Hà Nội: Vờ say nắng để cướp xe ôm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên cướp giả vờ bị say nắng, nhờ lái xe ôm chuyển một gói tiền xuống dưới chiếc thuyền đang đậu gần đó. Khi tài xế xe ôm đi được một đoạn, tên cướp chồm dậy, nhảy lên xe máy phóng đi mất.

Công an quận Long Biên cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cướp xe ôm xảy ra hồi 13h30 ngày hôm qua, 8/7, tại địa bàn phường Giang Biên.
Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1969, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) làm nghề xe ôm, chở một nam thanh niên khoảng 30 tuổi từ đường Nguyễn Văn Cừ đến bờ sông Đuống thuộc tổ 2, phường Giang Biên.
Khi đi đến nơi, đối tượng nói với anh rằng mình bị say nắng, ngồi vật xuống đất, khu vực nghĩa trang trên bờ sông. Sau đó, đối tượng này nhờ anh Hùng chuyển hộ một số tiền trong phong bì, có dán băng dính, xuống dưới sông cho một người ở trên thuyền đang đỗ tại đó.
Anh Hùng khoá cổ xe máy rồi cầm bọc tiền đi về phía sông. Được khoảng 200m, anh quay lại thì phát hiện chiếc xe máy của mình cùng đối tượng biến mất. Kiểm gói tiền trên, anh ngã ngửa người khi thấy đó là tiền âm phủ.
Vụ việc đang được CA quận Long Biên truy xét.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật