Hai ngày thấy vợ bầu có mùi lạ, chồng thử gạ â‌ּn á‌ּi xem phản ứng của vợ thì nhận được cái..

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết không thể giấu được anh nữa, chị nhìn anh rồi tự cười nhạt bản thân mình. Chị cởi miếng vải quấn bụng ra, mặc lại quần áo.
Hai ngày thấy vợ bầu có mùi lạ, chồng thử gạ â‌ּn á‌ּi xem phản ứng của vợ thì nhận được cái..
Anh ngã ngửa ra, thứ gì thế này, trên bụng chị sao lại có miếng vải độn vậy. (Ảnh minh họa)

Anh và chị sau 3 năm chung sống cũng đã có với nhau một mặt con. Là con trai nên chị cũng coi như đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhà chồng vì rằng chồng chị là con một. Biết trách nhiệm của mình với gia đình chồng rất lớn nên chị chẳng dám lơ là. Lúc nào cũng cố gắng hoàn thành bổn phận của mình với bố mẹ chồng. Họ hàng luôn khen hết lời chị là cô con dâu tốt.

Việc gia đình cũng vậy, cơm nước, con cái, nhà cửa, lúc nào chị cũng chu đáo, tinh tươm. Chị lại được khen, là người vợ đảm đang hết mực. Bạn bè anh thì ghen tỵ với anh ra mặt vì có được người vợ hiền, mẫu mực. Anh đi nhậu, chẳng bao giờ thấy chị có bất cứ một cuộc gọi nào. Anh muốn về giờ nào thì về. Nhưng đâu có ai biết rằng, đằng sau những lời khen ngợi ấy, chị đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.

Anh chính xác chỉ có một từ có thể nói về: Vô tâm. Anh phó mặc hết cho chị, chẳng hề quan tâm xem chị làm như thế nào. Anh về nhà khi con đã say giấc, nhà cửa gọn gàng. Năm thì mười họa mới được một ngày anh ở nhà thì anh lại cúi đầu vào điện tử, bóng đá, chẳng có giúp chị trông con hay dọn nhà. Anh nghiễm nhiên coi đó là việc của chị.

Mẹ anh nhiều lúc qua nhà chơi thấy chị đầu tắt mặt tối thì quay ra nói anh. Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được câu nói cùn của anh:

-Con động vào làm gì cho vướng tay chứ. Chẳng phải cô ấy đang làm rất tốt đấy sao??

 (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn cay nghiệt con dâu bị mẹ chồng đuổi đi trong đêm mưa gió 

Nghe anh nói, chị quay đi, lén lau nước mắt. Đêm đó chị nghĩ về khoảng thời gian lúc trước. Lúc anh chị mới cưới nhau, lúc chị mang bầu. Khi ấy anh quan tâm chị lắm, chăm sóc chị từng li từng tí một. Vậy mà bây giờ?? Chị muốn quay lại ngày ấy quá. Hay là chị…

-Em có thai rồi!!

-Em có thai á. Tưởng mình đang kế hoạch cơ mà??

-Con cũng lớn rồi. Không đẻ thì đợi đến bao giờ hả anh.

Anh không nói gì, chỉ ậm ừ. Chị bất giác rùng mình, chị đang đúng hay sai đây??

Đúng là anh có quan tâm đến chị hơn. Về sớm, đón con, dọn nhà giúp chị. Chị vừa thấy vui, vừa thấy sợ.

Chị có bầu nhưng chẳng cho anh sờ vào bụng. Chị nói sợ động thai. Chị cũng muốn tự đi khám một mình, không muốn nhờ anh. Chị lấy cớ rằng anh bận hoặc về chăm con. Càng ngày chị càng thấy lo lắng. Rồi chị chẳng ngờ cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra…

Ôm chị ngủ, tự nhiên anh thấy từ người chị phát ra mùi gì lạ quá!! Nhưng nghĩ là mùi kem chị mới đổi nên anh lại thôi. Nhưng hôm sau, vẫn là mùi lạ lạ ấy, anh thấy tò mò quá. Mà lâu rồi anh cũng không được gần chị nên anh thử gạ chị â‌ּn á‌ּi. Không ngờ, chị đồng ý luôn.

[Góc Tâm Sự] - Đêm Tân Hôn Chồng Hỏi? Vợ Ơi Anh Phải Làm Gì???

Nhưng đang lúc cao trào thì anh chết đứng khi thứ đó chồi lên…

Anh ngã ngửa ra, thứ gì thế này, trên bụng chị sao lại có miếng vải độn vậy.

-Thế này là thế nào hả em??

Chị hốt hoảng, kéo chăn che người, nhìn anh sợ hãi.

-Anh hỏi lại, em mau trả lời đi!! Em có thai sao lại phải quấn thứ này lên bụng làm gì??

Biết không thể giấu được anh nữa, chị nhìn anh rồi tự cười nhạt bản thân mình. Chị cởi miếng vải quấn bụng ra, mặc lại quần áo:

-Em xin lỗi đã giả mang thai để lừa anh.

-Em lừa anh để làm gì??

-Lừa anh để có được sự quan tâm của anh. Nếu em không giả vờ mang thai, anh sẽ chẳng quan tâm em nhiều như vậy. Anh có biết sự vô tâm của anh đang giết dần giết mòn tình yêu của em dành cho anh nên em buộc phải làm thế này để níu kéo tất cả. Anh trách mắng em đi!!

Chị bật khóc, nhìn bờ vai nhỏ của chị rung lên từng hồi nức nở, anh thấy lòng tê dại. Chị đang khóc vì anh đấy. Chẳng phải khi yêu chị, anh từng nói sau này chị sẽ không bao giờ phải khóc vì anh hay sao?? Thời gian qua, anh đã làm gì vậy?? Những cuộc vui, nhậu nhẹt, bạn bè có làm anh hạnh phúc hay chỉ giúp anh thỏ‌a mã‌n những đam mê, ham muốn nhất thời. Anh đã dại dột mà bỏ quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc đáng quý nhất của cuộc đời mình.

Anh ôm lấy chị, thật chặt. Anh nói lời xin lỗi chị mà cổ họng nghẹn đắng lại. Anh phải làm, phải làm tất cả để bù đắp cho chị. Anh không thể đánh mất người vợ tốt như chị được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật