nghe rất quai quái. Rồi đến lần được xem Lê Minh Sơn vừa ôm đàn guitar vừa hát “Giếng làng”, tôi biết mình đã “mê” âm nhạc của anh. Lúc ấy tôi cũng nghĩ vị nhạc sĩ này không hề… bình thường. Có lẽ cái “duyên” của tôi với nhạc Lê Minh Sơn bắt đầu nhen nhóm từ đó.

- Vậy bằng cách nào mà giữa hai người lại có cuộc hội ngộ âm nhạc lý thú như bây giờ?

- Thực ra tôi gặp nhạc sĩ Lê Minh Sơn từ lần dự thi “Sao Mai 2009” mà anh Sơn tham gia chấm chọn. Tuy nhiên có lẽ khi ấy do tôi chọn bài chưa đúng với sở trường của mình nên không để lại ấn tượng gì. Cho đến gần đây, một nhóm bạn cùng trường tham gia thi “Liên hoan các nhóm nhạc học sinh, sinh viên Hà Nội” và nhờ tôi hát hộ để các thành viên trong ban chuyên tâm chơi nhạc. Cuộc thi này, anh Lê Minh Sơn làm Trưởng Ban giám khảo, sau khi xem xong màn trình diễn của chúng tôi, anh ấy hội ý với các thành viên chấm thi còn lại và quyết định bỏ tiền túi ra trao cho tôi một giải thưởng không có trong cơ cấu là giải “Ca sỹ trẻ triển vọng”. Và ngay ngày hôm sau, tôi nhận được lời đề nghị từ phía anh Sơn rằng anh ấy đang có một dự án âm nhạc và muốn dùng tới giọng hát của tôi.

- Được biết ngay sau khi “đặt vấn đề”, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã có luôn sáng tác viết dành riêng cho bạn?

- Quả thực điều ấy cũng làm tôi bất ngờ. Khoảng một tuần sau đó, anh Sơn đưa cho tôi bản thảo viết tay của cả hai bài hát “Rét đầu mùa” và “Ổi ương đầu cành” bảo tôi hãy tập thật kỹ vào, lên mạng nghe thêm cách thể hiện các ca khúc của anh ấy. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, quá vui vì không biết điều gì đang đến với mình nữa. Càng bất ngờ hơn khi sau đó nhờ hai ca khúc này mà tôi có dịp góp mặt trong album mới của anh bên cạnh những tên tuổi lớn mà mình hâm mộ như: Thanh Lam, Tùng Dương…

- Đứng giữa cả dàn “sao” hát nhạc Lê Minh Sơn, bạn có… “choáng” không?

-  Vừa “choáng” lại vừa lo. Tôi mới bước chân vào nghề, để có được sự sáng tạo là cả một áp lực. Hát giống thì không được mà hát khác đi thì cũng rất khó. Như trong chương trình “Con đường âm nhạc” vừa rồi, tôi rất run khi được nhạc sĩ Lê Minh Sơn ưu ái cho hát lại bài “Cặp ba lá” đã “đóng đinh” với tên tuổi của chị Ngọc Khuê. Nhưng rồi lại tự trấn an mình không được làm anh ấy thất vọng, bởi ít nhất thì người viết ra ca khúc ấy đã đặt niềm tin ở mình.

- Có bao giờ bạn hỏi tại sao nhạc sĩ Lê Minh Sơn lại chọn mình không?

- Tôi cũng chưa bao giờ hỏi về điều ấy nhưng nghe anh Sơn bảo tôi là có chất giọng “ngầu” lắm, “kinh” lắm (cười). Anh ấy nói tin vào khả năng của tôi và luôn động viên tôi cố lên. Tôi còn nhớ ca sĩ Tùng Dương có lần cũng nói với tôi rằng, nhạc sĩ Lê Minh Sơn là một người… không bình thường, viết nhạc rất riêng. Vì thế, tôi vẫn nghĩ được cộng tác cùng anh ấy là một cơ may và cũng tin anh Sơn có lý do riêng khi chọn tôi.

- Âm nhạc Lê Minh Sơn chủ yếu một màu dân gian đương đại, bởi thế mà hầu như các ca sỹ hát nhạc anh đều chỉ “đóng đinh” một vài ca khúc chứ không gắn bó lâu dài, bạn có e ngại điều ấy không?

- Tôi lại nghĩ Lê Minh Sơn cũng có những sáng tác nhạc nhẹ trữ tình rất hay đấy chứ, chỉ có điều tôi chưa đủ cảm xúc để thể hiện những bài kiểu đó thôi. Vả lại dù có những bài kiểu đó tôi rất thích nhưng anh ấy cũng thẳng thắn nói luôn “em chưa hát được”. Tôi nghĩ nhạc Lê Minh Sơn có nhiều khía cạnh để mình có thể phát triển song ở thời điểm này tôi cũng chưa nghĩ đến điều gì đó xa xôi quá.

- Hình như nghệ danh “Hoàng Quyên” cũng là do nhạc sĩ Lê Minh Sơn chọn hộ bạn?

- Phải rồi, tên trước giờ đi thi hay đi hát tôi đều lấy tên là “Lệ Quyên”. Nhưng cái tên đó nghe có vẻ hơi đằm. Anh Sơn góp ý bảo tôi chuyển sang “Hoàng Quyên” nghe cho mạnh mẽ và quyết đoán. Hát nhạc Lê Minh Sơn lấy tên này nghe cũng hợp hơn. Vậy là tôi nhất trí luôn. Đổi tên rồi thấy mình nhí nhảnh và mạnh mẽ hơn thật (cười). 

- Xin cảm ơn Hoàng Quyên!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật