Tin liên quan
"Đây là thảm kịch ở mức độ khó tưởng tượng nổi" - Phó tổng thống Mike Pence phát biểu trước khoảng 300 người có mặt tại tòa thị chính thành phố Las Vegas ngày 7-10 (giờ Mỹ) khi ông tới thăm thành phố để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát diễn ra một tuần trước đó.
Ông ngợi ca phản ứng nhanh nhạy và anh hùng của lực lượng cảnh sát địa phương đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho người dân vô tội.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ngợi ca sự bình tĩnh của người dân sau sự kiện đẫm máu trên và mong muốn người dân tìm lại niềm hi vọng sau sự kiện thảm khốc trên.
Những người đã mất đi đã bị tước đi thời gian sống, nhưng tên tuổi và câu chuyện của họ sẽ được khắc ghi mãi mãi trong trái tim của người dân Mỹ"
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence
Sự kiện thả 58 bồ câu trắng tưởng nhớ 58 nạn nhân vụ xả súng ở quảng trường trung tâm TP Las Vegas nhân dịp Phó tổng thống Mike Pence đến tưởng niệm ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS
"Trong buổi tối chủ nhật hôm đó (1-10), Las Vegas đã đối diện với kẻ ác đúng nghĩa, nhưng không có kẻ ác nào, không có hành động B.L nào, làm giảm đi được sức mạnh và lòng tốt của người dân Mỹ", Phó tổng thống Pence phát biểu. "Trong tận cùng của nỗi đau, chúng ta sẽ luôn tìm thấy niềm hi vọng từ những người phụ nữ và đàn ông đã dám hi sinh mạng sống của họ cho chúng ta".