Chồng ngủ với bồ rồi ném ga giường vào mặt vợ quát:‘Cô biết thế nào là trinh tiết chưa?’..

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tưởng đâu chồng xỉ vả mình rước về cô gái có trinh thế nào. Vậy mà vợ lại cười phá lên chửi: “Đồ ngu” chỉ vì điều ấy.
Chồng ngủ với bồ rồi ném ga giường vào mặt vợ quát:‘Cô biết thế nào là trinh tiết chưa?’..
Ảnh minh họa

Trong chu‌yện tìn‌h cảm người con gái luôn luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cũng có nhiều chuyện dù xảy ra thế nào đi nữa thì người đàn ông cũng không có thể nào cảm thông được cho người con gái của họ. Không biết bởi tình yêu ấy chưa đủ lớn hay tại sự tin tưởng khiến cho anh và cô trở nên ít hơn.

Xem Video: CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI BỒ TRƯỚC MẶT VỢ

//

Anh từng yêu thương cô, cô cũng nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ yêu thương mình thật nhiều. Nhưng rồi, mọi thứ tan biến và vỡ lở ngay trong đêm tân hôn. Cái khoảnh khắc mà cô thú nhận rằng mình chẳng còn trinh với anh nữa khiến anh hoàn toàn giật mình.

Thật ra cô chỉ muốn thú nhận xem anh ra sao mà thôi. Yêu nhau cũng đã hơn 3 năm rồi, không phải quãng thời gian ngắn ngủi gì nữa. Nhưng rồi, cô thất vọng quá khi vừa mới thú nhận anh đã chửi bới cô hết lời. Thật tâm cô biết, mình là người có lỗi trước khi không còn nguyên vẹn khi bên anh. Tự thân cô cũng hiểu trong cái lúc đó anh đã thất vọng đến thế nào cô nhìn được rõ.

Xem Video: Bắt quả tang chồng ngoại tình ngay trong xe, vợ lấy roi vụt cô bồ tới tấp

//

Cô với anh vẫn có một cuộc hôn nhân bình thường như bao cặp đôi khác. Thế mà, chẳng hiểu chu‌yện tìn‌h yêu của hai người, cuộc hôn nhân của hai người kéo dài được có mấy bận. Hơn 1 năm sau đó, khi mà anh với cô vẫn còn đang kế hoạch chuyện có con thì anh đã có bồ. Nói là người đàn ông đã tệ bạc với người phụ nữ của mình thì còn gì để níu kéo nữa đâu. Cũng chính bởi vì như thế mà anh thản nhiên côngg khai đưa bồ về nhà mình không thèm coi vợ mình ra cái gì nữa.

(Ảnh minh họa)

Đau đớn nhưng cũng làm được gì. ly hôn thì anh ta nhất định không đồng ý. Đưa cô bồ trẻ măng về đến nhà rồi lên giường â‌ּn á‌ּi với cô ta xong xuôi. Anh thậm chí tụt chiếc ga giường ra rồi ném vào mặt cô quát lớn:

- Cô biết thế nào là trinh tiết chưa??- vợ không nói gì mà đem ga giường đi lấy đèn pin soi thật kỹ rồi ném lại vào mặt chồng cười phá lên:

- Đồ ngu!!

- Cô, cô nói cái gì??

- Anh nhìn lại trinh tiết của bồ anh đi. Hỏi thử xem cái trinh tiết của cô ta mua ở ngoài chợ đáng giá mấy chục ngàn??

- Đừng có nói láo, dám lừa lọc tôi. – cô bồ vênh mặt lên hỏi:

- Chị lấy gì làm bằng chứng mà nói với tôi như thế. Đó là trinh tiết thật của tôi đó.

- Cô có dám thề không??

- Tại sao lại không chứ?? – cô ta vênh váo. Còn vợ gọi ngay chị họ mình trên phố mua cái bịch nhỏ trinh giả ý về qua nhà mình. Cầm lên ném nó xuống ga giường, chị cười mỉa mai:

- Trinh của cô giống thế này nhỉ??

- Cô, cô…

- Không còn nói được gì à?? Bị tôi bắt bài nên xấu hổ quá hả?? Mấy cái trò trẻ con này đừng tưởng lừa được tôi. Chỉ lừa được lão chồng ngu ngốc của tôi mà thôi.

- Đừng nói nữa. – anh tức giận đến mặt đỏ au thì chị bổ thêm vào đầu:

- Thà là thú nhận còn hơn giả vờ giả vịt mình còn trong trắng lấy sự tin tưởng và hãnh diện từ anh. Nói cho anh biết, tôi cũng không cần anh nữa. Từ cái giờ phút anh ném thứ của nợ này vào mặt tôi đồng nghĩa với việc anh mất luôn cái gia đình này rồi.

- Em… em đừng như thế. Cho anh cơ hội đi được không??

-Anh nghĩ gì mà đơn giản thế?? Nếu như giết chết người ta rồi chỉ cần xin lỗi là xong thì nhẹ nhàng quá đó.

- Nhưng anh đâu có giết ai đâu??

- Anh không giết người ta trực tiếp mà giết gián tiếp. Anh khiến tôt mất niềm tin vào toàn bộ đàn ông trên đời này khiến tôi không còn tin tưởng được ai cũng là một cách giết người không dao đấy.

- Anh xin lỗi.

Cô bồ chồng nghe nói vậy thì hiểu mình đã bị đá ra rìa rồi lập tức mặc quần áo bỏ đi. Người chị họ đứng đó chờ chở cô về nhà chị ấy. Bởi chị ấy biết rõ lúc này cô không ổn định chút nào. Nếu như ở nhà cũng không ổn, lái xe càng không yên tâm nên đưa cô về nhà.

Đôi khi, cuộc đời của con người ta vẫn trải qua những biến cố khó tin đến vậy. Cứ tưởng rằng mình được yêu thương đến thế nào. Sau cùng vẫn chỉ là một người không xứng đáng mà thôi. Bởi vậy mới nói, phụ nữ hãy tự biết yêu thương bản thân mình trước tiên. Bởi biết đâu đó đến một ngày cô lại bị chính người đàn ông mình thương yêu và tin tưởng nhất phản bội như người con gái ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật