Văn Hùng: ‘Bóng rổ Việt Nam chơi ngang ngửa đối thủ đi trước 30 năm’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Văn Hùng vẫn hạnh phúc, dù tuyển bóng rổ nam Việt Nam thua Indonesia 73-89 trong trận ra quân SEA Games 29.
Văn Hùng: ‘Bóng rổ Việt Nam chơi ngang ngửa đối thủ đi trước 30 năm’
Văn Hùng và tuyển bóng rổ Việt Nam nuôi tham vọng giành vị trí thứ tư tại SEA Games 29. Ảnh: Lâm Thỏa.

"Bóng rổ Việt Nam mới chỉ thực sự phát triển cách đây hơn năm. Trong khi đó Indonesia top đầu khu vực Đông Nam Á, đi trước chúng ta khoảng 30 năm. Còn gì hạnh phúc hơn khi chơi một trận đấu ngang ngửa với họ. Đây là tín hiệu mừng cho bóng rổ Việt Nam", VĐV Nguyễn Văn Hùng, với gương mặt đầm mồ hôi sau trận đấu, chia sẻ cùng Báo.

Indonesia là đương kim á quân SEA Games. Trong khi đó tại kỳ Đại hội trên đất Singapore hai năm trước, tuyển bóng rổ nam Việt Nam chỉ có được một trận thắng, và thậm chí thua cả Campuchia.

Trước đối thủ đẳng cấp vượt trội, tuyển bóng rổ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Các học trò của HLV Todd Purves bị đẩy ra xa, không có nhiều cơ hội để thực hiện các cú ném trong vòng cấm. Indonesia cho thấy họ cũng đã nghiên cứu kỹ, phong tỏa hiệu quả Nguyễn Văn Hùng bằng cầu thủ có chiều cao vượt trội. Anh chỉ chơi tốt ở khâu phòng ngự, không có nhiều pha ghi điểm.

Nguyễn Văn Hùng từng năm lần liên tiếp giành HC vàng taekwondo SEA Games từ năm 1999, và được mệnh danh là “độc cô cầu bại” trong làng taekwondo Đông Nam Á. Sau khi giải nghệ, Nguyễn Văn Hùng đảm nhận công tác huấn luyện ở tuyển taekwondo, nhưng rồi rẽ ngang sang chơi bóng rổ.

CĐV Việt Nam tán dương tuyển Việt Nam dù thua Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa

“Indonesia rõ ràng có trình độ vượt trội. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chiến đấu rất kiên cường. Tôi tự hào về họ”, HLV Todd Purves chia sẻ sau trận đấu.

Chiến lược gia người Mỹ cho biết việc thua 73-89 là tín hiệu tích cực, bởi trước trận, đội đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể thua đậm hơn.

“Ở bảng B, Indonesia trội hoàn toàn, tính toán của chúng tôi là quyết chiến Campuchia, Lào và Singapore để vào bán kết. Hôm nay, tôi rất cảm động khi thấy các CĐV trên khán đài, họ đã tiếp lửa để các cầu thủ chơi một trận đấu quyết tâm cao. Hy vọng mọi người sẽ lại tới sân trong trận cầu quyết định với Campuchia ngày mai", ông Purves nói thêm.

Dù tuyển Việt Nam thua trận, các CĐV vẫn tràn xuống sân nói lời chúc mừng và chụp hình lưu niệm với đội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật