Lý Hào Nam tham vọng hát đến chết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi chỉ mong mình còn sức sáng tác và hát mãi. Tôi không ham đỉnh cao vinh quang của một ngôi sao lớn. Ngày ấy vẫn còn xa và khó ai nói trước điều gì. Tham vọng lớn nhất của tôi bây giờ là có thể hoạt động nghệ thuật cho đến lúc không còn hơi thở“, ca sĩ trẻ Lý Hào Nam chia sẻ.
Lý Hào Nam tham vọng hát đến chết
Ảnh minh họa

Sinh ra ở cố đô Huế, lớn lên tại Đông Hà (Quảng Trị), từ nhỏ Lý Hào Nam đã ôm ấp đam mê ca hát. Cậu bé Nam khi ấy ước mơ lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Rồi dòng đời đưa đẩy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hào Nam không thể tiếp tục việc học tại Đại học nghệ thuật Huế. Không muốn trở thành gánh nặng gia đình, cùng với ý chí tự lập, ước mơ ca hát, Hào Nam khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp.

Những ngày lơ ngơ tại một thành phố mới, chàng trai Quảng Trị bắt đầu công cuộc mưu sinh với đủ công việc từ phát tờ rơi, làm nhân viên bán café... Kể lại những tháng ngày gian khổ, Hào Nam nhẹ cười: “Thôi thì lấy ngắn nuôi dài mà”. Mục tiêu “nuôi dài” của Hào Nam chính là theo đuổi con đường âm nhạc.
 
Một năm sau khi vào Sài Gòn, Hào Nam bắt đầu xin đi hát phòng trà và theo các đoàn hát lăn lộn khắp tỉnh thành. Đầu năm 2007, nhờ dành dụm được một số tiền, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Hào Nam bắt đầu làm album. Lúc đó, vì chưa có các mối quan hệ trong nghề nên không ít lần anh bị lừa gạt, mất tiền mà không làm được gì, bơ vơ không biết lối nào đi tiếp.

 

Sau nhiều trở ngại, cuối cùng với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình và Trần Quế Sơn, Hào Nam đã phát hành thành công album vol.1. Vui mừng đến độ, Hào Nam bảo rằng album đó chính là đứa con đầu tiên mà anh đã “rút ruột” sinh ra và hai nhạc sĩ ân nhân kia được ví von như cha đỡ đầu của nó.

Đúng như từ "rút ruột” mà Hào Nam đã nói, hoàn tất album vol.1 cũng là lúc tài chính của anh cạn kiệt. Mãi sau đó rất lâu, cùng với sự giúp đỡ của nhiều người khác, anh mới tiếp tục “cày” tiếp album vol.2 - 99% vào năm 2008.

Hào Nam tâm sự: “Quả là trời không phụ lòng người. Một năm sau khi ra mắt vol.2, tôi mới được khán giả biết đến. Một vài sáng tác của tôi trong album như Nàng kiều lỡ bước, Cô gái miền tây, 99%... được khán giả yêu thích”. Có lẽ, những niềm vui ấy chính là động lực to lớn để chàng trai tỉnh nghèo ngày nào tiếp tục thừa thắng xông lên với album vol.3, chính thức phát hành ngày 15.7 tới đây.

Hào Nam tiết lộ, album sắp tới sẽ  gồm 12 ca khúc, bao gồm nhiều thể loại nhạc do chính anh sáng tác và 3 ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Chủ đề của album là Kiều, xoay quanh các câu chuyện về xã hội và tình yêu.

Kiều, ca khúc chủ đề của album, viết về một câu chuyện có thật, theo lời kể từ một fan của Hào Nam. Đó là câu chuyện về một cô gái tuổi teen xinh đẹp, vì chọn sai cách sống nên khi giấc mộng chưa thành, cô đã vĩnh biệt cõi nhân gian dù tuổi đời còn xanh. Ca khúc như một lời cảnh tỉnh các bạn trẻ - những người đang mải mê theo đuổi giá trị ảo trong cuộc sống.

Ngoài ca khúc Kiếp làm thuê viết về cuộc sống vất vả của người công nhân xa nhà, những ca khúc còn lại như Điều muốn nói, Mưa phùn, Hoài niệm trăng, Thức tỉnh trái tim em… đều viết về tình yêu đôi lứa. Lý Hào Nam cho biết, chính những tháng ngày gian khổ khi mới bước chân vào Sài Gòn, làm đủ mọi nghề, tiếp xúc đủ mọi hạng người, đã cho anh chất liệu để viết nên những ca khúc rất đời và cũng rất tự sự đó.

 

Với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, khi được hỏi, Hào Nam có sợ khán giả chỉ trích vì họ hiểu lầm đó là đạo nhạc không, anh cười vui vẻ: “Tôi nghĩ khi một người khách vào quán ăn, họ chỉ cần biết món đó có ngon hay không, chứ không quan trọng món ăn đó của nước nào. Đất nước ta đang thời kỳ hội nhập, khán giả cũng không khắt khe đến thế. Tuy nhiên, các ca khúc nhạc ngoại lời Việt trong album này chỉ là một con số nhỏ bên cạnh 9 ca khúc do tôi sáng tác, nên chắc khán giả sẽ không phản đối đâu”.

Là một ca sĩ trẻ, Hào Nam chia sẻ bí quyết trụ vững với nghề của anh chỉ đơn thuần là sự cố gắng và kiên trì với con đường đã chọn. “Tôi nghĩ, cứ cố gắng và kiên trì thì sớm muộn mình cũng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Tôi đã kiên trì suốt bao năm nay rồi, không lẽ khi đã đạt được một số thành công nhỏ như hiện nay thì lại không thể kiên trì thêm nữa? Tôi không muốn nóng vội, dùng scandal để rồi đánh mất tất cả. Tôi biết, hiện nay có nhiều ca sĩ cạnh tranh nhưng riêng tôi, tôi chỉ cạnh tranh với chính bản thân mình”.

 

Chấp nhận an phận, không ganh đua, bon chen và âm thầm nỗ lực chính là điều mà Hào Nam cho rằng anh đã đánh đổi cho ước mơ ca hát. Kết thúc chia sẻ về chuyện đời và nghề của mình, Hào Nam suy tư: “Tôi chỉ mong mình còn sức sáng tác và hát mãi thôi. Tôi không ham đỉnh cao vinh quang của một ngôi sao lớn. Ngày ấy vẫn còn xa và khó ai nói trước điều gì. Tham vọng lớn nhất của tôi bây giờ là có thể hoạt động nghệ thuật cho đến lúc không còn hơi thở".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật