Tử tù 2 lần đi nhà nghỉ với bạn gái cũ sau trốn trại, lộ tung tích vì Facebook

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại cơ quan công an, bạn gái cũ Thọ Sứt - N.T.P.L (sinh năm 1994) tỏ ra khá lì lợm trước điều tra viên khi lấy lời khai. N.T.P.L kể sau khi trốn khỏi trại giam, Thọ Sứt đã liên hệ rồi cả hai 2 lần vào nhà nghỉ với nhau.
Tử tù 2 lần đi nhà nghỉ với bạn gái cũ sau trốn trại, lộ tung tích vì Facebook
Ảnh minh họa

Thọ Sứt 2 lần vào nhà nghỉ sau trốn trại, lộ tung tích vì Facebook của bạn gái cũ

Liên quan đến vụ tử tù Thọ Sứt (Nguyễn Văn Thọ) bị bắt vào chiều 16.9 tại khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi đang ngồi trên xe taxi, sáng 17.9, đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an tỉnh Hải Dương cho hay, trong quá trình trinh sát, vài ngày trước đó, tử tù Thọ Sứt có liên hệ và đi cùng N.T.P.L (trú phường Phả Lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Song khi bị bắt giữ trên taxi, Thọ chỉ đi một mình, không có N.T.P.L đi cùng và do bị bất ngờ nên không kịp phản ứng khi bị công an khống chế.

Sau khi bắt giữ Thọ Sứt, cơ quan công an đã triệu tập N.T.P.L lên làm việc, lấy lời khai xem có liên quan đến việc che giấu, giúp sức bỏ trốn hay không.

Tại cơ quan công an, N.T.P.L khá lì lợm trước điều tra viên. Mãi sau đó cô ta mới cho biết, sau khi trốn trại, Thọ Sứt chủ động liên lạc với mình.

Cách đây 5 năm, N.T.P.L và Thọ có q.u.a.n h.ệ tình cảm với nhau. Cuộc tình bị đổ vỡ sau khi N.T.P.L phát hiện Thọ Sứt có người yêu ở quê. N.T.P.L đã chủ động nói lời chia tay nhưng Thọ Sứt dứt khoát không chịu buông cô gái trẻ.

3D mô phỏng hai tử tù khoét tường vượt ngục

Bạn gái cũ Thọ Sứt tại cơ quan công an.

Sau khi vướng vào tù tội, Thọ Sứt bị kết án t‌ử hìn‌h và đang chờ ngày thi hành án, còn N.T.P.L ở ngoài cũng có người yêu mới. Tuy vậy, ngay khi trốn khỏi trại giam T16, người đầu tiên Thọ Sứt muốn liên lạc gặp là N.T.P.L. Biết Thọ Sứt không còn nơi nào nương tựa, N.T.P.L mở lòng, gặp người yêu cũ để an ủi.

Tối ngày 13.9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của N.T.P.L làm việc, đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh. Tại đây, sau khi gặp nhau, N.T.P.L rời đi.

Hai ngày sau (ngày 15.9) Thọ và N.T.P.L lại gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại rồi lại chia tay. Điều N.T.P.L không ngờ là Thọ mang rất nhiều tiền theo mình, không ngần ngại đưa tiền nhờ cô mua máy ĐTDĐ, một số vật dụng cần thiết và nhiều sim điện thoại rác để phục vụ cho việc trốn chạy.

Đúng hẹn, chiều 16.9, Thọ bắt một chiếc taxi từ khu vực 559 Hải Dương về đón người yêu ở địa chỉ trên thì bị bắt trên đường di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát thuộc PC45, Công an tỉnh Hải Dương xác định được Facebook cá nhân của N.T.P.L mấy ngày gần đây có những dòng cảm xúc lạ. Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi dẫn tới nhận định N.T.P.L đang âm thầm tìm gặp, hỗ trợ Thọ Sứt.

Theo sát mọi hành tung của N.T.P.L, lực lượng công an phát hiện cô và Thọ Sứt nhiều lần liên lạc với nhau bằng nhiều số điện thoại “rác”. Đây là những số N.T.P.L mua cho bạn trai cũ.

Tới ngày 16.9, ngay sau khi Thọ lên chiếc xe taxi của hãng Thành Đông đi đón N.T.P.L, lực lượng công an đã bám sát. Đến khu vực chợ Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), sau hiệu lệnh tấn công, các trinh sát đã bao vây, nổ súng chỉ thiên khống chế, bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Tài xế taxi bất ngờ vì chở tử tù

Bị triệu tập ngay khi Thọ Sứt bị bắt, tài xế T.A. (TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) của hãng taxi Thành Đông khai nhận mình không hề hay biết Thọ là tử tù trốn trại.

T.A chỉ biết có một người đàn ông lên xe của mình từ khu vực 599 Hải Dương. Người này đeo kín khẩu trang như để giấu kín đặc điểm nhận dạng. Đầu luôn đội mũ lưỡi trai gần như che kín mặt.

Dọc đoạn đường di chuyển, người đàn ông ngồi lặng im như một khúc gỗ, mắt liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu để dò la xem có bị ai theo bám hay không.Cũng hồ nghi nhưng anh T.A. không ngờ người đó là tử tù trốn trại đặc biệt nguy hiểm.

Chỉ đến khi 5-7 chiếc xe máy chạy tới áp sát và phá cửa xe, nổ súng, khống người đàn ông kia đi, anh T.A mới biết mình đang chở một vị khách “đặc biệt”. Đến lúc này anh vẫn chỉ nghỉ chắc bắt một tên tội phạm bình thường chứ không dám nghĩ tới Thọ Sứt.

Tử tù vượt ngục Thọ "sứt" đã bị bắt

Thọ Sứt bị cảnh sát Hình Sự không chế, bắt giữ khi đi taxi chiều 16/8.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, anh T.A mới biết mình đang chở một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vừa trốn trại, đang được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tình và Thọ đã dùng vật gì khoét tường phòng biệt giam? Chiều 17.9, sau khi tử tù thứ 2 Nguyễn Văn Tình sa lưới, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tu‌ý có buổi trao đổi với các cơ quan báo chí dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng C47.

Đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết, tham gia chiến dịch truy bắt Tình có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Theo thông tin tại buổi họp báo, Thọ Sứt nói trước khi chuyển trại đã nhét miếng sắt nhỏ vào hậu môn để hàng ngày khoét mạch tường phòng biệt giam. Tường lâu ngày ngấm nước, ẩm rất cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện. Tình khai việc khoét tường do Thọ thực hiện chủ yếu.

Sau mỗi lần thực hiện, tử tù dùng cơm và kém đánh răng bít lại để không bị phát hiện. Cán bộ quản giáo không quan sát kỹ sẽ không phát hiện được.

Trước câu hỏi Thọ và Tình bị khóa, vì sao họ có thể khoét được tường? Đại tá Điềm nói: “Thọ là người mở khóa. Theo lời Thọ nói thì khóa nào anh ta cũng có thể mở được”.

Khi ra khỏi trại giam Tình đã nhờ điện thoại người đi đường để thông báo cho bố mẹ, bạn bè. “Chúng tôi chưa thông tin sâu việc này. Khi xác định họ giúp sức thì Công an Hà Nội đã triệu tập”, ông Điềm cho hay.

Về nguồn gốc số tiền trên ngư‌ời tìn‌h, ông Điềm cho biết ban đầu Tình khai là tiền lao động trước đây gửi lại mẹ. Khi trốn ra khỏi trại tạm giam, Tình đã lấy 20 triệu mua xe máy và mua nhiều điện thoại và sim.

Số tiền 20 triệu này, Tình chia cho Thọ 10 triệu nhưng tên này chỉ cầm 7 triệu.

Hai tử tù khai họ chạy theo hai hướng khác nhau. Thọ trốn về quê nhà Hải Dương, còn Tình mượn xe máy của người thân di chuyển theo quốc lộ 6 lên Tây Bắc. Dọc đường, thấy cảnh sát chốt chặn, Tình nảy sinh ý định băng qua để đến điểm nóng m‌a tú‌y Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y bắt được Nguyễn Văn Tình lúc nửa đêm.

Cạo trọc đầu, mặc áo xanh lá cây và quần trùm áo mưa, Nguyễn Văn Tình thất thần khi bị bắt – ảnh: BEATVN

Có lẽ Nguyễn Văn Tình không ngờ bị mình bắt nhanh như vậy – ảnh: BEATVN

Nguyễn Văn Tình mặt trắng bệch ở trụ sở công an.

Phó cục trưởng C47 chia sẻ, qua phân tích và đánh giá, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y xác định Nguyễn Văn Tình sẽ trốn chạy lên Tà Dề, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. C47 đã phối hợp với Công an Hà Nội, Hòa Bình và Sơn La tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt.

“Tình là kẻ phạm tội về m‌a tú‌y hết sức tinh vi, vừa ra tù đã có 4 điện thoại và rất nhiều sim”, ông cho hay.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7562
  1. Ly kỳ vụ 2 tử tù vượt ngục: Thọ “sứt” tâm sự gì với bạn gái ở nhà nghỉ?
  2. Truy tố 3 công an để 2 tử tù trốn khỏi buồng giam
  3. Khởi tố 3 cán bộ công an thiếu trách nhiệm để 2 tử tù vượt ngục
  4. Ám ảnh sau hốc mắt của mẹ, cha tử tù
  5. Thọ “sứt” ở trong tù vẫn chỉ đạo giết người, mua bán ma túy bằng cách nào?
  6. Bí mật chưa tiết lộ về vụ truy bắt 2 tử tù trốn trại
  7. Bạn gái của tử tù Thọ ‘Sứt’ bị điều tra không tố giác tội phạm
  8. Vụ tử tù trốn trại: Chị họ khóc nghẹn kể lại giây phút em đến xin cơm
  9. Người yêu cũ của tử tù ‘Thọ sứt’ bị tạm giữ hình sự
  10. Bố tử tù Thọ ‘sứt’: Tôi muốn nấu cho nó bát canh rồi đưa ra đầu thú
  11. Đã bao che tội phạm nhưng bạn gái Thọ ‘sứt’ lại tỏ ra lì lợm khi lấy lời khai
  12. Vụ tử tù bỏ trốn: “Em tôi về chỉ xin bát cơm...”
  13. Người thân tử tù: “Không nghĩ cho Tình và Thọ ăn bữa cơm, mượn xe máy lại mang tội lớn thế
  14. Tử tù bị bắt khi đang ngửa cổ uống sữa
  15. Công an trả tự do cho lái xe taxi chở tử tù Thọ ‘sứt’
  16. Những người giúp đỡ 2 tử từ vượt ngục sẽ bị xử lý thế nào?
  17. Kịch tính cuộc vây bắt tử tù trong rừng thẳm
  18. Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc
  19. Điều tra 4 người nghi giúp sức cho tử tù vượt ngục trong đêm mưa
  20. Dòng Facebook lạ của người yêu Thọ “sứt” và vị khách bí ẩn trên xe taxi
  21. Tử tù Nguyễn Văn Tình từng là một thầy giáo ở vùng cao
Video và Bài nổi bật