Tin liên quan
Ngồi một mình trong căn nhà ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội), bà Nguyễn Thị M. - mẹ đẻ của tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) buồn rầu khi cất lời kể về 2 người con trai vướng vòng lao lý.
Diễn biến truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình tại Mai Châu, Hòa Bình
Trao đổi với báo, bà M. cho biết, rạng sáng 11/9, Tình tìm về nhà rồi nhanh chóng bỏ đi khiến ai nấy trong gia đình đều bất ngờ.
"Tôi hỏi tại sao con về được thì Tình nói "con muốn sống, con không muốn bị tử hình nên đã trốn trại". Dứt lời, Tình chạy lên phòng lấy vài bộ quần áo rồi đi luôn. Tâm trạng nó lúc đó sợ hãi, căng thẳng, nhìn thấy con tôi thương vô cùng, con dại cái mang", bà M. kể lại.
Được biết, sau Tình có 1 người em trai cũng đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy.
Người mẹ này vừa khóc vừa kể, Tình là đứa trẻ chăm ngoan, cho đến khi ra ngoài xã hội mới bị du nhập thói hư tật xấu, dần đi theo con đường tội lỗi.
Trước đây, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, Tình lên Điện Biên dạy học ở một bản vùng cao được hơn 1 tháng rồi xin nghỉ. Cũng từ đây, tử tù này đã dần sa chân vào con đường ma túy.
Tình có 2 đời vợ, có 1 con gái với người vợ đầu đến nay được 5 tuổi. Còn người vợ thứ 2 thì mới cưới được mấy tháng, y đã bị bắt vì liên quan buôn bán ma túy.
Trong 1 diễn biên liên quan, ngày 18/9, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này đã bàn giao cho Công an Hà Nội 3 người nghi có dấu hiệu giúp đỡ tử tù Nguyễn Văn Tình trong quá trình bỏ trốn.
Cả 3 người này đều ở huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), trong đó có cậu và anh họ của Tình. Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang làm việc những người này để xác định vai trò liên quan.
Trước đó vào ngày 14/9, CQĐT VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra vụ án "Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn", theo Điều 301 Bộ luật Hình Sự do cho rằng, việc 2 tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt", 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) phá cùm chân, đào tường trốn khỏi nơi giam giữ có liên quan đến trách nhiệm quản lý, canh gác phạm nhân của một số quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16, Bộ Công an.
Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, giết người (20 năm tù) và lừa đảo (10 năm tù), tổng hợp chung hình phạt là tử hình. Cả 2 bị biệt giam chung 1 phòng tại trại tạm giam T16, Bộ Công an.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đêm ngày 10, rạng sáng 11/9, Tình và Thọ lợi dụng sơ hở đã phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi trại tạm giam T16.
2 đối tượng này điều khiển phương tiện là 1 xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 - 2817. Chiếc xe máy được Tình lấy tại nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội).
Thọ "sứt" sau đó đã bị bắt tại Hải Dương vào chiều ngày 16/9. Đến rạng sáng 17/9, tử tù trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại huyện Mai Châu (Hoà Bình).
Liên quan đến tử tù Lê Văn Thọ, CQĐT cũng triệu tập cô gái trẻ tên L. (người yêu cũ của Thọ) lên để làm rõ. Thời gian ẩn nấp ở Hải Dương, L. đã có 2 lần gặp gỡ bạn trai.