Đi nước ngoài 10 năm mang về 3 tỷ thì vợ cũ sang đòi tiền chu cấp cho con

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi cưới vợ được 1 năm, vì cuộc sống quá khó khăn, Hùng đành vay vốn để đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Khi đó, tuy là vợ chồng son nhưng vì miếng cơm manh áo phải xa nhau khiến họ thiếu thốn tình cảm.
Đi nước ngoài 10 năm mang về 3 tỷ thì vợ cũ sang đòi tiền chu cấp cho con
Ảnh minh họa

Thấy vợ buồn khi sắp phải xa chồng, Hùng liền an ủi:

-Anh chỉ đi 2 năm thôi, hết hợp đồng lại về. Lúc đó vợ chồng mình có 1 số vốn làm ăn rồi sẽ tính chuyện con cái. Khi ấy, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa.

Nga vừa khóc vừa gật đầu, tất cả cũng vì Hùng muốn mang đến cho vợ 1 cuộc sống tốt đẹp nhất nên anh mới quyết định như vậy.

Sang nước ngoài rồi, Hùng làm việc vô cùng chăm chỉ, dù kiếm được khá nhiều tiền nhưng anh luôn tiết kiệm vì nghĩ đến vợ đang đợi ở nhà. Thời gian đầu, ngày nào Nga cũng gọi điện cho chồng và nói nhớ anh.

Nhưng được khoảng 3 tháng sau, 1 lần Nga nằng nặc bắt chồng gửi tiền về để mình mua vé máy bay sang thăm anh. Thương vợ quá nhớ mình nên Hùng cũng chiều theo ý cô. Đêm đó, 2 vợ chồng gặp được nhau ở nơi đất khách vừa mừng vừa tủi ôm riết lấy nhau.

Sau đêm đó, Nga có thai và sinh được 1 bé trai bụ bẫm khỏe mạnh khiến cả nhà đều mừng rỡ.

Nhưng nào ngờ khi Hùng sắp kết thúc hợp đồng lao động thì Nga gọi điện thông báo cô không muốn chờ đợi anh nữa và đã đơn phương ly hôn. Nghe tin đó như sét đánh ngang tai, Hùng phát điên không hiểu lý do vì sao vợ lại thay đổi như vậy. Anh lao vào làm việc như để quên đi nỗi đau đớn.

Suốt 10 năm trời lưu lạc ở nước ngoài, Hùng vẫn nhớ nhung vợ con nhưng lại sợ gặp mặt họ khi nghe nói Nga đã đi lấy chồng khác. Năm đó, tích góp mãi cũng được 3 tỷ, Hùng quyết tâm lên đường về quê mua nhà và làm lại từ đầu.

Nghe nói chồng cũ về nhà lại mang theo khoản tiền rất lớn, Nga vội vàng liên lạc trước:

-Nếu anh muốn thăm con thì đưa tôi 1 tỷ tiền chu cấp nuôi con suốt 10 năm qua. Tôi đòi như thế là còn rẻ đó, 1 mình tôi nuôi dưỡng con 10 năm không phải chuyện đơn giản đâu, anh như thế là quá sướng rồi.

Nghĩ vợ cũ nói cũng đúng, Hùng liền tặc lưỡi:

-Thôi được, đằng nào tôi cũng muốn con mình có 1 cuộc sống sung túc, tôi sẽ chuyển cho cô 1 tỷ như cô muốn. Nhưng cô phải để bố con tôi nhận nhau chứ.

Nói đến đây Nga ấp úng:

-Anh cứ đưa tiền nuôi con rồi gặp nó 1 lần là được rồi, giờ nó có bố mới rồi, không tiện đâu.

Hùng không còn cách nào khác đành đồng ý yêu cầu của vợ cũ, hơn nữa trước kia anh đi nước ngoài cũng là vì muốn có tiền nuôi vợ, xây dựng gia đình. Giờ gia đình không còn nữa, anh cũng chẳng còn thiết tha tiền bạc gì.

Sau khi chuyển tiền cho vợ xong, Hùng nằm vật xuống giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Nào ngờ, sáng sớm tinh mơ hôm sau đã thấy mẹ vợ cũ vội vã đi sang. Thấy Hùng, bà liền bật khóc:

-Con rể, lâu lắm không gặp con.

-Mẹ, mẹ đừng gọi con là con rể nữa – Hùng trả lời.

-Cả đời này mẹ chỉ coi con là con rể thôi, mặc dù con không còn là chồng con Nga, cũng không phải là cha đứa cháu ngoại ta.

Hùng giật thót khi nghe câu nói đó:

-Mẹ..mẹ nói gì? Không phải là cha đứa bé?

Mẹ vợ anh liền lôi ra 1 tờ giấy nợ đưa cho Hùng, tên người nợ là chồng mới của Nga, bà khóc nói:

-Hôm qua nó lại mang tờ giấy nợ sang nhờ bố mẹ, nhưng bố mẹ nào có khoản tiền lớn như vậy, thằng chồng mới của nó là 1 thằng nghiện rượu nghiện cờ bạc, đánh đập vợ con suốt ngày. Nó đòi con 1 tỷ cũng là để trả nợ cho chồng.

Hùng ngạc nhiên:

-Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến đứa bé? Mẹ đang nói chuyện cha đứa bé làm sao ạ?

Mẹ vợ cũ liền nắm tay Hùng:

– Đứa bé đó không phải con ruột của con, sau khi con Nga biết nó có thai mới cố tình đòi sang thăm con để con không nghi ngờ chuyện có thai. Hôm nay mẹ phải nói ra sự thật vì thấy con gái mẹ quá đáng lắm rồi.

Nói xong bà bưng mặt khóc còn Hùng thì ngơ ngẩn cả người. Không ngờ anh đã hết lòng yêu thương vợ nhưng cuối cùng lại bị cô phản bội đau đớn. Anh không còn sức lực và sự minh mẫn để giải quyết bất kỳ việc gì nữa. Hùng có nên đòi lại 1 tỷ đã chuyển cho vợ cũ không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật