Nằm cạnh chồng, mọi cảm xúc trong tôi tắt lịm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không ngoại tình mặc dù nhu cầu se‌ּx của tôi rất cao. Tôi luôn rạo rực ham muốn và đôi khi có thể chỉ cần nghĩ về một hình ảnh nào đó cũng dâng trào cảm xúc. Bên cạnh anh hằng đêm, bên thân hình rất gợi cảm, chờ đợi, khiêu khích…, nhưng mọi cảm xúc của tôi đã tắt lịm.
Nằm cạnh chồng, mọi cảm xúc trong tôi tắt lịm
ảnh minh họa

From: L.T.
Sent: Thursday, July 08, 2010 1:42 PM

Chào anh chị!

Tôi là độc giả thường xuyên đọc mục Tâm sự mỗi ngày. Cách đây không lâu tôi có suy nghĩ " sao không ai đưa vấn đề về se‌ּx lên diễn đàn?". Rất may mắn là có một vị độc giả mạnh dạn nêu vấn đề này ra.

Tôi nghĩ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Như anh N.T. nói cũng rất đúng. Và một nguyên nhân sâu xa nữa là mất lòng tin.
Tôi là người đang chán se‌ּx mặc dù chồng tôi có một thân mình gợi cảm, rất đàn ông và đẹp trai. Hằng đêm, tôi ôm đứa con 4 tuổi với vòng tay chan chứa yêu thương và tự hào. Đó là người đàn ông của tôi. Người đàn ông chỉ mới 4 tuổi nhưng đã chiếm hết yêu thương, tự hào, hy vọng và đưa tôi vào giấc ngủ yên bình.

Lúc tôi gặp anh, anh làm nghề lái xe, tôi đang làm ở thành phố. Kẻ Nam, người Bắc, trình độ chênh lệch và sau khi cưới nhau về tôi mới thấy lệch cả về suy nghĩ, quan điểm, nhân cách, ứng xử... Chồng tôi là người rất độc đoán, tính toán (luôn cố thủ cho mình, luôn chỉ bảo con cháu anh làm điều đó và giữ hết tiền bạc của anh. Chỉ chu cấp mỗi tháng 2 triệu), và rất thô lỗ. Anh xem ai cũng là đầu đất, dù người đó đáng hàng anh, chị, cô chú, hoặc hơn anh mấy cái bằng.

Trong cuộc sống tôi gần như không hề tìm thấy sự chia sẻ hay đồng cảm nào về công việc, quan điểm… Có chuyện gì, mong muốn gì liên quan bản thân tôi, gia đình, công việc.. tôi tâm sự với anh thì chỉ chuốc lấy sự hụt hẫng, uất ức và sau là một cuộc tranh cãi rồi bế tắc.

Một ví dụ dự án do tôi triển khai và thực hiện, có được đơn hàng đầu tiên. Tôi về khoe anh để mong nhận một lời động viên. Cái tôi nhận được là “kinh doanh mà không bán được hàng, chó nó thuê”… Thông thường là vậy.

Anh rất thương con theo kiểu “đội trên đầu” và hay chia sẻ việc nhà, nhưng làm đến đâu thì chửi mắng, chanh chua đến đấy. (Không phải tôi lời biếng. Với vị trí trưởng phòng kinh doanh và marketing của một dự án mới, nhưng thông thường 6 giờ tôi đã có mặt tại nhà và cơm nước đầy đủ. Ngày chủ nhật luôn bên chồng con).

Nếu đơn giản những phẩm chất trên tôi vẫn có thể chấp nhận và chịu đựng được. Bạn biết không! Cưới nhau được 3 tháng tôi có thai. Thai yếu, tôi phải nghỉ việc để dưỡng thai. Địa ngục của tôi bắt đầu từ đấy. Sự xem thường, xúc phạm, túng quẫn (vì tôi tiêu xài theo phân phát của anh) bùng phát. Không những thế, mỗi ngày tôi nhận tin nhắn của người yêu cũ nhắn cho anh toàn lời lẽ yêu thương, hẹn hò. Tôi tự trọng và lịch sự nên chỉ nhắc nhở không hề xúc phạm anh hoặc cô ta.

Một năm trời như thế trong chịu đựng, nhưng lòng tin vẫn tồn tại. Ngày thứ 17 sau sinh con tôi đọc được 2 tin nhắn anh gửi cô ta. Những lời lẽ yêu thương, hứa hẹn… Tôi thật sự sốc. Anh là người rất kém về hiểu biết trong cư xử trước một người vợ vừa bị hậu sản và cú sốc chồng phản bội. Khi tôi lên tiếng anh sẵn sàng đòi chia tay khi con vừa được 17 ngày tuổi và trước mặt người thân của tôi. Một năm rưỡi sau anh ngủ riêng. Cuộc sống chúng tôi tiếp là chuỗi ngày mệt mỏi vì không có giá trị gì còn tồn tại ngoài đứa con.

Tôi đi làm lại. Tôi có thu nhập, bạn bè, công việc và thực hiện được những mong muốn nhỏ của mình. Tôi là người phụ nữ thông minh, năng động, xinh xắn (nhận xét của mọi người là vậy) và cũng nhiều người đeo đuổi. Tôi luôn trạng thái thèm khát một bờ vai tin tưởng để tựa vào mà trút bỏ, tỉ tê, tâm sự mọi chuyện và nhận lấy cái nắm tay xiết chặt “cố lên em nhé!”. Tôi chỉ cần có vậy. Tôi không biết người đàn ông đó của tôi hiện đang ở đâu? Làm gì? Hình dáng ra sao? Nhưng tôi vẫn chờ đợi và thèm khát.

Tôi không ngoại tình mặc dù nhu cầu se‌ּx của tôi rất cao. Tôi luôn rạo rực ham muốn và đôi khi có thể chỉ cần nghĩ về một hình ảnh nào đó cũng dâng trào cảm xúc. Bên cạnh anh hằng đêm, bên thân hình rất gợi cảm, chờ đợi, khiêu khích…, nhưng mọi cảm xúc của tôi đã tắt lịm. Tôi luôn đáp ứng yêu cầu của anh, không hề từ chối. Nhưng cảm xúc, sự hợp tác đều không có.

Tôi thấy không thoải mái và khó chịu vì bị gượng ép và cũng vì không thể từ chối được. Nhiều khi tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi phải chấp nhận cuộc sống này đến hết cuộc đời? Tôi chợt nhớ đến câu nói “thiếu tình yêu, chung thủy sẽ biến thành một thứ nhà tù cao cấp. Canh giữ lẫn nhau, riết rỏng với nhau cho đến hết cuộc đời, cho đến khi tàn rụi… rồi ta được gì?”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật