Tâm sự của người chồng phải quỳ gối bất lực nhìn vợ bị lột sạch đồ giữa đường

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang (SN 1990) và anh Nguyễn Trí Công (SN 1983, ngụ thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) không chỉ bị nhóm người cầm theo hung khí lao vào nhà hành hung và đập phá đồ đạc.
Tâm sự của người chồng phải quỳ gối bất lực nhìn vợ bị lột sạch đồ giữa đường
Vợ chồng anh Công, chị Trang kể lại sự việc.

Dứt cuộc phá hoại tài sản, cả nhóm côn đồ lôi vợ chồng họ ra ngoài đường, khống chế anh Công và lột áo quần chị Trang, thay nhau nhổ lông “vùn‌ּg kí‌ּn” mặc cho người phụ nữ khóc lóc, van xin thảm thiết.

Chồng phải quỳ gối, vợ bị lột đồ

Theo trình bày của chị Trang, chị vốn là người thẳng tính, có gì nói nấy nên không được lòng mẹ chồng. Cũng vì lý do đó, giữa vợ chồng chị và họ hàng bên nội thường xuyên xảy ra xích mích. Mâu thuẫn trở nên gay gắt từ đầu tháng 8/2010, vào thời điểm đó, vợ chồng chị Trang làm ăn thuận lợi nên cho người em chồng về ở chung để phụ việc buôn bán. Khi biết chuyện em trai thường xuyên lấy kẹo bánh trong quán tạp hóa của mình ăn, người anh mới nặng nhẹ một vài câu thì ngươi em đã vác máy cưa, cưa đôi chiếc xe máy và bỏ đi. Từ đó, họ hàng bên nội ai cũng nói vợ chồng anh Công “ăn ở không biết điều”.

Sáng 2/9, vợ chồng anh Công cãi nhau xoay quanh chuyện buôn bán. Bực tức, người chồng bỏ lên nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy (dì ruột) chơi bida. Đến chiều, chị Trang lên quán bida gọi chồng về thì xảy ra đôi co với bà Thủy. Cho rằng cháu dâu hỗn láo, sáng 3/9, bà Thủy tới chửi bới và có lời đe dọa vợ chồng anh Công. Đến khoảng 17h chiều hôm đó, bà Thủy cùng 7 người khác cầm theo gậy tre và một số hung khí khác hùng hổ lao vào nhà hành hung vợ chồng cháu, đập phá đồ đạc.

Sau đó, cả nhóm lôi hai vợ chồng ra ngoài đường, khống chế, bắt anh Công phải quỳ gối. Một vài người khác hô lên: “Lột quần nó ra vặt hết lông đi”. Ngay lập tức, chị Trang bị lột hết áo quần và bị nhóm người trên thay nhau nhổ lông ở vùn‌ּg kí‌ּn. Quá đau đớn, nhục nhã, chị Trang khóc lóc, van xin thảm thiết nhưng họ không chịu dừng tay. Nghe tiếng kêu la, hô hoán, bà con chòm xóm xung quanh lao tới nhưng cũng lần lượt bỏ đi vì e ngại trước cảnh chị Trang trầ‌ּn tru‌ּồng.

Hơn 30 phút sau, cả nhóm côn đồ bỏ đi. Lúc đó, chị Trang gắng gượng vào nhà gọi điện cho mẹ đẻ, nhờ sang chăm hai con nhỏ để cùng chồng đi bệnh viện. Tuy nhiên khi lấy tiền, chị cho rằng phát hiện số tiền 30 triệu ở trong tủ cùng chiếc điện thoại hiệu Nokia Lumia 525 trong túi quần đã mất.

Ngay sau đó, công an xã Quảng Phú đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan, lập hồ sơ gửi lên công an huyện Krông Nô xử lý theo thẩm quyền. Ngày 3/11, công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can với các đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Thảo về tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình Sự.

Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng nhớ lại sự việc, chị Trang vẫn không giấu được vẻ sợ hãi: “Từ bữa đó tới giờ, lúc nào nhà tôi cũng đóng cửa im lìm. Thi thoảng họ vẫn qua lại hăm dọa. Thật sự tôi rất hoang mang, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc nhập viện, vợ chồng tôi bị đa chấn thương ở đầu, mặt, cổ và chân. Riêng tôi bị tổn thương nghiêm trọng ở vùn‌ּg kí‌ּn. Ngoài việc hành hung, làm nhục, nhóm người trên còn đập vỡ bàn kính, tủ kính tường, vô tuyến, tủ đựng quần áo trong nhà tôi. Tính tôi thẳng thắn, có gì nói nấy nên hay làm mất lòng người khác. Trước hôm xảy ra sự việc, tôi có cãi nhau với dì chồng. Khi đến nhà, họ nói chồng tôi không biết dạy vợ nên lôi ra đánh và bắt quỳ lạy. Nhóm người trên có hành vi côn đồ như vậy, phải chịu sự trừng trị của Pháp Luật”.

xôn xao clip nữ sinh đánh ghen xé áo l‌ּộ hàn‌ּg tại vũng tàu

Nỗi đau của người chồng chịu cảnh “nồi da xáo thịt”

Trong lúc trò chuyện với phóng viên, anh Công không giấu được nỗi xót xa, ê chề của một người phải chứng kiến cảnh vợ mình bị người khác làm nhục giữa “thanh thiên bạch nhật”. Gạt những giọt nước mắt, anh nghẹn ngào: “Cứ mỗi lần nhớ tới cảnh vợ bị nhóm người kia làm nhục, trầ‌ּn tru‌ּồng quằn quại, khóc lóc giữa đường, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Cảnh tượng đó chắc ám ảnh tôi suốt đời. Giờ ra đường, tôi cũng không dám ngước mặt lên nhìn ai. Là một người đàn ông, một người chồng, phải bất lực chứng kiến cảnh vợ mình bị người khác lột đồ, thay nhau nhổ lông vùn‌ּg kí‌ּn và cười hô hố, hỏi còn nỗi đau nào hơn?”.

Cũng theo lời anh Công, trước khi xảy ra vụ việc động trời trên, vợ chồng anh thường xuyên bị người em trai đe dọa. Thậm chí, không ít lần anh bị em trai đánh. Tuy nhiên, bản tính hiền lành, lại không muốn làm to chuyện cho thiên hạ chê cười, anh đành giấu chuyện. “Ngày em tôi cưa xe máy bỏ đi cũng là ngày chúng tôi “từ mặt” nhau. Về sau, vợ chồng tôi buôn bán gặp may nên người em càng tỏ ra ghen ghét và hay kiếm cớ gây gổ. Đằng nào cũng là anh em ruột thịt, tôi không muốn làm lớn chuyện. Thế nhưng khi họ xúc phạm nghiêm trọng đến thân thể vợ tôi, tôi không thể nào nhịn được nữa. Vợ tôi thẳng tính, đôi khi hơi ngang bướng; nhưng không đáng bị người khác hành hạ làm nhục như vậy”, anh nói.

Vết thương trên người chị Trang. 

Dù phía công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng như đã nêu trên, nhưng vợ chồng anh Công vẫn chưa đồng ý và tiếp tục viết đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng. “Theo tôi, nhóm người trên phải bị xừ lý với 4 tội gồm: Làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cướp tài sản. Giờ công an mới khởi tố họ về tội làm nhục người khác thì tôi không đồng ý. Hơn thế, hôm đó có 8 người, những người chưa bị khởi tố cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Mấy lần tôi lên huyện gặp điều tra viên nhưng chỉ nhận được câu trả lời “vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ””, anh Công đưa ra lý lẽ.

Những vết thương trên thịt da của đôi vợ chồng trẻ đã lành. Tuy nhiên theo họ “những tổn thương về tinh thần sẽ mãi mãi ám ảnh suốt đời”. Giọng chị Trang nghẹn lại: “Những người bị khởi tố được tại ngoại nên họ vẫn nhởn nhơ ngoài đời, còn mấy lần hăm dọa vợ chồng tôi. Cũng may tôi đã có chồng, có con đàng hoàng. Nếu là con gái mà bị họ hành hung như vậy, chắc tôi chẳng sống nổi. Thật sự nhục nhã, đau đớn lắm. Giờ tôi chỉ mong sao các cơ quan chức năng tích cực làm việc, điều tra làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất để xét xử nghiêm minh các đối tượng, trả lại công bằng cho vợ chồng tôi”.

Theo ý kiến của luật sư Phạm Văn Phúc, Văn phòng luật sư Dân Phúc (TP.HCM): “Trong vụ án này, nhóm người trên bị truy tố về tội “làm nhục người khác” theo Điều 121 Bộ luật Hình Sự là chính xác. Những tình tiết khác chị Trang đưa ra như mất   tiền, mất điện thoại, phải có bằng chứng xác thực, có kết luận của cơ quan điều tra thì mới có thể nhận xét được”.

Đánh Ghen Chồng chém vợ nứt đầu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật