Chỉ buồn khi cãi nhau với chồng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào 19/11, Phi Thanh Vân sẽ lên xe hoa. Khuya 22/9, tranh thủ hai ngày cuối tuần không bận quay "Cô gái xấu xí", Vân và chồng ra Mũi Né chụp ảnh cưới.
Chỉ buồn khi cãi nhau với chồng
Người mẫu - diễn viên Phi Thanh Vân.

"Ai cũng tưởng tôi đóng vai chính - cô gái xấu xí. Đấy là vai chính diện. Khổ quá, tôi có bao giờ được mời đóng vai người tốt đâu? Chỉ đóng vai phản diện thôi. Quyết để khán giả nhớ tới Phi Thanh Vân là nhớ vai phản diện. Phương Trinh trong Cô gái xấu xí là vai nữ chính phản diện có đẳng cấp, khác hẳn những vai phản diện "cấp thấp" như cô gái đỏng đảnh, tính khí bốc đồng mới lớn, dân chơi... 

84 tập đầu của Cô gái xấu xí, hầu như tập nào cũng có mặt Phương Trinh - cô gái nhiều học thức, bị cuộc đời đưa đẩy mà thành.... phản diện. Mọi rắc rối của các nhân vật trong phim đều phát xuất từ cô này", Vân kể say sưa.

Uống ngụm nước "nghỉ giữa giờ", Vân lại nhanh nhảu: "Đi casting xong, được ông Chung (đạo diễn Nguyễn Minh Chung) chọn, quá sướng. Vì được sống với nhân vật. Ông Chung bảo: Vân chả cần phải diễn, cứ thuộc thoại, rồi mang mình vào vai. Nói thế, không có nghĩa người mẫu - diễn viên Phi Thanh Vân ngoài đời là... phản diện đâu nhá. Ông Chung bảo, diễn viên tồi là người khuôn mặt không biểu cảm, cứ đơ đơ. Nhưng cơ mặt tôi n lại... linh hoạt quá. Khi diễn, ông Chung cứ phải nhắc: "Vân ơi, đừng nhăn nhó mặt!".

Sau bảy năm làm nghề người mẫu, 2-3 năm nay, Vân tìm được đường "thoát thân" là truyền hình và điện ảnh. Cũng như một vài người mẫu được mời đóng phim, vài người đẹp, nữ diễn viên từng sinh hoạt đội kịch Nhà văn hóa thiếu nhi, học các lớp kịch nói, dạy diễn xuất ngắn hạn của Hội điện ảnh... trong nhiều phim, người xem đều thấy cách diễn của Phi Thanh Vân hay rơi trạng thái "quá lên một chút" - dân trong nghề sính nói chữ, dùng từ tiếng Anh gọi đó là lối diễn bị "over": Ngúng nguẩy, hấm hứ, kéo dài chữ "xí!", miệng chu, mắt nhíu, đánh hông, tay vung vẩy, giậm chân, la lối om sòm...

"Thực ra tính mình, con gái út được bố chiều, lắm khi cũng hay sồn sồn lên", giọng bảy phần Hà Nội, ba phần Sài Gòn của Vân bỗng mềm mại hẳn. "Nhưng tôi sống thực với mình, với mọi người. Có sao nói vậy. Tôi giống bố, mắt một mí. Đi giải phẫu thẩm mỹ, mắt thành hai mí, mũi gọn hẳn. Sâu thẳm, biết bố cũng hơi buồn. Vân hỏi ông cụ, thế bố muốn con gái bố giống bố khuôn mặt nhưng không thành đạt, hay sau khi giải phẫu thẩm mỹ thành đạt hơn?".

Đã ngoài 20, thời gian gần đây Vân bớt hẳn những phát ngôn gây sốc, "nghe ngứa cả tai", trông chị lúc nào cũng vui hơn hớn? "Tôi chỉ buồn khi cãi nhau với chồng thôi. Chữa nỗi buồn này bằng cách tới tâm sự với bà chị là chủ quán Alibi - đường Thái Văn Lung". Hiện giờ, Vân có ba việc quan trọng phải chú tâm: Đám cưới, vai diễn trong Cô gái xấu xí tới 2009 kết thúc, và hàng ngày đều đặn tập thể hình để làm người mẫu cho Trung tâm Thể dục California Xprience Wow.

(Theo Lao Động)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật