Tố bãi xe thu tiền quá giá, hai cô gái được ông Đoàn Ngọc Hải hộ tống về nhà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai cô gái tố điểm giữ xe máy thu 10.000 đồng với ông Đoàn Ngọc Hải nên bị nhân viên giữ xe đe dọa.
Tố bãi xe thu tiền quá giá, hai cô gái được ông Đoàn Ngọc Hải hộ tống về nhà
Ông Hải chỉ đạo lập biên bản phạt bãi xe. Ảnh: Sơn Hòa

Chiều 21/9, trời Sài Gòn mưa rả rích. Đoàn liên ngành quận 1 gồm Trật tự đô thị, cảnh sát giao thông... do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận - dẫn đầu tiếp tục xuống đường chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Tại bãi giữ xe máy trên vỉa hè đường Phan Châu Trinh, đối diện hông chợ Bến Thành, hai cô gái tố bãi này thu tiền 10.000 đồng. Lúc này, vài thanh niên được cho là nhân viên bãi giữ xe đến đe dọa hai cô gái. Họ nói chỉ thu có 5.000 đồng cùng nhiều lời lẽ khó nghe khiến hai cô này hoảng sợ. Ông Hải bảo cả hai hãy nói đúng sự thật, lực lượng chức năng sẽ bảo vệ.

Đoàn liên ngành sau đó lập biên bản phạt lỗi giữ xe quá giá và để số xe vượt giấy phép quy định. Bãi xe này sẽ bị quận xem xét rút giấy phép trong thời gian tới. Riêng hai cô gái, ông Hải yêu cầu cảnh sát hộ tống về nhà để đảm bảo an toàn.

Tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy ba ôtô đậu vỉa hè, đoàn liên ngành đã lại xử phạt. Tài xế những xe này phản ứng gay gắt vì cho rằng mới đậu xe khoảng ba phút để chờ một ôtô từ bên trong ra ngoài.

Những tài xế này mong xử có tình có lý bởi họ không cố tình vi phạm, lương tài xế rất thấp nhưng ông Đoàn Ngọc Hải không đồng ý vì lực lượng chức năng đã phát hiện từ xa. "Tài xế khi vào quận 1 phải xác định đi xe đúng luật chứ không có kiểu bạ đâu đậu đó. Đi kiểu vậy chỉ có nước về rừng U Minh sống thôi", ông Hải nói.

Tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hàm Nghi, thấy nhiều xà bần, đất đá, rác thải đổ thành đống trên vỉa hè gây nhếch nhác, ông Hải yêu cầu lực lượng công ích phối hợp cùng toà nhà dọn dẹp ngay trong ngày mai. Kinh phí do toà nhà chi trả. Cách đó khoảng 300 m, nhiều gạch đá, xà bần đổ tràn trên vỉa hè cũng được lực lượng chức năng dọn dẹp sạch sẽ.

Xe ngoại giao mang biển lãnh sự Panama đậu vỉa hè. Ảnh: Sơn Hòa

Trước lãnh sự quán Cộng hoà Panama trên đường Lê Thánh Tôn, đoàn liên ngành thấy ôtô 7 chỗ biển ngoại giao đậu trên vỉa hè nên đến xử lý. Xe mang biển ngoại giao của lãnh sự Panama, không có gạch đỏ thuộc diện miễn trừ.

Do trên xe không có tài xế, cổng lãnh sự cũng đóng cửa nên lực lượng chức năng đứng chờ khoảng 15 phút. Lúc này, một nhân viên bên trong ra ngoài cho rằng xe ngoại giao được miễn trừ nên được quyền đậu trên vỉa hè.

Ông Hải cho biết với xe ngoại giao, thành phố đối xử rất lịch sự, tôn trọng nhưng việc đậu đỗ trên vỉa hè là hoàn toàn sai và yêu cầu nhân viên lãnh sự không xem việc đỗ ôtô trên vỉa hè như một đặc quyền. Ông Hải sau đó yêu cầu tài xế lái xe khỏi nơi vi phạm.

"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận về việc xử lý thận trọng với xe ngoại giao của các lãnh sự quán trên địa bàn nên tôi chỉ nhắc nhở, đề nghị lái xe khỏi nơi vi phạm", ông Hải nói.

Phó chủ tịch quận 1 cho biết từng ra nước ngoài chứng kiến nhiều xe ngoại giao đậu vỉa hè vi phạm bị cảnh sát nước bạn cẩu đi. Theo ông, làm như thế mới mong lập lại được trật tự đô thị.

Trước đó trong đợt ra quân hồi đầu năm, đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu đã lập biên bản xử phạt ba ôtô biển ngoại giao do đậu vỉa hè. Trong đó có cả xe có gạch đỏ miễn trừ.

Hai ôtô đậu vỉa hè bị xử phạt. Ảnh: Sơn Hòa

Tại góc đường Nguyễn Thái Bình - Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, hàng loạt hàng quán bày đồ bán đồ đạc, để mái che, ô dù trên vỉa hè bị đoàn liên ngành xử lý. Một cửa hàng vi phạm bị mức phạt tổng cộng hơn năm triệu đồng. Sau khi xử lý xong, quận giao trách nhiệm lại lãnh đạo phường theo dõi tránh tái chiếm.

Đoàn liên ngành quận 1 từ khi xuống đường trở lại hồi tháng 8 đã xử phạt hàng trăm ôtô, nhà hàng, quán nhậu, thang dẫn chiếm vỉa hè. Hai lãnh đạo phường để vỉa hè tái chiếm bị ông Hải làm văn bản đề xuất hạ chức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật