Vợ và tình cũ đều bị sốt xuất huyết, chồng vừa nghe tin liền đến chăm tình cũ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuấn lái xe chở vợ đi khám, xong đâu đấy anh đưa cô về nhà tĩnh dưỡng nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên...
Vợ và tình cũ đều bị sốt xuất huyết, chồng vừa nghe tin liền đến chăm tình cũ
Ảnh minh họa

5 năm trước, Tuấn yêu Ngân ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô trong lễ cưới của 1 người họ hàng. Cũng từ đó Tuấn tìm đủ mọi cách để tiếp cận và tán tỉnh Ngân cuối cùng cũng khiến anh xiêu lòng. Nhưng Tuấn vốn dĩ là 1 chàng trai lụy tình, vì thế đối với Ngân, anh giống như 1 kẻ để sai vặt hơn là 1 người yêu.

Không lâu sau đó, Ngân quen 1 người đàn ông giàu có hơn Tuấn, lại lỡ có thai với ông ta nên Ngân đã quyết định chia tay người yêu. Tuấn nghe tin đó như sét đánh ngang tai, anh bật khóc:

-Anh sẽ nuôi đứa bé, anh sẽ coi nó như là con đẻ của mình. Anh xin em đừng bỏ anh.

Thấy Tuấn như vậy, Ngân càng chán chường:

-1 người đàn ông yếu đuối như anh liệu có thể chăm sóc cho mẹ con tôi hay không? Hay cưới anh rồi tôi phải lo ngược lại? Tóm lại chia tay đi.

Dứt lời cô quay lưng đi mặc cho Tuấn đau khổ khóc lóc.

Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tuấn, anh dường như mất phương hướng và niềm tin vào cuộc sống, anh suy sụp tinh thần trầm trọng. Vì vậy, bố mẹ Tuấn mới gấp rút tìm ngay 1 người thế chỗ Ngân để mong có thể xoa dịu bớt phần nào sự tổn thương mà cô ta gây ra cho con trai mình.

Sau đó, Mai được bố mẹ Tuấn nhắm trúng, 2 bên gia đình cũng đã đồng ý ưng thuận. Tuấn lúc đầu không chấp nhận sự sắp đặt này, nhưng sau đó khi thấy Mai thực sự là người con gái tốt, luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc những lúc anh cần nhất, những lúc khó khăn nhất tưởng như không vượt qua được thì cô ấy là người duy nhất có thể động viên, vực dậy tinh thần Tuấn.

Vì thế, sau 4 tháng , Tuấn đã quyết định cưới mặc dù trong lòng anh vẫn còn nhớ tới Ngân.

Sau khi đám cưới, cuộc sống của vợ chồng Tuấn trôi qua lặng lẽ, bình yên. Cho đến khi Tuấn vô tình biết tin Ngân đã bị gã đàn ông kia đuổi khỏi nhà cùng với đứa con gái mới 2 tuổi thì tâm trạng anh lúc nào cũng bồn chồn lo lắng cho người cũ.

Lúc đó, trong thành phố đang xảy ra dịch sốt xuất huyết, chẳng may Mai cũng bị dính vào dịch. Tuấn lái xe chở vợ đi khám, xong đâu đấy anh đưa cô về nhà tĩnh dưỡng nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên:

-Anh Tuấn…anh..có thể đến đây không? Em ..đang sốt cao.

Tuấn nghe giọng thì nhận ra ngay người yêu cũ, anh chết điếng 1 lúc rồi định dập máy, nhưng cô ta nài nỉ:

-Không lẽ anh thấy chết không cứu, mẹ con em giờ đang ở phòng trọ ọp ẹp nơi chúng ta ở ngày xưa, em không biết nương tựa vào đâu, anh hãy nghĩ đến chút tình nghĩa xưa. dịch sốt xuất huyết này rất nguy hiểm, anh cũng thừa biết rồi còn gì.

Tuấn nghe thấy thế thì mủi lòng liền định chạy ngay đến đó, thế nhưng Mai đã nghe hết câu chuyện, cô bực mình quát lên:

-Anh định đến chỗ cô ta thật sao? Còn em thì sao? Bố mẹ thì ở quê, em ở nhà 1 mình chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?

Tuấn ngập ngừng:

-Em đã có thuốc rồi còn gì, còn cô ấy…chỉ có 1 mình, còn chưa được đi khám. C

Mai điên tiết:

-Anh…tôi thật không ngờ anh còn nặng tình với cô ta như vậy, biết trước, tôi đã không làm vợ anh.

Nào ngờ, Tuấn nghe câu đó như bị đụng vào lòng tự ái:

-Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.

Dứt lời anh ra xe phóng đi để mặc vợ khóc lóc trong phòng.

Đến chỗ tình cũ, về lại phòng trọ xưa, kỷ niệm lại ùa về khiến Tuấn không thể nào kiềm chế được. Thấy Ngân tội nghiệp, anh càng thương cô và muốn che chở cho cô nhiều hơn.

Cuối cùng, suốt 1 tuần trời, Tuấn ở lại chăm sóc cho người yêu cũ mà quên cả vợ. Hôm đó, sau khi Ngân khỏi hoàn toàn, Tuấn mới yên tâm về nhà nhưng còn hẹn tối sẽ quay lại.

Tuy nhiên, bước vào nhà anh thấy toàn là bụi bẩn, đồ đạc vẫn ngổn ngang bừa bộn y như hôm anh đi. Bực mình, Tuấn liền kêu:

-Mai, em làm gì mà không dọn nhà đi? Lười vừa thôi chứ.

Thế nhưng không thấy ai đáp lời. Tuấn đẩy cửa cái rầm bước vào phòng mình thì đột nhiên mặt anh tái mét cắt không còn giọt máu khi thấy vợ đang nằm trong tư thế đó:

-Mai, em làm sao thế này? Mai.

Anh bế cô vợ đang ngất lăn dưới đất lên giường rồi liên tục gọi nhưng không thấy vợ tỉnh. Tuấn vừa khóc vừa ôm vợ ra bắt xe vào viện. Bác sĩ nói:

-Chỉ cần cấp cứu chậm vài giờ nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Nghe vậy, Tuấn lạnh cả người, toàn thân anh run lên vì hối hận và sợ hãi. Nhìn người vợ xanh xao nằm trên giường, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ cô vợ hiền lành để đến chăm sóc 1 cô gái đã từng đá bay mình vì người đàn ông giàu có khác. Tuấn nắm tay vợ rồi thầm hứa từ nay anh nhất định sẽ không bao giờ khiến cô phải buồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật