Phố hàng rong Sài Gòn ngày khai trương

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP.HCM) chính thức khai trương sáng 28/8, thu hút đông đảo thực khách đến tham quan, ăn uống.
Phố hàng rong Sài Gòn ngày khai trương
Ảnh minh họa

Đường Nguyễn Văn Chiêm rộng rãi, thoáng mát nằm ngay trung tâm thành phố dễ dàng để thực khách ghé qua ăn uống. Phố dài khoảng 40 m, có 20 hộ kinh doanh hoạt động trong hai khung giờ trong ngày (6-9h và 11h-14h).

Sáng 28/8, đông đảo người dân có mặt từ sớm để tham quan phố hàng rong đầu tiên ở TP.HCM.

Hệ thống camera được lắp đặt đảm bảo an ninh, trật tự.

Các tiểu thương buôn bán phố hàng rong có hộ khẩu ở quận 1 có hoàn cảnh khó khăn được UBND phường Bến Nghé và Phòng Kinh tế quận 1 tạo điều kiện tới đây kinh doanh và không phải đóng bất kỳ loại thuế phí nào. "Từ lúc mới dọn hàng ra chỉ bán không kịp ngơi tay, hơn 30 hộp nui xào bán hết chưa đầy 2 tiếng đồng hồ", chị Đinh Thị Hoài phấn khởi nói. Trước đây chị từng bán ở đường Nguyễn Trung Ngạn thường bị lực lượng trật tự đuổi đi, nay có vị trí làm ăn ổn định.

Tại đây có nhiều mặt hàng được bày bán.

Mỗi hộp nui xào của chị Hoài có giá 20.000 đồng.

Ở gian hàng kế bên, anh Thanh bán cơm bận rộn giao hàng không ngơi tay. "Sớm giờ bán mấy chục hộp, mối quen chưa kịp bán đã giao cơm rồi", anh Thanh cười nói.

Giá cả hợp lý, bình dân, thuận tiện, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.

Anh Ngôn Văn Thanh (bìa phải) luật sư TP.HCM tranh thủ giờ trưa ra phố hàng rong ăn cho biết. Anh Thanh chia sẻ: "Nghe nói thành phố có phố hàng rong nên tôi ra ăn ủng hộ bà con. Chỗ ăn uống này gần văn phòng làm việc nên đi lại cũng thuận tiện. Bản thân tôi cũng ủng hộ việc làm của thành phố quy hoạch để giúp bà con nghèo có chỗ làm ổn định".

Nhiều người đến mua đồ ăn, thức uống nhanh mang đi.

Vị trí phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm. Ảnh: Google Maps.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật